Trận đấu hôm vừa rồi, quân ta vắng quá nhiều mặc dù lịch đã được post từ khá lâu. Đề nghị các anh em đã tham gia đội bóng nên đi đều và đủ hơn để thúc đẩy phong trào đi lên tý nữa. Ra sân nhìn thì nản luôn, mem chính được 5 người, may mà Thumper có gọi thêm người đi chứ ko thì chắc phải chuyển sang đá cầu mây cho vui.
Thumper cũng cứ chịu khó nhắn tin vậy. Omar, Chéc, Đười ươi,... chịu khó đi với anh em cho vui đi chứ??? Đề nghị đội trưởng Omar phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa.
Nghe đồn Huemis (hay khoithuoc gì đó, mình hay nhầm hai ông này) có gọi điện bảo đi mà sau cũng chẳng thấy mặt đâu.
Diễn đàn để anh em giao lưu, mỗi người tự giác hơn một tý tham gia với anh em cho vui chứ. Đá nhiều thì anh em mới quen nhau và nhuần nhuyễn hơn chứ tự nhiên hay ngay làm sao được, rồi còn sắp vị trí nữa. Đội tôi đá với nhau gần 10 năm nay mà vẫn còn chửi nhau như mổ bò trên sân, chứ đội mình cả tháng mới đá với nhau một trận thì làm sao hiểu nhau được. Khi đá ngon hơn thì tự nhiên anh em thấy đỡ nản ngay, chứ mới đầu cũng đành phải cố tý vậy. Mà Omar đi đều đi để còn biết anh em mà bố trí đội hình, rồi còn điều phối việc thay người ra vào trong trận đấu nữa, ưu tiên quyền đội trưởng mà

.
Đi đông vui, đá xong chuyển qua tăng 2 thì chém gió mới xôm,...
Trận tuần tới này đề nghị anh em tư duy cao độ xem nào,...