Hành trình chuyến đi Thịnh Long - Nam định

  • Thread starter XIANGQIANG
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
Hành trình về với Nam định:

pict00374fv.jpg


Giữa đường nghỉ chân và thăm chùa:

pict00363ct.jpg


pict00445ke.jpg


Đến Hải Thịnh, đi kiểm tra thực trạng nơi cơn bão đi qua ...

image000625yy.jpg
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
Bão đi, còn gì ở lại???

15100514205qm.jpg


15100515057be.jpg
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
Chuẩn bị tập kết quà:

pict00658wz.jpg


Phát biểu của đại diện WKT:

pict00761uu.jpg


Thay mặt hơn 14,000 thành viên WKT, gửi lời chia sẻ khó khăn với đồng bào bão lũ:

image000395kf.jpg




Trao quà cho BGH Nhà Trường


151005113712lf.jpg
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
Tặng quà cho các bậc cha mẹ phụ huynh và các em học sinh.

image000403km.jpg



151005114110wa.jpg
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
WKT và hoạt động tình nguyện

151005120519hh.jpg
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Các em học sinh cùng các bậc phụ huynh chờ nhận quà ủng hộ:

pict00836pb.jpg


pict00868te.jpg
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Đại điện WKT lên nhận bó hoa thay lời cảm ơn từ nhân dân vùng bão:

image000601tg.jpg
 
T

trangHVTC

Cao cấp
28/7/05
208
0
0
HN
Hành trình đến với Thịnh Long...

6h sáng thứ 7 ngày 15 tháng 10 năm 2005!
"...Tôi đã hẹn với nhà trường, chúng ta sẽ có mặt ở đó lúc 11h. Nào, lên đường thôi! " Tiếng bác xế GiaLinh là hiệu lệnh xuất phát. Anh em tôi lên đường với một sự hồi hộp đến kỳ lạ, cả sự băn khoăn nữa chứ. Nghĩ về Nam Định, đặc biệt là xã Thịnh Long - nơi trực tiếp gánh chịu hậu quả của cơn bão số 7, chúng tôi hỏi nhau: Bà con nơi đó đang sống ra sao nhỉ???
...
9h45', xe bắt đầu đi tới địa phận Nam Định.
...
10h40, cái nắng đã trở nên gay gắt. Chúng tôi mở cửa xe, đón nhận từng cơn gió biển và hít hà cái hơi mặn của biển. Biển hiện ra trước mắt, đẹp, nhưng sao hoang tàn quá...Cả một đoạn đường đê dài gần 200m vỡ vụn. Bêtông, gạch đá vẫn còn đó nhưng tất cả chỉ là một đống phế liệu. Những căn nhà sát biển chẳng còn nguyên vẹn...
...
11h5' trường THPT Thịnh Long kia rồi. Các thầy cô đã đứng đón chúng tôi. Sau những cái bắt tay thân tình, AET được dẫn tới gặp 10 vị phụ huynh của 10 em học sinh (trong tổng số 169 em học sinh có gia đình phải hứng chịu thiệt hại do cơn bão gây ra).
...
11h20' cô giáo hiệu trưởng mở màn cho buổi nói chuyện. "Ngay sau khi cơn bão xảy ra, nhà trường đã cùng với chính quyền địa phương tới thăm hỏi các gia đình chịu thiệt hại. Một mặt để động viên tinh thần bà con, mặt khác để phân loại mức độ chịu thiệt hại. Trường Thịnh Long chúng tôi mới thành lập đươc 5 năm, bao gồm con em của các làng chài quanh vùng này. Cơn bão vừa qua đã gây thiệt hại cho nhiều gia đình. Mà phần lớn các gia đình đó có con em học ở trường Thịnh Long chúng tôi. Qua việc thăm hỏi, xác định được mức độ thiệt hại của từng hộ, nhà trường có các chính sách hỗ trợ các gia đình như sau:
+ Gia đình chịu thiệt hại nhất : Nhà cửa, vườn tược bị lũ cuốn sạch hỗ trợ 150.000đ
+ Gia đình bị mất hết ruộng vườn, nhà bị tốc mái hỗ trợ 100.00đ
+ Gia đình bị tốc mái hỗ trợ 30.000đ
+ Còn lại, các thầy cô sẽ tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình.
...
11h26' GiaLinh thay mặt cho AET nói vài lời với các vị phụ huynh.
... Cộng đồng WKT muốn chia xẻ phần nào gánh nặng mà các gia đình bà con ở vùng lũ đang phải gánh chịu. Tuy đến hơi muộn nhưng chúng tôi hy vọng rằng ý nghĩa của món quà nhỏ này không hề thuyên giảm...
... Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của một người phụ nữ. Khi nhìn lại, chúng tôi thấy, trên ngực chị là một mảnh khăn tang...
...
11h45' AET trao quà cho trường Thịnh Long và 50 em học sinh có gia đình phải hứng chịu hậu quả của cơn bão số 7 nặng nề nhất. Chúng tôi trao quà và không quên nói thầm với các em rằng: hãy cố gắng học tốt em nhé.
...
12h12' GiaLinh thay mặt WKT nhận bó hoa của nhà trường thay cho lời cảm ơn về nghĩa tình mà WKT dành cho bà con vùng lũ nói chung và nhà trường nói riêng.
... "Hy vọng rằng các em có mặt ở đây hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu để mai này trưởng thành có điều kiện để giúp đỡ cộng đồng.." (GiaLinh)
...
12h20' (thay lời kết)
... Cái nắng vùng biển ngày càng gay gắt. Nóng, rát bỏng, hơi nóng rừng rực nhưng trong lòng AET vẫn thấy như đang có từng cơn gió mát thổi vào lòng :1luvu: ...
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA