Gõ cửa đêm khuya!

  • Thread starter Thread starter DVD
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cóa ai thức cùng hem ta?
Hum nay là món chính nà! Nói trước kẻo giật mình nhá. clip này cực sốc mình xem đi xem lại 10 lần thì 8 lần giật mình. Khuyến cáo ai yếu tim không nên bấm play:

Cẩn thận không lại hét toáng lên giữa đêm nhá!

Note: sẽ hay hơn nếu mở loa hay có tai nghe!

[video=youtube;QfZItov1BUo]http://www.youtube.com/watch?v=QfZItov1BUo[/video]

Please! don't hit me!

Giật cả mình, ko sợ lắm nhưng giật mình thoai
 
Cóa ai thức cùng hem ta?
Hum nay là món chính nà! Nói trước kẻo giật mình nhá. clip này cực sốc mình xem đi xem lại 10 lần thì 8 lần giật mình. Khuyến cáo ai yếu tim không nên bấm play:

Cẩn thận không lại hét toáng lên giữa đêm nhá!

Note: sẽ hay hơn nếu mở loa hay có tai nghe!

[video=youtube;QfZItov1BUo]http://www.youtube.com/watch?v=QfZItov1BUo[/video]

Please! don't hit me!

èo... nói nhỏ với chú nhá... cái ni dân tình koi nhiều lém nên mất hết tính bất ngờ lẫn hù doạ rùi
search hàng độc đeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
úi trời, nhìn thấy mục này thì biết giờ mình đã hết thời rùi. hồi xưa thì tranh tài dc, chứ giờ em xin gõ cửa ban ngày thôi. Chả hiểu sao vào trogn này hợp thời tiết hay sao ấy, em cứ tít mít từ 8h. Rất ngưỡng mộ các bác tham gia được vào topic này.hiii, chúc các bác mau già!!!!
 
úi trời, nhìn thấy mục này thì biết giờ mình đã hết thời rùi. hồi xưa thì tranh tài dc, chứ giờ em xin gõ cửa ban ngày thôi. Chả hiểu sao vào trogn này hợp thời tiết hay sao ấy, em cứ tít mít từ 8h. Rất ngưỡng mộ các bác tham gia được vào topic này.hiii, chúc các bác mau già!!!!
có chồng vào là khác ngay, mình toàn nửa đêm mới ngủ được, cho em TÌM CHỒNG với :004:
 
có chồng vào là khác ngay, mình toàn nửa đêm mới ngủ được, cho em TÌM CHỒNG với :004:

em TÌM CHỒNG ah...
pà kon ui....xem có xoong nồi chén bát gì hok, CHỒNG hết lên pé Ngọc ngố nhá... đỡ phải TÌM

:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):
 
Sửa lần cuối:
úi trời, nhìn thấy mục này thì biết giờ mình đã hết thời rùi. hồi xưa thì tranh tài dc, chứ giờ em xin gõ cửa ban ngày thôi. Chả hiểu sao vào trogn này hợp thời tiết hay sao ấy, em cứ tít mít từ 8h. Rất ngưỡng mộ các bác tham gia được vào topic này.hiii, chúc các bác mau già!!!!

Vào SG hẹn gặp mà chẳng thấy gì. Chồng con rồi có khác
 
em TÌM CHỒNG ah...
pà kon ui....xem có xoong nồi chén bát gì hok, CHỒNG hết lên pé Ngọc ngố nhá... đỡ phải TÌM
:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):
:yo yo (21)::yo yo (21)::yo yo (17)::yo yo (17): :yo yo (38): đi chơi vậy :yo yo (6):
 
úi trời, nhìn thấy mục này thì biết giờ mình đã hết thời rùi. hồi xưa thì tranh tài dc, chứ giờ em xin gõ cửa ban ngày thôi. Chả hiểu sao vào trogn này hợp thời tiết hay sao ấy, em cứ tít mít từ 8h. Rất ngưỡng mộ các bác tham gia được vào topic này.hiii, chúc các bác mau già!!!!

Kin, hợp thời tiết gì đâu ngoài này lạnh thì nói muốn đi ngủ cho ấm chứ trong đó 8h đã lên giường rồi thì chị chịu em đấy Phượng ơi. Các em nhìn Phượng mà noi gương nhá
 
Đêm hôm qua tỉnh dậy thấy cso tiếng gõ cửa sợ quá vội mở tivi thật to lên để đỡ sợ ma
Hì Đêm nay thì không biết thế nào đây.
Vừa làm lương xong, Mai phát lương.
Tối ngày kia là về Thái bình, chắc chỉ một ngày rồi mình đi Sn vWKT, năm nay không biết như thế nào, chứ như năm ngoái thì vui lắm
 
hem ngờ a giai bên nhà Thái lại sợ ma á.:004:.chào mừng a ra Bắc ná
 
67441_446130499811_653999811_5097934_1552326_n.jpg

Chúc anh chị em Hai lúa nhà mình cầy khuya hái được nhiều hoa này nhé
 
67441_446130499811_653999811_5097934_1552326_n.jpg

Chúc anh chị em Hai lúa nhà mình cầy khuya hái được nhiều hoa này nhé

Ui ui cầy khuya mà đc cái nì chị cũng mún cầy nhóc ơi, hehe khoẻ chưa em gái, có đi SN đc hok thía, mà seo nay lại online đc
 
Vẫn vào được nhưng hạn chế vì máy của em một lần nhiềm virus từ file tài liệu download có kèm virus ,nhóm security kiểm tra từ trang này em bị đặt vào đối tượng theo dõi nên em hạn chế vào , mấy hôm nay đang mở sever để code nên vào thoải mái hơn.
Tạm thời em đã ổn định đang bôi thuốc trị sẹo rồi :), còn ở đầu thì chắc phải đợi thôi tại em đọ độ cứng của đầu với đường mà :p
Sn web em không tham gia được chị ơi , nếu cn ban ngày có đi chơi chị gọi em với nhé
 
Sửa lần cuối:
download được cơ số báo cáo thực tập có tới vài trăm , ngồi tra toét hết cả mắt mà ko được cái nào
Đêm đã khuya nhà nhà tắt điện đi ngủ rồi .
 
Vào SG hẹn gặp mà chẳng thấy gì. Chồng con rồi có khác

huuu, hôm đó em pahri thành thật sory bác, em vừa hẹn bác buổi chiều, thì buổi sáng xuống Bình Dương, chị chồng lại đi ra viện sinh em bé, em phải mất mấy ngày ở viện,thành ra em cũng quên bác luôn,hiii, bác tha lỗi cho em nhé,
 
Hix, giờ này còn ai thức hok kể chuyện ma đê, cái đồng hồ WKT điêu thía, giờ là 1h đêm roài mà nó mới báo có 00h28
 
Cốc! cốc! cốc...... thế này có được gọi là khuya ko ạ. mem nhà Thái rủ nhau đi ngủ hết rùi hử. haizzzzzzzz
 
Back
Top