Photoshop ai cũng đẹp hết ah!
mọi người nên hướng về anh thực chứ vào photoshop thì ai mà chả đẹp mà trên topic có phải ai cũng dùng photoshop đâu, nhìn anh thực mới có thể thấy được vẻ đẹp thực như vậy mới cong bằng với người đẹp kế toán chứ.
Photoshop ai cũng đẹp hết ah!
Câu này không đồng ý tẹo nào. Người đẹp mà không trang điểm thì vẫn là người đẹp. Nhưng người đẹp mà trang điểm thêm thì thành ra cực kỳ sinh đẹp. Chỉ có 1 câu mà ông Nguyễn Ngọc Ngạn có nói (sorry chị em trước nhé): không có người đàn bà xấu, mà chỉ có người đàn bà làm mãi mà mình không đẹp!!!
Tất cả các ảnh ở đây là ẢNH NGHỆ THUẬT - chứ không phải là PHOTOSHOP nhé! Photoshop là chỉ ảnh người có 2 tay, gắn thêm 1 tay thành 3 hoặc ngược lại. Chứ có ai sửa Công thành ra Quạ được đâu? Chị em chả công bằng tí gì cả, anh em có thấy TAT nói đúng không nhỉ? Nhớ cảm ơn vì nói quá chính xác nhé!
bác nói chả đúng tí nào hết, trang điểm làm cho người ta đẹp hơn thì không nói, ảnh nghệ thuật là đã qua chỉnh sửa, từ cái không đẹp thành cái đẹp, như vậy thử hỏi có công bằng không vậy?
bác nói chả đúng tí nào hết, trang điểm làm cho người ta đẹp hơn thì không nói, ảnh nghệ thuật là đã qua chỉnh sửa, từ cái không đẹp thành cái đẹp, như vậy thử hỏi có công bằng không vậy?
Nói chung theo đánh giá của tôi thì đồng chí 074 có 1 nụ cười đôn hậu, một khuôn mặt tươi tắn và 1 dáng vóc tuy không nói là mẫu chuyên nghiệp nhưng chuẩn, nếu nói về vẻ đẹp tiềm ẩn thì cô bé này có 1 cái gì đó khiến cho người khác có được cảm tình! 2 bức hình 1 áo dài theo truyển thống, 1 ảnh nghiêng để tô điểm nụ cười, cái đó phù hợp với văn hoá Phương Đông và vẻ đẹp áo dài của người Việt Nam! Ý kiến cá nhân chút...
Này, đố có ông chuyên gia Photoshop nào biến được Hòn Than thành ra Kim Cương đấy (dù chúng đều là Cacbon)!!!! Các cô cứ nói quá lên làm chị em lay động. Chả để ý tới tâm tư nguyện vọng của anh em gì cả.
Không có người phụ nữ xẫu mà chỉ có người phụ nữ không biết mình là xấu chứ a nhở..Câu này không đồng ý tẹo nào. Người đẹp mà không trang điểm thì vẫn là người đẹp. Nhưng người đẹp mà trang điểm thêm thì thành ra cực kỳ sinh đẹp. Chỉ có 1 câu mà ông Nguyễn Ngọc Ngạn có nói (sorry chị em trước nhé): không có người đàn bà xấu, mà chỉ có người đàn bà làm mãi mà mình không đẹp!!!
Tất cả các ảnh ở đây là ẢNH NGHỆ THUẬT - chứ không phải là PHOTOSHOP nhé! Photoshop là chỉ ảnh người có 2 tay, gắn thêm 1 tay thành 3 hoặc ngược lại. Chứ có ai sửa Công thành ra Quạ được đâu? Chị em chả công bằng tí gì cả, anh em có thấy TAT nói đúng không nhỉ? Nhớ cảm ơn vì nói quá chính xác nhé!
chị đồng ý với em câu nàyNgười đẹp mà ảnh chỉnh sửa thì làm sao tính...?
Vậy hình thức cả nội dung---> 2 trong 1 tốt quá còn gì?"người đẹp qua ảnh" thì cuộc thi này chỉ tính về chấm hình thức thôi chứ nhỉ..nhưng em thấy thực ra là chấm về " (nội dung)", ai quen nhiều thì được nhiều phiếu...chứng tỏ là ngoài hình thức ra , người có nhiều bạn là người đẹp cả nội dung. Cuộc thi này chắc phải đổi thành là " người đẹp kế toán" thế là được, gửi ảnh vẽ cho mọi người hình dung cũng được.
bác sao nói thế được? ảnh nghệ thuật ở đây là chỉnh sửa hình ảnh của một người hay còn gọi là một hình ảnh nào đó, chứ không thể lấy hòn than so với kim cương được, ý em ở đây không nói để àam lung lay ai cả, thử hỏi bác nhìn vào một ảnh đã qua chỉnh sử và một ảnh không qua chỉnh sửa bác có thấy có gì khác, cái này em muốn nói là ảnh cùng một người nhé. nên em muốn nói mọi người nên hướng về những ảnh thực, vẻ đẹp thực thôi
không biết có phải là quen biết hay không nhưng đây có thể nói là cuộc thi để mọi người gắn bó xích lại gần nhau thôi,không nên quan trọng về vấn đề giải thưởng. chị hoalan_chi không nên nói như vậy sẽ làm mất quan điểm của bạn bè, nói như chị thì chị được số phiếu như vậy cũng là do quen biết nhiều sao?chị đồng ý với em câu này
Vậy hình thức cả nội dung---> 2 trong 1 tốt quá còn gì?
Mỗi người có con mắt thẩm mỹ khác nhau, những người quen nhau lâu giờ nhìn hình người quen mình tham dự thấy thiện cảm, xinh hơn các bạn mới cũng là đương nhiên. Ví dụ em xinh đến 99% nhưng còn 1% nào đó làm chị rất ghét, chị cũng ko vote cho em, bạn củ của chị xinh 98% nhưng trong lòng chị mến 2% người đó nữa. Cộng lại 100%....:005:
Còn nữa, chị Cóc Yêu được phiếu tương đối cao là do quen biết nhiều? có thể các bạn nói đúng, nhưng có bạn nào dám lấy hình mình ra soi từng nét với chị ấy ko nhỉ?
Nói tóm lại chẳng có gì công bằng, càng tìm công bằng thì càng làm khổ cho trí óc con người mà thôi.
Đọc kỷ lại câu của chị nói đi em!không biết có phải là quen biết hay không nhưng đây có thể nói là cuộc thi để mọi người gắn bó xích lại gần nhau thôi,không nên quan trọng về vấn đề giải thưởng. chị hoalan_chi không nên nói như vậy sẽ làm mất quan điểm của bạn bè, nói như chị thì chị được số phiếu như vậy cũng là do quen biết nhiều sao?
Còn nữa, chị Cóc Yêu được phiếu tương đối cao là do quen biết nhiều? có thể các bạn nói đúng, nhưng có bạn nào dám lấy hình mình ra soi từng nét với chị ấy ko nhỉ? nhìn kỷ lại khuôn mặt chị ấy nhé!
chị đồng ý với em câu này
Vậy hình thức cả nội dung---> 2 trong 1 tốt quá còn gì?
Mỗi người có con mắt thẩm mỹ khác nhau, những người quen nhau lâu giờ nhìn hình người quen mình tham dự thấy thiện cảm, xinh hơn các bạn mới cũng là đương nhiên. Ví dụ em xinh đến 99% nhưng còn 1% nào đó làm chị rất ghét, chị cũng ko vote cho em, bạn củ của chị xinh 98% nhưng trong lòng chị mến 2% người đó nữa. Cộng lại 100%....:005:
Còn nữa, chị Cóc Yêu được phiếu tương đối cao là do quen biết nhiều? có thể các bạn nói đúng, nhưng có bạn nào dám lấy hình mình ra soi từng nét với chị ấy ko nhỉ?
Nói tóm lại chẳng có gì công bằng, càng tìm công bằng thì càng làm khổ cho trí óc con người mà thôi.
Đọc kỷ lại câu của chị nói đi em!
mỗi người có một ý kiến, một sự nhìn nhận riêng, chị nói là nhìn kỹ lại khuôn mặt chị ấy, vậy chị thấy khuôn mặt chị ấy thế nào? vẻ đẹp của con người không phải cứ nhìn là thấy mọi người nhìn bằng một góc độkhác nhau nên sẽ có những ý kiến khác nhau. phần chữ đỏ là chị mới thêm sao?
Còn nữa, chị Cóc Yêu được phiếu tương đối cao là do quen biết nhiều? có thể các bạn nói đúng, nhưng có bạn nào dám lấy hình mình ra soi từng nét với chị ấy ko nhỉ?