Thực sự tối qua mất ngủ vì lo lắng, lo vì lần đầu làm chương trình ko biết sẽ thế nào, lo vì ko biết có ai đi ko, lo vì có 10 ngày chuẩn bị nên chắc có nhiều sai sót. Sáng nay lại dậy sớm vì vẫn còn nhiều việc phải làm. Lúc đầu thấy các DN đến lác đác cũng lo chả bít thía nèo, về sau hội trường chật hết ghế lúc ấy mới hết lo nhưng lại camơrun vì làm MC bất đắc dĩ. Thú thật là chưa thấy MC nào gọi khách quý là khách qué cả. Xin chân thành cảm ơn các anh chị của WKT TB: chị linhtb, chị thuypt0018, nguoitronggiangho, tamchinh85, em Ngocpt, em Snowapricot đã giúp Dinh trong buổi hội thảo. Xin chân thành cảm ơn BQT WKT, cảm ơn Cty phần mềm FAST, cảm ơn hiệp hội DN TB. Tí nữa thì quên anh VAT, anh Lộc đã chỉ bảo, em xin cảm ơn rất nhiều.