Người ta vẫn thường nói Phụ nữ là Phái đẹp

  • Thread starter Tuanktcdcn
  • Ngày gửi
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
47
Hà Nội
www.bluesofts.net
Nhân ngày 20/10 mình xin đưa ra một số nhận xét về Phụ nữ từ một website

Thứ nhất: Vẻ đẹp bên ngoài.

1- Con gà trống đẹp hơn hay con gà mái đẹp hơn!?

Câu trả lời: Con gà trống!

2- Con công đực xấu hơn con công mái!?

Câu trả lời: Con công mái xấu hơn!

3- Con cá (bất kỳ loài nào) đực đẹp hơn con cá cái!?

Câu trả lời: Tất nhiên rồi! Ðến con cá chép đực cũng còn có râu ở đầu và kiếm ở bụng cơ mà!

4- Tại sao con hươu đực đẹp hơn con hươu cái!?

Câu trả lời: Bởi vì nó có bộ sừng rất đẹp!

5- Những con cào cào đực lại đẹp hơn con cào cào cái!?

Câu trả lời: Ðơn giản bởi vì nó đẹp

6- ...

Và tại sao lại gọi là ông trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà trăng!?

Câu trả lời: Bởi vì ông đẹp hơn bà!

Tất cả các sinh vật trên trái đất này giống đực đều đẹp hơn giống cái! Vậy tai sao con ngưòi lại không thể như vậy!?

Nói cho cùng thì không thể không khẳng định con trai đẹp hơn con gái hay phái mạnh đẹp hơn phái yếu!

Thứ hai: Về trái tim.

1- Tai sao chỉ có bà phù thuỷ đọc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác!?

Câu trả lời: Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!

2- Tại sao người mẹ kế luôn luôn là cái ác mà không phải là bố dượng!?

Câu trả lời: Họ không thể không như vậy!

3- Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế!?

Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!

4- Tại sao người ta nói ''Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người đàn bà tốt còn khó hơn!''!?

Câu trả lời: Vì phụ nữ khó mà trở thành một người tốt!

5- Tại sao người ta nói: ''Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp''!?

Câu trả lời: Bởi vì phụ nữ thật là nguy hiểm!

Đó là người ta nhận xét không phải mình đâu nhé! Mình vẫn thấy Phụ nữ hơi đẹp!
Nhân ngày 20/10 chúc các chị em ăn nhiều cho khỏe để nói nhiều hơn, nếu béo thì nói nhiều hơn nữa để giảm cân!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

Ha Phi

Guest
Sức mạnh của Phụ Nữ

Ai bảo Phụ nữ thường hay yếu đuối và dễ mềm lòng??? Hoàn toàn sai! Nếu như đàn ông thể hiện sức mạnh của mình ở cái vẻ bên ngoài thì ngược lại, phụ nữ có một sức mạnh ngầm rất lớn ở trong tim.
Mỗi phụ nữ tuy khác nhau về chiều cao, sắc đẹp, cân nặng,... nhưng lại rất giống nhau ở lòng vị tha, nhẫn nhịn, hy sinh và tình yêu vô điều kiện dành cho người mình yêu.
Phụ nữ dịu dàng, mảnh mai nhưng không thiếu lòng dũng cảm. Họ sẵn sàng chiến đấu vì những gì họ tin tưởng và không bao giờ trả lời " không" khi họ tin rằng vẫn có thể.
Phụ nữ mỉm cười khi lòng mình tan nát, hát lên khi tâm hồn tràn ngập nỗi buồn đau, nhưng lại khóc vì hạnh phúc.
Phụ nữ có trái tim nhạy cảm với từng chút nỗi buồn và niềm vui, nhạy cảm đến mức ngỡ như là yếu đuối. Nhưng tâm hồn họ vẫn chứa chan niềm tin và nghị lực, cho họ có đủ sức mạnh để đứng vững một mình nếu cần.
Phụ nữ cũng biết rằng một nụ hôn dịu dàng và một cái ôm thật chặt có thể chữa lành một trái tim tan vỡ.
Phụ nữ là người yêu, người vợ, người mẹ nhưng cũng là người bạn, người thầy....
Phụ nữ khiến cho thế giới này, cuộc sống này tồn tại và chuyển động.

Theo NLĐ.
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Gửi Người phụ nữ

Nhưng mà làm gì có phụ nữ nếu không có đàn ông? Nghĩa là làm gì có cái tốt nếu không có cái xấu. Nghĩa là nếu đàn ông mà cũng đảm đang như phụ nữ, thì phụ nữ đâu có được ca tụng là là "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đam", nghĩa là nếu đàn ông mà đẹp, thì phụ nữ đâu có là phái Đẹp, nghĩa là không có Adam thì làm gì có Eva (chỉ là một chiếc xương sườn đầy rắc rối của Adam).

Nhưng chúng ta phải biết ơn phụ nữ (tất nhiên rồi), vì chúng ta được Người sinh ra, nuôi chúng ta lớn lên, sinh con cho ta và nuôi con cho ta nữa. Ta chẳng là gì cả nếu thiếu Người, còn ta sẽ là gần như tất cả nếu có Người bên cạnh, bổ sung cho ta những điểm mà ta khuyết thiếu, bổ sung một chút dịu dàng, một chút tế nhị, một chút nhạy cảm, một chút yếu đuối, để cho ta gần như trở thành hoàn hảo, để mỗi lúc có người, ta cảm nhận được sự hạnh phúc của một con người thật sự, chứ không phải là một cỗ máy làm việc-kiếm tiền- tiêu tiền. Người làm cho ta thật sự sống, và hạnh phúc.

PS: Nhưng đối khi cũng chính vì Người mà cuộc sống của ta trở thành rắc rối đau khổ. Người còn nguy hiểm hơn những trận bão lớn. Katrina hay Damrey đối với người chỉ là những cơn gió heo may phe phẩy trước những trận cuổng phong. Tóm lại, không có Người thì chắc chắn là đau khổ rồi, nhưng mà có Người đôi khi cũng không được sung sướng cho lắm. Ví dụ hôm nay chẳng hạn, có lẽ ta sẽ phải nghiến răng mua vài chục bông hoa hồng tặng một số Người với giá cắt cổ để rồi hôm sau có lẽ Người cũng sẽ quẳng hoa cùng tấm chân tình của ta vào sọt rác.

PPS: Tuy vậy, ta vẫn phải biết ơn Người, vì chính Người đã cho ta cảm nhận được những sắc thái khác nhau của cuộc sống, những thái cực khác nhau của tình cảm từ vui vẻ, buồn bã, hờn ghen, lạc quan, thất vọng, đau khổ, sung sướng, hào hứng, tuyệt vọng, tự tin, thất bại, chiến thắng, không có người cuộc sống của ta buồn như sỏi đá, đơn điệu và khô héo như sa mạc.

Chúc mừng Người nhé nhân dịp ngày của Người, chúc Người vui vẻ, xinh đẹp, dịu dàng... nhưng cao hơn tất cả, chúc Người là Người, vì nếu Người mà vùng lên, thì Người lại thành ta mất rồi, lúc ấy, Người đã đánh mất đi rất nhiều những nét duyên dáng vốn có của Người. Nói một cách khác, chúc Người cam chịu nhé!

Ký tên

Phần khuyết thiếu của Người
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
phamcung nói:
Nhưng mà làm gì có phụ nữ nếu không có đàn ông? Nghĩa là làm gì có cái tốt nếu không có cái xấu.
Bác nói vậy có nghĩa là đàn ông là tốt còn đàn bà là xấu à!!!!
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Men and Women

Tạo hoá đã tạo ra 2 nửa không hoàn hảo là phụ nữ và đàn ông, để 2 nửa đó kết hợp với nhau thành 1 sự hoàn hảo tuyệt vời...

Mình có sưu tầm được 1 bài báo viết về 2 nửa không hoàn hảo, nhân ngày Phụ nữ VN 20/10, xin được post lên đây để các bạn cùng đọc:

"Đối với sự nghiệp, đàn ông có 7 phần cày cấy và 3 phần thơ mộng; còn phụ nữ thì có 7 phần mơ mộng và 3 phần cố gắng.
Đối với đàn ông, thế giới là 1 thứ không thể chứa hết. Thế nên túi áo, túi quần chiếm 7 phần rồi, đàn ông vì thế mà trở nên nặng nề. Phụ nữ chỉ cần 3 phần, vì vậy nên phụ nữ nhẹ nhàng.
Cửa nhà, đàn ông dùng 3 phần thời gian để len vào, còn phụ nữ thì dùng 3 phần thời gian để bước ra. Thế nên đàn ông 7 phần say mê với thế giới bên ngoài, còn phụ nữ thì 7 phần quyến luyến gia đình.
Cuộc sống là 1 con thuyền trên biển cả. Đàn ông thích 7 phần sóng gió, 3 phần cập bến. Phụ nữ thì dùng 7 phần sửa chữa tàu thuyền và 3 phần ra khơi.
Về thể lực, đàn ông là 7, phụ nữ là 3; nhưng về sức chịu đựng thì phụ nữ là 7 đàn ông là 3.
Trong thế giới muôn màu muôn vẻ, phụ nữ chiếm 7 màu sắc, chỉ chia 3 phần cho đàn ông.
Đàn ông không thích những phụ nữ có 7 phần thông minh, phụ nữ không thích đàn ông có 7 phần thật thà.
Phụ nữ thích dùng 7 phần thời gian để tạo ra phong cảnh, còn đàn ông chỉ dùng 3 phần thời gian để ngắm phong cảnh. Thế nên, phụ nữ dùng 7 phần cằn nhằn để đổi lấy 7 phần im lặng của đàn ông.
Với 1 cuốn sách, đàn ông dùng 7 phần thời gian để làm phong phú nội dung, 3 phần để làm trang trí bìa ngoài. Nhưng phụ nữ thì dùng 3 phần thời gian để làm phong phú nội dung và 7 phần để trang trí bìa ngoài.
Nhưng phụ nữ chỉ cần dùng 3 phần cố gắng là có thể hiểu được 7 phần của người đàn ông, đàn ông dùng 7 phần cố gắng cũng không thể hiểu được 3 phần của người phụ nữ."

(Theo báo Thế giới phụ nữ)
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Trả lời TC79: Đấy là cái suy ra tất yếu thôi. Nghĩa là Người và Ta là hai mặt đối lập trong một thực thể thống nhất, vừa đấu tranh vừa hợp tác để cùng phát triển. Tất nhiên đã là hai mặt đối lập thì một mặt tốt một mặt xấu rồi. Còn về phần chứng mình thì phụ thuộc vào mỗi người. Đàn ông xấu thì cũng có sao, vì ai mà họ xấu. Ví dụ nhé, một tính xấu của đàn ông là có cái số đào hoa, nhưng mà họ đào hoa với ai nhỉ? Ví dụ khác, tính xâú của đàn ông là hay đi Karaoke tay vịn, nhưng mà họ vịn vào ai? Ví dụ khác nữa, đàn ông hay nhậu nhẹt bê tha, nhưng mà nguyên nhân nào (vì ai, vị họ chán ai) mà họ lại hay đi nhậu nhẹt.

Qua ba ví dụ, bạn đã tìm được chân lý rồi đấy!
 
T

the7habitsman

Guest
10/9/05
89
0
0
Hà nội
Hơ, bác phamcung phân tích được phết nhỉ :)

Hôm nào rảnh để diện kiến cái thì hay.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA