Giải mã Tigon-ETC

  • Thread starter Viva
  • Ngày gửi
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Báo Tám: Số 035 ra ngày 22/10/2005
Lời tòa sọan:

Kính thưa quý độc giả, phóng viên bổn báo vô tình khám phá được một đọan video clip được quay lén bằng Điện thọai di động , đoạn phim được quay vào ngày Chủ nhật 28/08/2005 lúc 21h20, địa điểm quay chúng tôi đang điều tra, khi nào có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ loan tải tới quý vị độc giả. Sau đây là nội dung đọan video clip (được biên dịch theo quy trình ngược lại : từ phim => kịch bản)


..... âm thanh không gian yên lặng, chỉ còn nghe tiếng thì thầm nho nhỏ, trong một góc khuất, một đôi trai gái đang sống trong những giây phút nồng nàn nhất của tình yêu. Một lúc sau, dường như để tạm nghỉ, hai người khẽ nhích khỏi nhau một chút. Cô gái vuốt lại mái tóc đang hơi mất trật tự, chàng trai quay lại, cầm tay cô gái mân mê và bằng một giọng trầm ấm , hỏi chuyện cô gái:

- Anh thấy trong sổ tay của em hay vẽ một chùm hoa, anh đóan mãi mà không ra lòai hoa gì, em nói cho anh nghe được không?

- Hoa Tigon đó anh ạ, trong các lòai hoa, em thích nhất hoa Tigon, em đã thử trồng mấy lần mà nó cứ chết mãi, nên em mới họa hình vào trang sổ.

- Thế ư? Tại sao như vậy.

- Người ta bảo muốn trồng được hoa Tigon thì phải đang lúc thất tình hoa mới sống và ra hoa được. Thế mà anh lúc nào cũng kè kè như vậy làm sao hoa sống cho nổi.

- Tại anh ư? Anh xin lỗi, nhưng ở đời thì mất cái này được cái kia em ạ, đâu có ai được tất cả bao giờ ..... em có đồng ý không?

- Em cũng biết vậy, nên em có trách anh đâu. Có anh bên cạnh như thế này thì cả thế giới này em coi như hạt cát, không bằng một mình anh.

Vừa nói xong câu đó, cô gái thấy như có vẻ hơi "nổ", hơi cúi mặt xuống nhìn 5 đầu ngón chân, bàn tay rút khỏi tay chàng trai và tự vò nhẹ 2 bàn tay mình. Chàng trai thấy thế, cũng biết ý, bèn mở lời:

- Vậy, ngòai hoa Tigon ra , em còn thích nữa không?

- Em thích cây cỏ nữa ạ. (Vẫn còn bẽn lẽn)

- Còn gì nữa ?

- Em thích chuối

- Kể tiếp đi em

- Em thích cháo, mà cháo cá là ngon nhất, nhì đến cháo lươn,
em cũng thích chuột nữa, ...

- Nhiều thế , còn gì nữa nào ....

- Em thích .... chim

- Ôi, em .....

(những tiếng động bất thường vang lên) một lúc sau, đột nhiên có tiếng chàng trai :

- A, anh phát hiện ra 1 bí mật của em, tất cả những thứ em thích đều bắt đầu bằng chữ cái "C", đúng không?

- Ứ ừ, anh biết mà còn nói lớn thế, em xấu hổ chết đi được đây này.

- Nào, bây giờ anh có một ý tưởng như thế này, anh đặt cho em một níck name để giao lưu với bạn bè trên khắp thế giới nhé, em đồng ý không?

- Hay quá, anh nói đi.

- Em thích hoa TIgon, em thích mọi thứ bắt đầu từ chữ C, vậy anh đặt tên nick em là : Tigon-ETC nhé, vừa Việt Nam, vừa ngọai quốc luôn, đố ai biết được em là người nước nào.

- Ôi , anh của em thông minh quá, em cảm ơn anh .... (mắt chớp chớp ngước nhìn người yêu một cách đầy ngưỡng mộ, cặp môi hé lộ một nụ cười đúng điệu "waiting for")

Anh chàng mặt hơi nghiêng, ra vẻ tự hào (giống như hình ảnh con gà trống nhảy lên nóc chuồng gà, đâp đập cánh và gáy)

- Thế em thưởng công cho anh cái gì nào ?
.............
(Đến đây, vì lý do điện thọai hết pin, nên không thể quay tiếp)

Ngày hôm sau, nick name Tigon-ETC xuất hiện lần đầu tiên trên diễn đàn WKT

Phóng viên bổn báo truyền về từ Hà Nội thông qua đường line đặc biệt của Bộ Văn hóa thông tin
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

mysterious_girl

Guest
Vivavina nói:
Báo Tám: Số 035 ra ngày 22/10/2005
Lời tòa sọan:

Kính thưa quý độc giả, phóng viên bổn báo vô tình khám phá được một đọan video clip được quay lén bằng Điện thọai di động , đoạn phim được quay vào ngày Chủ nhật 28/08/2005 lúc 21h20, địa điểm quay chúng tôi đang điều tra, khi nào có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ loan tải tới quý vị độc giả. Sau đây là nội dung đọan video clip (được biên dịch theo quy trình ngược lại : từ phim => kịch bản)
Anh vivavina ơi anh có thể cho mọi người xem video clip đó được không? Để tăng tính hấp dẫn và thực tế đó mà. :biggrin:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA