chịu khó bon chen gúm, chị mail cho mày ùi còn gì,lúc đấy vìa gấp nên hem kịp reply lại, hớ hớ. mà sướng nhá, vừa rao cái có tú ông mô giới lun cho.:004:
Topic này hot thật đấy
Topic này hot thật đấy
hic, ông tú này môi giới thía này thì chít em chứ còn à, vớ vẩn đến lúc đấy gặp rùi chả bít làm thế nào nữa đành "con chào bác ạ" có fải chết ko? mà nói mãi chẳng thấy anh TAT ý kiến j nhể? chắc đang mải thuế má rồi. :010: :010: :010:
hic, ông tú này môi giới thía này thì chít em chứ còn à, vớ vẩn đến lúc đấy gặp rùi chả bít làm thế nào nữa đành "con chào bác ạ" có fải chết ko? mà nói mãi chẳng thấy anh TAT ý kiến j nhể? chắc đang mải thuế má rồi. :010: :010: :010:
mời bác nhào vô thường xuyên, tiện cho e cái giới tính lun để chia đội :004:
Nói thế này, chán hẳn. Đi với chị em đã là vinh dự lắm rồi. Tình hình là chú chả biết điều gì hết. Thôi cắt luôn vụ giới thiệu này nhá!
hic, ông tú này môi giới thía này thì chít em chứ còn à, vớ vẩn đến lúc đấy gặp rùi chả bít làm thế nào nữa đành "con chào bác ạ" có fải chết ko? mà nói mãi chẳng thấy anh TAT ý kiến j nhể? chắc đang mải thuế má rồi. :010: :010: :010:
Theo như cảm nhận thì đây là boy, cho nên cho đến giờ phút này là theo như thư ký là e xemini đã tách ở trên thì đã có đủ đôi, hem mừ chưa cụ thể được vì chưa đến hạn chót nên vẫn mở để đón chào thêm thành viên mới. NHANH NHANH KẺO TÀU CHẠY.
bác nì hạ thấp chị e,hum nào off xử. lúc đấy mún chúc e 1 vài chai :beernow: e cũng hem thèm đâu :yo yo (8):
úi úi, cháu bác TAT chắc đang còn ăn dặm, em hổng dám đâu. :010:Yên tâm đi chú em, chỉ " em chào các chị" thôi, còn riêng bác TAT thì phải lễ phép "con chào bác ạ", kính lão đắc thọ mà. há há. ngoan kiểu gì bác cũng giới thiệu cho mấy đứa cháu.
Nói thế này, chán hẳn. Đi với chị em đã là vinh dự lắm rồi. Tình hình là chú chả biết điều gì hết. Thôi cắt luôn vụ giới thiệu này nhá!
úi úi, cháu bác TAT chắc đang còn ăn dặm, em hổng dám đâu. :010:
em có phản đối đi với chị em đâu, là mấy "bác" cư mà. :004:
Cháu bác TAT nhớn lắm ùi đấy, "chỉ" khoảng gần 20 năm nữa là đủ tuổi đi chơi ùi đấy.:004::004::004:
vâng, cái "chỉ" của bác cũng đủ ốm rùi. hức :026:
Vài chai hem thèm thì chúc vài chục chai vậy, chắc là hem từ chối đâu he.:beernow:
bác tính chúc e vài chục chai hả. bia, rượu hay nước lọc. thể loại nào e cũng:dance2:. bác tu luyện từ giờ đến hôm đấy đi nhá. hớ hớ:yo yo (28):
thía e gái chị chú có duyệt hem............ hớ hớ:036::004:
Tu từ lâu ùi, mới hum kia lại "tu; tiếp có 3 tăng thui, kế hoạch thế này: tăng 1: hiệp 1: rượu trắng, hiệp 2: rượu màu , tăng 2 chuyển sang bia, tăng 3 chốt hạ bằng rượu cho nó hăng he.
Duyệt đi chú em, a được chiêm ngưỡng e gái của xemini ùi, chỉ là vướng chị nên hem ngó em được, chị có ý mai mối cho chú thì nhanh còn kịp:004::004::004: