Lần đầu chị tham gia vào webketoan.vn do anh lão Kế toán già gân giới thiệu có trang web bổ ích này. Thấy các bạn trẻ hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực: chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động xã hội (CLB AET), hoạt động offline,...dần dần tình cảm của chị đã gắn liền kết nối với trang web cùng các bạn lúc nào không hay. Ngặt có điều chị cũng lớn tuổi nên ít tham gia hoạt động các ngoại khóa đi tham quan du lịch cùng các bạn nên chưa có dịp gặp mặt tường tận các bạn. May thay được Ban điều hành tổ chức cuộc thi người đẹp kế toán qua ảnh 2010 để chào đón ngày sinh nhật lần thứ 8 của webketoan.vn mà chị mới có dịp biết được các gương mặt của các bạn trẻ.
Lời đầu, xin cám ơn chú TAT nói riêng và các bạn trong nhóm điều hành Webketoan & Nhịp Điệu Cuộc Sống nói chung, tháng qua đã mất ăn mất ngủ để chăm lo cho topic này luôn sôi nổi. Kế tiếp, xin cám ơn 84 thí sinh của 3 miền đất nước đã tự tin đăng ký dự thi; mỗi chị, mỗi em cháu đều có hương sắc mỹ miều riêng.
Dù chỉ có 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết theo điều lệ của cuộc thi và 54 thí sinh dù không đi vào vòng chung kết cũng ít nhiều đã lắng đọng trong triệu trái tim của thành viên. Rồi đây, việc gì đến rồi sẽ đến để chọn ra 3 hoa hậu đăng quang vào đêm sinh nhật webketoan lần thứ 8 này. Nếu tài chính cho phép để chị là nhà tài trợ cho cuộc thi này, chị sẽ có giải thưởng cho tất cả 84 thí sinh trước cái đã. Thôi giờ tạm nhận tấm lòng của chị gởi đến 84 thí sinh các món quà qua ảnh vậy
84 bó hoa nồng thắm cùng 84 chiếc nhẫn (Xin phép chỉ đưa 2 ảnh tượng trưng để khỏi ngốn tài nguyên của diễn đàn ạ)
Hiện giờ, theo tin hành lang là anh lão Kế toán già gân đang lưu lạc tìm nguồn tài chính để mua thẻ liên lạc các bà con, bạn bè bầu chọn cho con gái cưng của lão với Mã số 007 - hoalan_chi
Lão kế toán già gân: alo, alo
Bạn bè: reng, reng (đừng bắt máy, lão ấy đang vận động hành lang đó)
Lão kế toán già gân: alo, alo - bắt máy lẹ đi mà, sắp hết giờ rồi
Bạn bè: (để xem lão cần cái gì?, cố gắng 1 lần bắt máy thử xem) - Ai vậy, giờ ngủ trưa có biết không? Phá gì quá vậy cha nội, con nuôi của lão thì lão lo đi, mắc mớ gì lôi tôi vào trong cuộc chơi này. Trong bụng định xổ cho lão 1 trận, nhưng không đành. Khi nghe giọng nói cầu khẩn thân thương của lão, bao nỗi bực mình kiềm chế lại.
Anh Trí hả, có gì đó anh iêu. Vụ bình bầu cho 30 thí sinh vào vòng kết đó phải không? Anh hổng nói em cũng biết ngay mà. Bình thường anh no ấm, hạnh phúc có bao chừ nhớ em gái này đâu. Thôi được để em vào vote cho con gái cưng tình nghĩa của anh 1 vé. Con gái nuôi của anh cũng là con gái cưng của em thôi mà. À mai mốt mình bắt tay làm xui được hông. Alo alo, cha nội này nghe mình hứa xong là tắt máy rồi, chắc chả sợ hết tiền để nhắn tin bình chọn cho con gái ổng đấy.
Xin đôi lời tường thuật câu chuyện hành lang và trân trọng kính chuyển lời cám ơn tất cả 84 thí sinh cùng các cổ động viên đã tham gia bình chọn và theo dõi cuộc thi người đẹp kế toán của webketoan.vn qua ảnh năm 2010 trong suốt thời gian qua
Chị Linh Lan (Miền Tây Nam Bộ)
Lời đầu, xin cám ơn chú TAT nói riêng và các bạn trong nhóm điều hành Webketoan & Nhịp Điệu Cuộc Sống nói chung, tháng qua đã mất ăn mất ngủ để chăm lo cho topic này luôn sôi nổi. Kế tiếp, xin cám ơn 84 thí sinh của 3 miền đất nước đã tự tin đăng ký dự thi; mỗi chị, mỗi em cháu đều có hương sắc mỹ miều riêng.
Dù chỉ có 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết theo điều lệ của cuộc thi và 54 thí sinh dù không đi vào vòng chung kết cũng ít nhiều đã lắng đọng trong triệu trái tim của thành viên. Rồi đây, việc gì đến rồi sẽ đến để chọn ra 3 hoa hậu đăng quang vào đêm sinh nhật webketoan lần thứ 8 này. Nếu tài chính cho phép để chị là nhà tài trợ cho cuộc thi này, chị sẽ có giải thưởng cho tất cả 84 thí sinh trước cái đã. Thôi giờ tạm nhận tấm lòng của chị gởi đến 84 thí sinh các món quà qua ảnh vậy
84 bó hoa nồng thắm cùng 84 chiếc nhẫn (Xin phép chỉ đưa 2 ảnh tượng trưng để khỏi ngốn tài nguyên của diễn đàn ạ)
Hiện giờ, theo tin hành lang là anh lão Kế toán già gân đang lưu lạc tìm nguồn tài chính để mua thẻ liên lạc các bà con, bạn bè bầu chọn cho con gái cưng của lão với Mã số 007 - hoalan_chi
Lão kế toán già gân: alo, alo
Bạn bè: reng, reng (đừng bắt máy, lão ấy đang vận động hành lang đó)
Lão kế toán già gân: alo, alo - bắt máy lẹ đi mà, sắp hết giờ rồi
Bạn bè: (để xem lão cần cái gì?, cố gắng 1 lần bắt máy thử xem) - Ai vậy, giờ ngủ trưa có biết không? Phá gì quá vậy cha nội, con nuôi của lão thì lão lo đi, mắc mớ gì lôi tôi vào trong cuộc chơi này. Trong bụng định xổ cho lão 1 trận, nhưng không đành. Khi nghe giọng nói cầu khẩn thân thương của lão, bao nỗi bực mình kiềm chế lại.
Anh Trí hả, có gì đó anh iêu. Vụ bình bầu cho 30 thí sinh vào vòng kết đó phải không? Anh hổng nói em cũng biết ngay mà. Bình thường anh no ấm, hạnh phúc có bao chừ nhớ em gái này đâu. Thôi được để em vào vote cho con gái cưng tình nghĩa của anh 1 vé. Con gái nuôi của anh cũng là con gái cưng của em thôi mà. À mai mốt mình bắt tay làm xui được hông. Alo alo, cha nội này nghe mình hứa xong là tắt máy rồi, chắc chả sợ hết tiền để nhắn tin bình chọn cho con gái ổng đấy.
Xin đôi lời tường thuật câu chuyện hành lang và trân trọng kính chuyển lời cám ơn tất cả 84 thí sinh cùng các cổ động viên đã tham gia bình chọn và theo dõi cuộc thi người đẹp kế toán của webketoan.vn qua ảnh năm 2010 trong suốt thời gian qua
Chị Linh Lan (Miền Tây Nam Bộ)

