Văn tế: Khóc em ! ( Điện thoại )

  • Thread starter KHANHDOAN
  • Ngày gửi
Hôm qua vừa mới ôm em
Trong vòng tay ấm, cùng em tâm tình
Hôm nay em lại làm thing
Chỉ tiếng tút tút, xập xình xa xôi
Em ơi em ở đâu rồi
Thằng nào nó nỡ chia đôi chúng mình
Bao năm chung sống nghĩa tình
Bây giờ phải sống một mình, tính sao ?
Đành thôi ta vẫy tay chào
Chúc em đậu bến thằng nào tốt hơn
Còn ta dẫu có tủi hờn
Cũng không níu kéo thiệt hơn làm gì..............:byebye: :wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Mất Em (điện thoại)

E ra đi nhưng bóng hình như còn đó
5 cái sạc pin mới coóng chưa dùng
Dẫu Anh biết cuộc đời nhiều đen bạc
Nhưng mất E rồi Anh còn nhiều cái khác E ơi

No kìa mất A không có tiếc
Sam sung này xuất sắc nhất trong tuần
Cũng tai nghe cũng hình màu đầy đủ
Nhạc đa âm khóc thét vì bị bóc tem​
 
Sửa lần cuối:
Ngày xưa anh chỉ yêu Sam
Nếu có tàm tạm cũng quyết yêu No
Hôm nay thời thế xô bồ
Thêm nhiều em mới cùng hô cùng hào
Thế là quyết chí trèo cao
Anh gom góp được em sao Vê bà ( Mo V3)
Dù rằng em mỏng kiêu sa
Dù rằng hạnh phúc đang đà hây hây
Nhưng anh vẫn thấy dâng đầy
Nỗi buồn nhung nhớ em ( Sam) ngày xa xưa.................hic.........hic
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Văn tế Nokia

Thương tiếc con Nó kìa của KD... :biggrin:

Ôi thôi!
Một chiều đông anh đã tiêu rồi
Để em một mình ngồi cùng năm cục sạc
Hận sao đời đen bạc
Hận mấy thằng quái xế sao tàn ác
Nỡ cướp anh đi từ tay em
Trách sao
Giữa đường nói chuyện tào lao
Mặc kệ xe cộ chạy nháo nhào
Một tay chạy xe, tay kia em nói
Bụp... thế là anh bay như mây khói
Để em ngẩn ngơ cùng chuyện 8 dỡ dang
Vội vàng em báo ngay với mẹ
Alô mẹ ơi, em thỏ thẻ
Con mất cái... à... ò í e
Nhưng ta thề
Mất nó kìa thì ta lên mô tô rồ lá
Siêu mỏng (cánh) siêu nhẹ, cho biết nhá
Với anh này ta giữ chặt trong tay
Thế thôi
Chiều đông Nô đã mất rồi
Ôm 5 cục sạc em ngồi nơi đây!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA