Tâm sự sinh viên mới ra trường làm kế toán.

Hồi đó mình học kế toán, cô mình bảo: Học là một chuyện, khi ra ngoài làm không giống như những gì mình đã học đâu? Nghe mà choáng!!!
cô ấy nói thật là chín xác ko phải bàn cải gì cả, mà thầy mình cũng nói thế, cư đi làm rồi khắc biết!:023::044:
 
cái topic nì làm mình nhớ cái hồi đầu mới đi làm . Chân ướt chân dáo bước zo nghề , ngay hôm thứ 2 đã đc cho đi nộp báo cáo lên chi cục thuế rồi mua hóa đơn
Ngu ngơ chả bít gì ( mặc dù đã lên mạng hỏi về thủ tục cần để đi mua hóa đơn,lên chỗ quản lý thuế của cty đẻ hổi ) thế mà lên CCT chỗ bán hóa đơn toàn bị kêu thiếu cái này thừa cái # , vật vã chạy đi chạy lại đến là khổ mới mua đc quyển hóa đơn.Giờ ngĩ lại mà ngán . Nhưng thôi dù sao cũng là cv mình đã chọn mà các bạn nhỉ cứ " Cố gắng lên " thì sẽ " Không Có Gì là K Thể "
 
Hồi đó mình học kế toán, cô mình bảo: Học là một chuyện, khi ra ngoài làm không giống như những gì mình đã học đâu? Nghe mà choáng!!!

Cô giáo nói chuẩn đó chứ bạn, đi làm rùi mới biết là kiến thức sách vở ít được áp dụng thực tế quá. Học xong đi làm là phải học lại từ đầu mới chán chứ
 
Back
Top