A
Nghề kế toán là như vậy đó. Mình là nam giới nên hành nghề kế toán còn khổ hơn các bạn nữ giới nhiều. Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao được. Khổ thì có lúc củng qua thôi, không ai khổ mãi bao giờ cả. Cố lên nhé các bạn!
huhu. E cũng sắp ra trường rùi. Nghe chuyện của các anh chị e thấy lo rùi quá. E k thích những con số, nhìn thấy nó là e đã loạn hết cả lên rùi. Tính e lại hay ẩu đoảng nữa, e đi học kế toán là do định hướng của bố mẹ thui. Nghe chuyện của các anh chị thế thì biết tới bao giờ e mới có thể kiếm được tiền từ nghề kế toán đây. Nghe các thầy của e nói kiếm tiền từ việc làm kế toán dễ lắm. Nhưng đó là với những người giỏi nghiệp vụ thui. Còn trình độ yếu kém như e thì chắc bỏ nghề mất. Liệu e có nên tiếp tục theo học nữa không đây. Xin các anh chị cho e lời khuyên hoặc chỉ cho e kinh nghiệm vào nghề với. Làm sao để có thể làm kế toán giỏi đây
Mới nghe thôi đã thấy sợ rồi á? fải tự tin vào bản thân chứ, biết đâu sau này ra trường bạn có thể làm tốt mọi công việc thì sao? Hơn nữa một khi đã chọn ngành này fải có lòng iu nghề, chứ chưa chi đã sợ thế này thì còn làm ăn j. :004:hixhix nghe các anh chị nói mà e đã thấy sợ cai ngành này rùi!e cung sắp ra trường chắc cũng sắp giống anh chị rùi
đừng lo! hồi mới ra trường mình cũng nghĩ mình ko biết gì như bạn, rất là thiếu tự tin khi đi xin việc! nhưng thật ra sau khi đi làm mình nhận thấy là mình biết nhiều hơn mình nghĩ, chỉ là chưa ứng dụng qua thực tế nên có phản ứng chậm mà thôi, mọi người chỉ cần hướng dẫn là làm rất là nhanh, bạn đừng qua lo lắng, ai khi mới ra trường cũng có suy nghĩ giống bạn hết, cứ tự tin vào chính mình bạn nhé!tại vì mới đầu e cung ko thjk ngành nay cho may nên cung ko chiu khó học hành ji!ma sap tới lại ra trường ma vẫn ko bit ji cả.nân thay hơi sơ thui. chu muc tieu cua e la kiếm thật nhiều $ ma.co chut khó khăn vậy đâu làm e nhụt trí đc!hi
đừng lo! hồi mới ra trường mình cũng nghĩ mình ko biết gì như bạn, rất là thiếu tự tin khi đi xin việc! nhưng thật ra sau khi đi làm mình nhận thấy là mình biết nhiều hơn mình nghĩ, chỉ là chưa ứng dụng qua thực tế nên có phản ứng chậm mà thôi, mọi người chỉ cần hướng dẫn là làm rất là nhanh, bạn đừng qua lo lắng, ai khi mới ra trường cũng có suy nghĩ giống bạn hết, cứ tự tin vào chính mình bạn nhé!tại vì mới đầu e cung ko thjk ngành nay cho may nên cung ko chiu khó học hành ji!ma sap tới lại ra trường ma vẫn ko bit ji cả.nân thay hơi sơ thui. chu muc tieu cua e la kiếm thật nhiều $ ma.co chut khó khăn vậy đâu làm e nhụt trí đc!hi
đó là bạn còn có người hướng dẫn, chứ như mình ra trg là lao vào làm 1 công ty thàn lập đc 3 năm mà bộ máy kế toán chửa có chi chi. Mình fải bắt đầu từ đầu và tự học hỏi, tự tìm kiếm thông tin...Nhiều lúc cũng nản lắm nhưng vì mục tiêu của mình nên quyết tâm không để những việc cỏn con đó làm ảnh hưởng đến. :004:đừng lo! hồi mới ra trường mình cũng nghĩ mình ko biết gì như bạn, rất là thiếu tự tin khi đi xin việc! nhưng thật ra sau khi đi làm mình nhận thấy là mình biết nhiều hơn mình nghĩ, chỉ là chưa ứng dụng qua thực tế nên có phản ứng chậm mà thôi, mọi người chỉ cần hướng dẫn là làm rất là nhanh, bạn đừng qua lo lắng, ai khi mới ra trường cũng có suy nghĩ giống bạn hết, cứ tự tin vào chính mình bạn nhé!
vậy là mình cũng gặp may rồi, nhưng mà những người như bạn mới thật sự đáng khâm phục , ko cần chỉ dẫn vẫn có thể tự tìm ra được, thành quả mà tự cố sức đạt được lúc nào cũng đáng tự hào và đáng trân trọng hết!đó là bạn còn có người hướng dẫn, chứ như mình ra trg là lao vào làm 1 công ty thàn lập đc 3 năm mà bộ máy kế toán chửa có chi chi. Mình fải bắt đầu từ đầu và tự học hỏi, tự tìm kiếm thông tin...Nhiều lúc cũng nản lắm nhưng vì mục tiêu của mình nên quyết tâm không để những việc cỏn con đó làm ảnh hưởng đến. :004:
tự thân vận động hơn là than vãn các bạn àh. Mình mới ra trường năm 2008 học trung cấp kế toán -> làm công nhân kho ( cực như trâu )-> lên thủ kho-> học tiếp cao đẳng kế toán -> chuyển qua làm planning-> giờ chuẩn bị làm Demand planner. Sống là cần phấn đấu, và chờ cơ hội các bạn ah