Dear all ,
Vậy để tiếp thu ý kiến đóng góp một cách trực tiếp ,và cho những bạn hôm đó bận không tham gia buổi sinh nhật được , Kino thay mặt BTC mời ace chúng ta có buổi hậu sinh nhật nhỉ .
Thời gian dự kiến : 18h - T4(10/11)
Địa điểm : Quán ... dốc Nhạc viện ( Gần hồ Hoàng Cầu )
Chương trình : Ăn nhậu xong đến màn thi giọng hát vàng
Thay mặt BTC
Kino
Trăng thanh gió mát, vò nát cả đầu, râu thì chưa mọc kịp vậy mà chưa có dịp nghĩ ra được cái lý do nào để xin Thánh chỉ của Gấu cho vụ off ẹp T4 này. Đúng là cái khó nó bó mất cái khôn hay sao ấy. Nói đi công tác thì không ổn, tuần trước tuần nữa đi công tác liên miên rồi, đi gì mà lắm thế. Bảo đi ăn nhậu với tụi bạn thì ngày nào mà chẳng nhậu, cả két bia ở nhà vợ chồng tha hồ chén thù chén tạc, có anh có em chả vui hơn sao, huuuuu. Bảo đi hát hò giải trí tí thì …huuuu…có mấy ông chồng, bà vợ nào muốn cho người kia đi đâu…xướng ca vô loài…huuuu. Thế này thì khó thật đấy. Các cụ bảo “thuận vợ thuận chồng …đi đâu cũng tiện” quả là chẳng có sai. Lý do lý trấu gì đây cho phải phép nhỉ? Khó cứ như đánh đố giải ô chữ vậy. Lớ ngớ mà Thánh chỉ ban ra là không thu hồi lại được đâu. Mà dạo này Gấu lại bảo mình là sính đồ ngoại chê đồ nội hay sao mà đi đâu cũng nôi con gái theo, còn con trai thì cứ bắt ở nhà vậy. Á à, lại muốn cử “điệp viên hai mang” đi theo giám sát đây, he he he. Bài này …xưa rồi Diễm ơi, khe…khe…khe. Nhưng còn cái vụ này thì …Thánh chỉ chưa có mà Viza xuất…ngoại cũng kiếm chưa ra. Lỡ đặt cả xe công nông gạch vụn rồi không khéo lĩnh đủ …củ đậu bay ấy chứ chẳng chơi. Thôi.....kệ....còn sức còn đi.......Nhanh còn kịp...chứ để 10 năm nữa.....thì đã sang Hàn Quốc ở với thèng Kim Chim Sun. tính thế thôi đã, nhân tính không bằng …Gấu định, he he he