Repost lại buổi off Hậu SN
Đầu tiên xin cảm ơn tất cả các thành viên tham dự buổi off này, không có các bạn và cả ...mình nữa thì chắc chắn buổi off này sẽ thất bại, chắc chắn là vậy. hì.
Tiếp theo xin cảm ơn BTC, các Mod và nhất là bé Ngọc KINO đã đóng góp, ủng hộ nhiệt tình.
Mặt trời đã tắt, dắt vội con xe ra, a lô cho thằng bạn, thế là hai thằng La Võng quán thẳng tiến. tính mình thì hậu đậu cứ nghĩ đến nhậu là …cổ họng lại khao khát mấy giọt ..bia, he he he. Hà Nội hối hả, ra rả tiếng còi xe, le te mấy chú CA…mà chẳng cản nổi cái tắc đường thường trực. Đánh võng, lạng lách như con lươn cuối cùng hai thằng cũng đến được chỗ cần đến …sớm hơn dự định. Hình như mình đến sớm, bụng đói đầu gối nó cũng di chuyển bàn chân nhanh hơn ngày thường thì phải. Cửa quán đây rồi, ô hô, 2 bé nhà ta lơ ngơ trước quán “bọn em còn đợi bạn mà chưa thấy” chắc lại tại cái nạn tắc đường. 2 thằng vào xếp chỗ, chọn ngay dãy bàn đối diện với cái màn hình to tỏ bố ra, Bóng đá ASIAD, kệ 2 thằng nó tát nhau trên màn hình chan chát, 2 này ở dưới cứ gọi bia cái đã. Lục đục mọi người kéo đến, cứ thấy bác nào lớ ngớ ngoài cửa quán là y như rằng dân KT nhà mình. Đầu tiên có 3 cái bàn dự kiến trên chục người, vậy mà đến chưa đầy tiếng sau cái bàn đã thành dãy dài đến tận sát tường. Hôm nay mới phát hiện ra em Xuân Ngọc có tài “dự đoán như thần”, vừa ngó thấy mình đứng lên nhường ghế cái em đó đã phán một câu xanh rờn: “anh còn chuyển chỗ từ giờ đến cuối buổi vài lần nữa cho coi, có khi cuối bàn ấy chứ”. 7 lần đứng dậy với 5 cái ghế mới là kỷ lục chứng minh lời em nó. Từ đầu bàn xuống cuối bàn càng củng cố giá trị câu phán của em. Hu hu hu. Mai dứt khoát kiến nghị Giám đốc ĐTHVN đuổi ngay mấy em chân dài “dự báo thời tiết” để đề cử em Xuân Ngọc ngay.
Hôm nay có rất nhiều mem mới mà mình chẳng biết tên, như chú Binhminhsom Long công tử, chú này uống nhiệt tình và sôi nổi ra phết, chẳng bù mới nhìn trên diendan tưởng là một girl chứ; rồi chú Vietcan cũng dân ngoại đạo như đồng chí Quân CNCN uống cũng đâu ra đấy; nhất là có đồng chí tận Miền Nam ra đây thăm lăng Bác rồi rẽ xuống Lã Vọng quán mới máu, tuy được xem là ít tuổi nhất nhưng bù lại cách nói chuyện rất cởi mở và dễ gần. Không ngờ bé Châu còn nhớ tên anh lại còn cuốn bánh cho mọi người nữa chứ, cảm ơn bé rất nhiều, chẳng lỡ ăn cái nem cuốn của bé nhưng bụng dạ bảo có ăn vào mới giữ được trong lòng chứ, hì. Em mai Binhminhsom thì cứ nhấp môi cốc bia làm anh và mấy bác đối diện thấy …khát khô cả cổ, nhất là bác Tiến, bác Hùng. TAT đến làm không khí cảng sôi động với những tiếng lạch cạch, lách cách của bát đũa với cốc chén. Chị Ốc cùng Maiwaibey đã rất nhiệt tình đến tham dự. Sự hiện diện của em Kino không chỉ là niềm cảm hứng từ Nhà tài trợ chính mà còn bởi có quá nhiều fan hâm mộ, nên chẳng bù hễ cứ rời đũa, rời bát ra cái là quanh em có đến vệ sỹ rồi, đúng VIP luôn, he he he. Gần cuối buổi nhậu mới thấy Phong2v dắt “người yêu” và “con của người yêu” đến, nghe chú TAT rỉ tai: hôm nay kỷ niệm ngày cưới của anh chị ấy đấy. Thảo nào thấy mặt chú Phong cùng “người yêu” cứ như ..ngày mới cưới ấy, hee, mà bé Bống nhà này cũng giống bố như tạc. Con nhà Phong chẳng giống lông cũng giống …he he he
Đúng là buổi off này về số lượng là vượt quá cả dự kiến, gần 30 mạng với toàn nam thanh nữ tú cả…he he he.
Từ 18h đến 20.15, buổi nhậu vẫn còn muốn kéo dài nữa nữa, nhưng còn phần 2 đang đợi phía trước……
(Đang viết tiếp thì lại có thân chủ hẹn gặp...vậy các bác nào viết tiếp hộ nhé)