:wall: Tôi tên là Trần Việt Dũng.
Nghề nghiệp làm kế toán, công ty cổ phần than Núi Béo.
Tôi lập box này mong làm quen với nhiều member có cùng sở thích ở Hạ long:dance2:
SDT: 0986.171.666
trùng tên với anh 8 nhà ta nè......... Nhắc tới mới nhớ, chẳng biết dạo này lão cù bơ cù bất ở đâu mà lặn không sủi tăm ... Sợ thật....
:wall: Tôi tên là Trần Việt Dũng.
Nghề nghiệp làm kế toán, công ty cổ phần than Núi Béo.
Tôi lập box này mong làm quen với nhiều member có cùng sở thích ở Hạ long:dance2:
SDT: 0986.171.666
đang đi tìm vợ.......
đợi ô hiệp về mua quà rồi tính tiếp, còn cafe thì ngày nào chả uống chỉ có điều là may quá có ngươif trả tiền.
Có mặt ngay và luôn.
Vào ngày thứ 7 tuần này sẽ alo cho dũng núi béo, ok?
Vâng, xin giới thiệu với các bác đấy là con gái của em. Em thật ra hiện tại không ở Quảng Ninh, nhưng em hứa khi nào về QN sẽ xin một ghế tham gia hội cafe Hạ Long, các bác nhé!Con gái của Lê Lan Anh đấy à. Hôm nay đợi mãi không thấy anh biển vàng alo em uống cà phê. Anh biết quán cà phê Huân( cạnh nhà may Tân Bình) ở ngã 3 Kênh Liêm không? Sáng thứ 7, chủ nhật nào em cũng ngồi ở đấy. Quán tuy chật, ngồi vỉa hè nhưng mà lúc nào cũng đông đúc.
Ối giời ơi anh mà tin lão ý có đổ thóc giống ra ăn.Hôm nay đợi mãi không thấy anh biển vàng alo em uống cà phê.
Sáng nay cũng lang thang ở đó, chỉ có điều không uống cà phê.... Hic....Anh biết quán cà phê Huân( cạnh nhà may Tân Bình) ở ngã 3 Kênh Liêm không? Sáng thứ 7, chủ nhật nào em cũng ngồi ở đấy. Quán tuy chật, ngồi vỉa hè nhưng mà lúc nào cũng đông đúc.
Ối dà .... lâu lắm mới thấy bác Pit ghé nhà em nha.... Nhớ bác quá đây này huuuuuuuu......Cô Chang dạo này thấy ít tiếng nhỉ
Vào ngày thứ 7 tuần này sẽ alo cho dũng núi béo, ok?
:wall: Tôi tên là Trần Việt Dũng.
Nghề nghiệp làm kế toán, công ty cổ phần than Núi Béo.
Tôi lập box này mong làm quen với nhiều member có cùng sở thích ở Hạ long:dance2:
SDT: 0986.171.666
Wow, bác Hiệp có kiến thức về cafe Hạ Long đáng nể quá. Hôm nào đi thì à lố cho em đi theo điếu đóm với bác nhé!Cô Chang, đã đưa thành viên này vào danh sách chưa?
Nói về cafe thì mình không phải dân nghiện nhưng cũng có nhiều kỷ niệm đi uống cafe ở tp Hạlong
Ngày còn trẻ thì hay uống ở Phố Thương Mại, chếch chi cục thuế Hạ long một chút, gọi là cafe Tiến
Về sau chất lượng phục vụ cũng như chất lượng cafe giảm nên lại kéo nhau uống cafe Huân
Thế rồi cũng có thời gian lang thang uống cafe cảng mới, cùng dãy nhà ông lang Hải - chuyên bắt mạch cho chị em đóan con trai con gái ấy :004:
Rồi cafe Thơm - đối diện Xổ số, cafe Tình Biển - đối diện bảo tàng nữa chứ ...
Sau này có thời gian công tác tại Hà Nội gần 1 năm nhưng quả thật không nuốt nổi cafe Hà Nội ( trừ 38 - Hàng Mành )
Cái chất và cách pha cafe của người Hạ Long đậm đà hơn ( đôi khi còn quá đầy đến nỗi uống hết cốc cafe mà rợn cả mình :004: )
Bữa nào rảnh anh em mình à lố cho nhau đi uống nhá .
Ô đấy là việc của bác kia mà... Sao lại đổ thừa sang em...Cô Chang, đã đưa thành viên này vào danh sách chưa?
Anh em mình là ai vậy???? :015:Mấy thành viên mới chưa thấy ai lộ diện, bữa nào phải triệu tập thôi bác ạ. Để xem hôm nào mà bác có thể vừa ngồi vừa lắc mông được ấy....:004:Bữa nào rảnh anh em mình à lố cho nhau đi uống nhá .
Báo cáo:
Một tuần e ngồi Quốc Bảo khoảng 5 ngày, gần Cảng mới. Chủ yếu là ngồi vào buổi sáng. Nhưng dạo này ít có thời gian ngồi uống nên cũng thấy nhớ tý tý. mà nếu so sánh cafe với rượu thì vẫn khoái cái món lai rai hơn. Bác Thanh về Hạ Long sớm đi, lâu quá rồi không đc cạch với bác đó. Anh Hiệp khỏe nhanh nhé, có thêm 1 mem Núi Béo nhiều .... lắm, kekeke.....
Báo cáo:
Một tuần e ngồi Quốc Bảo khoảng 5 ngày, gần Cảng mới. Chủ yếu là ngồi vào buổi sáng. Nhưng dạo này ít có thời gian ngồi uống nên cũng thấy nhớ tý tý. mà nếu so sánh cafe với rượu thì vẫn khoái cái món lai rai hơn. Bác Thanh về Hạ Long sớm đi, lâu quá rồi không đc cạch với bác đó. Anh Hiệp khỏe nhanh nhé, có thêm 1 mem Núi Béo nhiều .... lắm, kekeke.....
Mấy hôm nay bận quá, chẳng đi uống cà phê được, toàn phải tranh thủ uống trà sít ở cổng công ty vào sáng sớm. Hôm thứ 2 bác hiệp đã nhắn tin cho em, em lưu số bác rồi, cuối tuần có chương trinh cà phê, nhậu nhẹt j cứ alo cho em nhe. Chuyện j ko hứa trước chứ mấy chuyện cà phê và nhậu là em ko thể từ chối.