S
Cafe Hạ Long có quán nào ngon cho em theo với. Em tìm mãi mà không thấy quán nào uống ngon cả. Dân HL mà không biết gì cả, chán thiêt....hihih
Hôm thứ 7 ngồi uống cà phê với anh Hiệpnt1974, hai anh em hàn huyên cũng được gần 2 tiểng.
Gọi là cu hiệp chắc bác cũng nhiều tuổi rồi ah, hôm nào bác truyền voka cho em với. Em chào bac ạ.ặc ... Tưỏng Ku Hiệp vẫn đang đi du học chứ,... Ai zà! đã đi truyền Café rùi à. Lần sau truyền mấy Chai VODKA và xơi cái món"Lươn Lôi Giòn" là HỒI ngay :004::004::004:
Gọi là cu hiệp chắc bác cũng nhiều tuổi rồi ah, hôm nào bác truyền voka cho em với. Em chào bac ạ.
Muốn đến quán này phải leo 1 cái dốc khá cao đúng không Bác?... Ngồi nhâm nhi tách cà phê oánh tá lả thì còn j bằng ha Bác ^^.2. Cà phê Vy ( Quán này cũng ngon nhưng cái hay ở quán này là có 1 em rất xinh ở khu vực quầy 3)
Cuối tuần em sang Hạ Long, anh mạn phép mời em cùng gia đình cốc cà phê.hi hi...có ai mời 6 sang HL uống cafe đen hay trà sít kẹo lạc không nhở...cafe lâu rồi không uống, trà sít thì ngày nào nhà em cũng tiêu tốn mất khoảng 2g.Kinh khủng...cả nhà ai cũng nghiện trà, trong đó không thể không có 6..:015:
3. Quán cà phê OPAL : quán này còn cao hơn quán Vy cơ, giờ lên quán này đánh tiến lên và uống sinh tố hay lém.Muốn đến quán này phải leo 1 cái dốc khá cao đúng không Bác?... Ngồi nhâm nhi tách cà phê oánh tá lả thì còn j bằng ha Bác ^^.
Đây là quán kỷ niệm lần đầu gặp mặt của 6 với 2..........nhỉ?
Thế còn kém cả tuổi anh cơ à. Nhưng mà tuổi càng cao sức ép phải lập gia đình càng lớn.Đâu có nhiều đâu, bác Tìm bò lạc mới có 27 mùa xuân thôi à... Hị hị... bác ý khai thía... :004:
Hì...vậy để em bố trí rủ mụ 2 (Arise) đi cùng nhé. Gia đình tạm gác sang 1 bên..^^. Có j em sẽ nhắn lại bác sau.Cuối tuần em sang Hạ Long, anh mạn phép mời em cùng gia đình cốc cà phê.
3. Quán cà phê OPAL : quán này còn cao hơn quán Vy cơ, giờ lên quán này đánh tiến lên và uống sinh tố hay lém
Thế còn kém cả tuổi anh cơ à. Nhưng mà tuổi càng cao sức ép phải lập gia đình càng lớn.
27 mua xuân bên vợ á, có lấy vợ sớm cũng 5 xịch rồi à :057:Hì...vậy để em bố trí rủ mụ 2 (Arise) đi cùng nhé. Gia đình tạm gác sang 1 bên..^^. Có j em sẽ nhắn lại bác sau.
Đang buồn ngủ nghĩ tới cốc cafe tỉnh cả ngủ...
27 mùa xuân sống bên vợ đó Bác ơi...:004:
Đang buồn ngủ nghĩ tới cốc cafe tỉnh cả ngủ...
27 mùa xuân sống bên vợ đó Bác ơi...:004:
Thanks Các Cô đã lãng xẹt ... Hụ... hụ... :036:
Nhưng lộ hết hàng rùi , còn cơm phở gì nửa :wall:
Kiểu này phải đổi sang Nick YAMAHA = GIÀ MÀ HAM thui :047::047::047:
Mang tiền mệnh giá thấp đi làm j thế.Đồ tham ăn tham uống.... nhớ mang tiền lẻ đi nhá, loại 200-500đ ấy.
Hừm hừm..có mỗi cốc cafe mà mụ 2 kêu mình tham...tức mình chủ nhật này sang làm chục cốc liên tục cho bõ.Đồ tham ăn tham uống.... nhớ mang tiền lẻ đi nhá, loại 200-500đ ấy.
Mang tiền lẻ đi để oánh phỏm đó anh. Chủ nhật này Mấy anh em mình bố trí gặp nhau Tá lả 1 buổi nhé.Mang tiền mệnh giá thấp đi làm j thế.
1. Lâu em không uống thì đừng nên uống 1 chục cốc, rất dễ sinh bệnh, hjhj:angel:Hừm hừm..có mỗi cốc cafe mà mụ 2 kêu mình tham...tức mình chủ nhật này sang làm chục cốc liên tục cho bõ.
Mang tiền lẻ đi để oánh phỏm đó anh. Chủ nhật này Mấy anh em mình bố trí gặp nhau Tá lả 1 buổi nhé.
Khi đi mọi người nhớ mang theo tiền lẻ, chơi 1,2,3 hay 2,4,6 thôi. oki..^^