T
................Tigon-ETC nói:To: toilatoi, Chị hứa tặng em một bài thơ về hoa sữa, nhưng mà bận quá chẳng kiếm được bài nào hay hay cả, thôi em dùng tạm thơ của chị nhé, hơi dở tệ một chút, mà chả bít có phải là thơ không???!!! hic hic
Về lại
Anh về lại khi mùa hoa sữa rụng,
Thu qua rồi, còn lại một chút hương.
***
Hoa sữa thôi rơi
Em bên tôi một chiều tan lớp
Câu hát ngày nào giờ nối nhịp cùng anh
Thu trong xanh, hiền hoà và bình lặng
Mang theo mình một chút gió heo may,
Và cả nắng, cùng mùi hương hoa sữa
Hà Nội yêu - hoa sữa nồng nàn
Anh về lại khi mùa hoa sữa rụng
Sang đông rồi có còn chút heo may
Có còn lại một chút hương hoa sữa
Thơm nồng nàn trong cái lạnh mùa đông?
Chị ơi! em muốn được tặng bài nữa

