hic hic hic, cứu Ngọc Anh với

  • Thread starter ngocanh291182
  • Ngày gửi
N

ngocanh291182

Trung cấp
các bác ới ời, nhanh nhanh quy tụ về đây nghe chuyện và cho NA một lời nhận xét với ở tình huống sau: có 1 người vào huế làm việc, họ không biết được sau này khi xong nhiệm vụ có được ở lại hay đi nơi khác làm việc nên họchưa muốn ngỉ đến chuyện tcủm.thời gian đầu mới tới Huế họ quen 1 người con gái và hai người chơi với nhau rất thân.Được 1 thời gian người con gái đó hiểu nhầm người con trai iu mình nên mới tỉnh tò, nào ngờ người con trai đó từ chối.sau đó người con gái đã quyết định 1 là iu 2 là chia tay k làm ban nữa.được khoảng 2 tuần thì người con trai chủ động làm lành vì họ k muốn mất đi người bạn tốt.Cùng luc này người con trai lại gặp 1 người con gái khác, 2 người cảm thấy rất hợp nhau trong nhiều khía cạnh, có thể nói là bạn tốt của nhau. nhưng không ngờ ngưoi con gái quen trước đã ghen và mắng ngưưoì cont rai là" có lẽ anh k đến với e vì a quen người đó", ngưòi con trai tìm cách giải thích đồng thời cũng nói cho ngưòi con gái quen sau biết sự việc. Cuối cùng người con trai đó không gặp ngưòi con gái mà mình quen sau nữa vì một lý do" sợ người con gái trước giận và hiểu nhầm". NgọcA nh thấy như vậy quả là bất công cho người con gái sau quá.
Mong các bác cho ý kếin giúp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

mysterious_girl

Guest
Ái chà chà, bữa nay WKT nhà mình lại có thêm mục "gỡ rối tơ lòng". Ngọc Anh ơi bạn là người con gái thứ nhất hay thứ 2 vậy. Chắc bạn là người con gái thứ 2 nên mới cầu cứu như vậy nhỉ. Tại sao người con trai đó không yêu người con gái thứ nhất mà lại chia tay người con gái thứ 2 chỉ vì "sợ người con gái trước giận và hiểu nhầm". Đáng lẽ ra bạn nên đặt câu hỏi với người con trai đó chứ. (<< con trai rắc rối nhỉ!!!>> hì hì ^_^)
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
ở đây nA muốn nói là chỉ trên mức tình bạn thôi chứ chưa nói iu nha. nhưng na nghĩ rằng bây giờ người con gái sau nên làm gì đây? đôi khi người con gai này nghĩ đơn giản rằng: có lẽ do ngưừoi con trai k muốn mất cả 2 thôi. vì nếu theo như lời nA nói thì ngưưoì con gái trứoc ý muốn là một là tiếp tuc quen và iu mình thì sẽ không được chơi với người con gái sau, còn không thì bye. theo tình huống này các bác thấy ai là người vô tội nhất đây?
 
H

HảiĐăng

Guest
17/10/05
99
1
0
118
Biển Khơi
www.gic.com.vn
Ngọc Anh là người tội nghiệp nhất.
Đang kêu la Ầm ĩ ở Huế kìa.
Đợi cuối tháng sau xem ai là người được an ủi ha.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
ngocanh291182 nói:
các bác ới ời, nhanh nhanh quy tụ về đây nghe chuyện và cho NA một lời nhận xét với ở tình huống sau: có 1 người vào huế làm việc, họ không biết được sau này khi xong nhiệm vụ có được ở lại hay đi nơi khác làm việc nên họchưa muốn ngỉ đến chuyện tcủm.thời gian đầu mới tới Huế họ quen 1 người con gái và hai người chơi với nhau rất thân.Được 1 thời gian người con gái đó hiểu nhầm người con trai iu mình nên mới tỉnh tò, nào ngờ người con trai đó từ chối.sau đó người con gái đã quyết định 1 là iu 2 là chia tay k làm ban nữa.được khoảng 2 tuần thì người con trai chủ động làm lành vì họ k muốn mất đi người bạn tốt.Cùng luc này người con trai lại gặp 1 người con gái khác, 2 người cảm thấy rất hợp nhau trong nhiều khía cạnh, có thể nói là bạn tốt của nhau. nhưng không ngờ ngưoi con gái quen trước đã ghen và mắng ngưưoì cont rai là" có lẽ anh k đến với e vì a quen người đó", ngưòi con trai tìm cách giải thích đồng thời cũng nói cho ngưòi con gái quen sau biết sự việc. Cuối cùng người con trai đó không gặp ngưòi con gái mà mình quen sau nữa vì một lý do" sợ người con gái trước giận và hiểu nhầm". NgọcA nh thấy như vậy quả là bất công cho người con gái sau quá.
Mong các bác cho ý kếin giúp

Chời ới! Người con trai sẽ chẳng bỏ người con gái nào đâu.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Lostly nói:
Chời ới! Người con trai sẽ chẳng bỏ người con gái nào đâu.
Em đồng ý với quan điểm này , sẽ ko bỏ 1 em nào cả đâu :wall:
 
V

van_accvn

Trung cấp
9/9/03
117
1
0
45
Hà Nội
Truy cập trang
Anh ta sẽ bỏ nếu cô sau " kém" xinh hơn cô trc... hehehe. Sao cô trc lại biết đc là anh ta ko gặp ng con gái sau nữa nhi?,... ai ngu gì mà khai ra cơ chứ... có 2 tay cơ mà.
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
đúng là người con gái sau kém xinh hơn người trước, nhưng vấn đề không ở hình thức. các bác thử xem: người con gái trước đã tỉnh tò với người con trai nhưng người con trai chỉ xem là bạn tôt, vậy mà họ lai đi ghen bóng ghen gió với người con gái sau và rất chi là giận dỗi, nghĩa là khong muốn người con trai chơi với người sau nữa vì sợ nảy sinh tình cảm. mà người sau mô có nghĩ vậy, đã là bạn bè thì ai cấm được, trừ phi người con trai đồng ý người con gái trước là người yêu rrồi
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Theo mình vấn đề nằm ở chỗ người con trai đó. Anh ta phải có quyết định dứt khoát không nên lập lờ với tình cảm. Anh ta nên nói rõ mọi chuyện:
- Nếu như không yêu người con gái thứ nhất cần nên dứt khoát tỏ thái độ. Cần giữ khoảng cách đúng mực giữa hai người.
- Nếu như yêu người con gái thứ 2 anh ta cần bày tỏ và giải thích rõ cho cô gái đó hiểu. Nếu thực sự yêu anh ta cô gái đó sẽ biết phải làm gì.
- Nếu như anh chàng này không yêu cả 2 cô chỉ coi họ là bạn thì cũng nên dứt khoát tỏ thái độ
Trong chuyện tình cảm này rắc rối lắm, cứ chuyện nọ chồng chéo lên chuyện kia là chẳng ra đâu vào đâu đâu. Có khi lắm mối tối nằm không đấy.
Hơ nhưng mà Ngọc anh ơi, thế cô gái sau có yêu anh bạn trai này không? nếu không yêu thì sợ chi.
Mà này Tigon nghi ngờ anh chàng này lắm, nếu như không yêu cô gái trước thì cớ gì anh ta lại sợ bị giận và hiểu nhầm? Trong cuộc sống cần có bạn bè, trog giao tiếp sẽ gặp nhiều người khác chứ đâu chỉ có 1 người đó.
Hỏi lại câu hỏi của mọi người Ngoc anh là cô gái đến trước hay đến sau?
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Tigon-ETC nói:
Hỏi lại câu hỏi của mọi người Ngoc anh là cô gái đến trước hay đến sau?
Tigon thử tìm ở đây xem sao, chứ hỏi vậy e khó...nói lắm:biggrin:
NA nói:
đúng là người con gái sau kém xinh hơn người trước, nhưng vấn đề không ở hình thức. các bác thử xem: người con gái trước đã tỉnh tò với người con trai nhưng người con trai chỉ xem là bạn tôt, vậy mà họ lai đi ghen bóng ghen gió với người con gái sau và rất chi là giận dỗi, nghĩa là khong muốn người con trai chơi với người sau nữa vì sợ nảy sinh tình cảm. mà người sau mô có nghĩ vậy, đã là bạn bè thì ai cấm được, trừ phi người con trai đồng ý người con gái trước là người yêu rrồi
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
đúng rùi, các bác đã đoán đúng rùi, NA là người con gái sau nè, nA thấy mọi người nói rất có lý và đúng như NA nghĩ, cái gì cũng phải rõ rang dứt khoát.Na chỉ muốn chơi nhưng lại không được, hiccc, nhưng người bạn đó lại nói lời cuối cùng " có gì sẽ liên lạc lại sau, nhưng trong lúc này thì không thể" ,nghĩa là sao? na hiểu bây giờ họ muốn có thời gian suy nghĩ, nhưng nA không biết sau này khi họ liên lạc lại với na thì phải làm gì nữa, na k muốn mất tình bạn đã có
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Cô gái đến sau ơi! Cô đau khổ làm gì? Mọi chuyện chỉ là từ chàng trai mà thôi.

Nếu chàng trai muốn giữ tình bạn với cả hai cô gái thì chàng trai sẽ có cách làm cho cô bạn đến trước hiểu. Sự trong sáng đâu có khó thể hiện ra? Chỉ sợ Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước. Chọn một dòng hay để nước trôi.

Nếu chàng trai không thuyết phục nổi cô bạn đến trước, đành lựa chọn một trong hai cô bạn để chơi. Cô gái đến sau hẩm hiu hơn vì không được chọn thì cũng đành phải chịu thôi. Tình cảm thì đâu ép buộc được. Tiếc thì tiếc thật nhưng tiếc in ít thôi vì chàng trai không đáng để cho mình nuối tiếc nhiều. Tất cả rồi sẽ qua đi, tàn phai và quên lãng...

Mà cũng phải nói xa hơn một chút chứ nhỉ? Chỉ vì cái sự "trên mức tình bạn" mới gây nên nỗi, chứ bạn bè bình thường thôi thì đâu có quan trọng hóa vấn đề đến thế?
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
chị Tu anh nói đúng, cũng vì cái cơ sự " trên mức tình bạn" mà ra, nhưng người đến sau mô có lỗi gì mô, vì đơn giản họ không hề ghen tỵ gì việc chia sẻ tình bạn mà,và hơn nữa không phải giờ người con trai chơi với người trước mà là ngừng gặp cả 2 luôn đó.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
ngocanh291182 nói:
chị Tu anh nói đúng, cũng vì cái cơ sự " trên mức tình bạn" mà ra, nhưng người đến sau mô có lỗi gì mô, vì đơn giản họ không hề ghen tỵ gì việc chia sẻ tình bạn mà,và hơn nữa không phải giờ người con trai chơi với người trước mà là ngừng gặp cả 2 luôn đó.
Đúng rồi, chàng trai này có vẻ sáng suốt đó. Thấy dây vào rắc rối quá là nên ngừng ngay, khỏi phải lôi thôi nữa. Mà cái "trên mức tình cảm" là do các nàng nghĩ ra, hoặc do lúc vui miệng chàng nịnh đầm chút xíu mà bây giờ thành rắc rối, nghỉ chơi là quá chính xác rồi. Bây giờ các nàng khóc nhè mới vui làm sao, ai bảo giành nhau làm chi .... khàkhà
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
nè nè, na có nói là dành nhau mô, nói chung đã là bạn bè thì không nên cấm đoán nhau quyền của mỗi người thôi, các bác đồng ý không? người con gái đến sau mô có liên quan gì tới chuyện 2 ngwòi đó cãi nhau vậy mà lại đổ lỗi lên người đó mới chết chứ, hic hic,
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Mình mà là chàng đó thì ngồi ngòai khoanh tay xem mấy mái đánh nhau, mái nào khỏe nhất thì chọn lọt vào Vòng chung kết. Chắc cú luôn !!!
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Đàn ông thường rất "ngán" bất cứ một sự ràng buộc, ghen tuông gì gì đó kiểu của cô gái đến trước. Nếu cứ thế, cô gái kia sẽ chẳng thể đi đến đâu... kể cả là một tình bạn chân thành.
Còn cô gái đến sau.... cũng đâu có gì đâu phải buồn. Nếu chàng trai vì cô bạn đầu mà "nghỉ chơi" thì đó là người đàn ông không kiên nghị - quên đi cũng đáng lắm... tuy quên thì khó đấy nhưng không phải là không thể.

Chúc ngocanh luôn vui vẻ.
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
na nghe lời của ketoán mà thấy yên lòng, chứ ai như cụ vivavina chứ, cứ xúi người ta làm chuyện dại dột, na nghĩ người con gái đến sau không cần pahỉ hành động gì cả, mặc dù là có buồn( không buồn cho lắm) nhưng không bao giừo có những hành động kiểu trẻ con vậy mô.sống là phải rộng lượng và không nên chấp nhặt những chuyện như vậy cho phiền não. đồng ý không các bạn.
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
ngocanh291182 nói:
na nghe lời của ketoán mà thấy yên lòng, chứ ai như cụ vivavina chứ, cứ xúi người ta làm chuyện dại dột, na nghĩ người con gái đến sau không cần pahỉ hành động gì cả, mặc dù là có buồn( không buồn cho lắm) nhưng không bao giừo có những hành động kiểu trẻ con vậy mô.sống là phải rộng lượng và không nên chấp nhặt những chuyện như vậy cho phiền não. đồng ý không các bạn.
Sao chuyện Tình Của Ngọc Anh giống trong phim Hàn Quốc Thế?

Không sao đâu Ngọc Anh ạ, Tạm thời thì Ngọc ANh thấy buồn thôi, Nhưng một ngày đẹp trời nào đó (Sinh Nhật Web) chẳng hạn, lại xuất hiện một anh chàng giống như anh chàng bạn của Ngọc Anh. Rồi một mối tình mới lại bắt đầu từ đây.

Cuộc đời vẫn đẹp sao, người đẹp trai vẫn còn đây. Dù........
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA