hic hic hic, cứu Ngọc Anh với

  • Thread starter ngocanh291182
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tình Yêu tôi sợ tình yêu vì tình yêu như là hương hoa lỡ mai kia tôi mất người yêu đau khổ thật nhiều!
Bất công cho người con trai đó thật: Ví thân này xẻ làm đôi được thì sự .... há bấy nhiêu.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HảiĐăng

Guest
17/10/05
99
1
0
120
Biển Khơi
www.gic.com.vn
Ấy chết, mình thành thầy bói rồi.
Ngọc Anh là người tội nghiệp nhất.
Đang kêu la Ầm ĩ ở Huế kìa.
Đợi cuối tháng sau xem ai là người được an ủi ha.
NA nơi đừng N/A? nhé.
Chịu khó vào WKT nhé, người ấy sẽ gọi cho NA mà.
 
Sửa lần cuối:
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
ngocanh291182 nói:
đúng rùi, các bác đã đoán đúng rùi, NA là người con gái sau nè, nA thấy mọi người nói rất có lý và đúng như NA nghĩ, cái gì cũng phải rõ rang dứt khoát.Na chỉ muốn chơi nhưng lại không được, hiccc, nhưng người bạn đó lại nói lời cuối cùng " có gì sẽ liên lạc lại sau, nhưng trong lúc này thì không thể" ,nghĩa là sao? na hiểu bây giờ họ muốn có thời gian suy nghĩ, nhưng nA không biết sau này khi họ liên lạc lại với na thì phải làm gì nữa, na k muốn mất tình bạn đã có

Theo ông già này (PAT) thì NA nên quên phéng anh chàng ấy đi. Anh ta thiếu rõ ràng và không xứng mặt đàn ông. Níu kéo có khi còn khổ hơn đấy.

Với lại thiếu gì những gentlement nhỉ - PAT thấy các mem nam của wkt rất hay đấy nhé NA cần gì kêu cứu và tìm kiếm đâu xa nhỉ :lol:

Hay là bụt chùa nhà không thiêng
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
ui cha cha, NA mới vừa qua khỏi cơn bão Số 8 ở Huế rùi, may quá may quá. thanks các bác ở Wkt nhiều nha. thật sự lúc mới xảy ra chuyện NA thấy hụt hẫng và cô đơn lắm, không ngờ quyết định tìm sự động viên ở Wkt đúng là không sai chút nào. Giờ há, NA vui vẻ lắm rùi, dại gì mà không vui chứ, phải không các gentlmen của Wkt nhỉ? đúng không các Ladies....? thanks.À, mà nhớ tới SN NA các bác phải an ủi đó nha, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
 
H

HảiĐăng

Guest
17/10/05
99
1
0
120
Biển Khơi
www.gic.com.vn
Bây giờ NA vui vẻ rồi
đến SN thì chúc mừng chứ, sao còn an ủi
chắc vẫn đang mong đến cuối tháng xem tình hình thế nào đây.
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
hê hê, đúng rùi, mong từng ngày từng phút đó, sợ đến lúc đó mọi ngươig quên thì răng đây? hôm nay chúc mừng sinh nhật WKT đã nè,
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
Thôi gửi cho các bác những khái niệm vui eè nụ hôn nè, chúc cuối tuần zui zẻ:
Vừa hôn vừa quét dọn gọi là tảo hôn. Đứng hôn nhau trên cầu gọi là cầu hôn. Hôn mà chẳng rời nhau gọi là đính hôn. Hôn liền tù tì bảy phát gọi là thất hôn. Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước. Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn. Hôn rồi bị trả lại cái hôn gọi là thoái hôn. Không cho hôn cũng hôn đại gọi là cưỡng hôn . Moi nguoi doc cho vui nha.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
ngocanh291182 nói:
Thôi gửi cho các bác những khái niệm vui eè nụ hôn nè, chúc cuối tuần zui zẻ:
Vừa hôn vừa quét dọn gọi là tảo hôn. Đứng hôn nhau trên cầu gọi là cầu hôn. Hôn mà chẳng rời nhau gọi là đính hôn. Hôn liền tù tì bảy phát gọi là thất hôn. Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước. Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn. Hôn rồi bị trả lại cái hôn gọi là thoái hôn. Không cho hôn cũng hôn đại gọi là cưỡng hôn . Moi nguoi doc cho vui nha.
Hơ ngocanh ơi cho Tigon hỏi tý, ngocanh đã có ..hôn... gì rùi?
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
kha kha, ai lại nói những chuyện tế nhị rứa chứ...kha kha.....rứa Tigôn có chưa? À, na nhớ hình như có rùi, mà hồi còn học mẫu giáo cơ........bị 1 anh chàng cùng lớp cứ đi theo đòi bẹo má và hun mãi....hic hic....cuối cùng anh chàng đó bị Cô giáo mắng 1 trân te tua....sau này gặp lại NA mà chọc là cụ ta đỏ cả mặt ...haâ
 

Xem nhiều