Chân thành cám ơn với những lời chúc tốt lành của các bạn. Nếu không có lời chúc tốt lành này thì
e ca mổ hôm qua sẽ đi đến hiện trạng này quá.
Cũng như mọi khi, phải tiến hành xét nghiệm máu, đo huyết áp, đo tim, chụp siêu âm,... rồi mới mổ (Thủ tục này làm trước 1 ngày mổ). Sáng hôm sau, có mặt tại BV lúc 8 giờ đến 1 giờ 30 mới lên bàn mổ. Trong quá trình chờ đợi, thấy y bác sĩ lăng xăng chạy tới chạy lui, mặc dù tâm lý chuẩn bị kỹ cũng không sao tránh khỏi hồi họp, lo sợ. Nhìn xung quanh trong phòng mổ, bệnh nhân già, trẻ, em bé, phụ nữ, phụ nam với nét mặt lo lắng. Tính tếu cũng không chừa, quay qua nói cùng các bệnh nhân: "Tui ngày xưa chắc ở ác, thường thích ăn mắt heo, mắt cá nên giờ mới bị mốc mắt ra. Sáng đã gặp các y tá, bơm thuốc cho tròng mắt nở (tôi gọi là bơm mỡ bò vào con mắt) và lấy bút lông xanh đánh lên trán trái để biết là mổ mắt trái. (Quy ước ngầm của các Y bác sĩ, mổ mắt nào lấy bút lông dầu đánh dấu vào trán bên đó, bà mẹ anh hùng VN mà thấy bút lông dầu bị tan chắc tiêu đời bệnh nhân luôn quá). Một lát sau, mọi người mình sẽ được lấy con mắt ra chùi giấy nhám với cát trắng Cam Ranh. Còn các bà, cô nào giờ vào đây cắt amidan, chắc xưa kia hay nói mốc hộng thiên hạ giờ bị trả vậy. Còn ai trước đây thích ăn bao tử hầm tiêu thì giờ vào đây cắt ruột thưa để lại. ...Trước gieo cái gì thì giờ phải trả lại như vậy thôi. Khà khà khà
Đợt mổ này không thuận lợi lắm, xui lại phải gặp nhóm thực tập, lấy cườm của mình ra rồi gắn tròng kính vào lệch tới lệch lui, dụng cụ, thuốc y tế thiếu lại lăng xăng phải chạy đi lấy (Bà mẹ anh hùng VN). Nằm nghe, kính phải đặt đúng góc 45 độ,... mà mệt mỏi lo sợ với những lời y đức của Thầy truyền lại cho đệ tử (BS thực tập). Cuối cùng, BS trưởng phải nhảy vào làm trực tiếp.Vừa bước xuống bàn mổ, vội hỏi: "ca mổ này khó khăn quá hả BS", bà trả lời: "bình thường mà anh".
Ca mổ vừa rồi mình không chú ý đến cái bản Y Đức gắn tại phòng mổ với nội dung sau:
2. Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn.
Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.
Đoạn này trích trong 12 điều y đức - Lời thề Hippocrate
(Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế)
(Ban hành kèm theo quyết định số: 20881BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Chi tiết tại đây:
Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận
Thế nên mới xui nên ca mổ này lại gặp nhóm BS thực tập. Biết vậy đã không đọc là tốt nhất giống như câu nói: "Biết nhiều, khổ nhiều"
Nằm nghỉ lại 1 lúc và về đến nhà gần 4 giờ chiều (từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều). Cả đêm đau nhức, nước mắt sóng cứ chảy. Làm mấy liều thuốc ngủ để sáng đi tái khám.
Kết quả sáng nay: tháo băng ra mắt tốt nhìn đọc đến đước hàng chữ cuối cùng. Giờ có thể nhìn các con gái webketoan.vn ai cũng toản giai nhân mỹ nữ cả.
Và mong rằng đừng ai nói con gái webketoan xấu thì tôi sẽ méch Cô Phi Thị Dính cho:
......, tối nay Dính đã nói trong bữa tiệc SN rồi "đứa nào chê con gái WKT xấu cứ bấu em, em rút guốc bổ vào mặt cho chừa". Công nhận con gái WKT và tất cả các bạn gái nữa đều đẹp đều xinh hehe.
.....
Càng phải nói thêm:
Không những xinh, mà còn
HIỀN nữa chứ
Chân thành cám ơn tất cả.
+ Còn nhiều chuyện bên lề của phòng mổ: Bác sĩ cũng chạy xô như dân nhà kế mình vậy các bác ơi. Bệnh nhân A khám tại BV A và được chỉ định của BS tại BV A để về BV B chờ BS bênh BV A qua mổ nếu không muốn chờ lâu để xếp lịch mổ tại BV A. Cuộc sống muôn màu. Cái khó ló cái khôn.
+ Dân nhà kế mình cũng đi thực tập nhưng vẫn là thực tập với số liệu đã có sẵn, đã làm rồi chỉ xem các bước để nắm vững quy trình. Còn các BS thực tập lấy cái mạng của con người ra thực tập điều mới đáng lo, nhưng nếu không có cái hy sinh vậy thì liệu y học của nước nhà mình để có những nhà bác sinh nổi tiếng không?