hơ hơ ..cứ lên kế hoạch đi .....xe cô thì aloo tớ nè ..... ăn chơi sợ gì mưa ĐÁ rơi...cứ thuê 1 con xe đi cho thoải mái .....
hơ hơ ..cứ lên kế hoạch đi .....xe cô thì aloo tớ nè ..... ăn chơi sợ gì mưa ĐÁ rơi...cứ thuê 1 con xe đi cho thoải mái .....
Úi giời vào đọc mỏi cả mắt, nhà mềnh xôm quá cơ
xôm quá đi chứ lị, bác có tham gia thì đăng ký nhanh kẻo kết chỗ bây h. :010:
hơ hơ ..cứ lên kế hoạch đi .....xe cô thì aloo tớ nè ..... ăn chơi sợ gì mưa ĐÁ rơi...cứ thuê 1 con xe đi cho thoải mái .....
DẠ,em là A mờ am nờ am NAM ạ.
Hay quá ta :004:
Bác này cứ đùa. Từ HN lên SL nhà em chỉ có 6h đi xe là căng, nếu đi xe của ta thì chỉ 5tiếng rưởi là cùng thoai. Bác làm thế dân tình dễ bị kích động :wall: há há
Ku này lại phát biểu lung tung. Nếu đi Phượt thì đi như cung đường anh vẽ mới là Phượt. Còn giao lưu thì cung đường nào cũng giao lưu được cả (ở Hà Nội còn giao lưu được, nói gì đi chơi xa).
Anh chị em thích cắm trại, đốt lửa giao lưu nhảy múa giống thổ dân Châu Úc thì thế này hợp lý nhất: Tập trung 1 điểm rồi đi lên thẳng Tp Sơn La. Đầu Sơn La sẽ phụ trách chỗ nào cắm trại được (bán kính khoảng 30km cách thành phố (có suối, có rừng, có hang là đẹp). Lịch đi như vậy là tối thứ 6 đi, sáng thứ 7 có mặt ở Sơn La, ăn sáng kéo nhau đi cắm trại, tự sướng với nhau hết đêm thứ 7, trưa Chủ Nhật kéo nhau về sớm. Vẽ nhiều điểm đi, rồi đòi cắm trại nữa thì ....
(đi nhiều nơi phải đảm bảo có đủ phương tiện di chuyển, chứ vẽ rõ nhiều rồi không có phương tiện sẽ bể kế hoạch ngay)
Chú vẽ 380km = 6h xe chạy thì......!!! 6h chỉ mới chạy qua Mộc Châu - Sơn La thôi nhá! Hơn nữa đây là đường núi nên không thể chạy nhanh đồng bằng.
bác định đưa các bác ấy đi hang quả Na à? em sợ ko ổn đâu, đi vùng núi mà bác lại bảo ấm hơn thì em thua, Yên châu thật nhưng vùng trong đó cũng lạnh đóa. dưng mà cũng chả có chỗ nào cả, ko thì ta cắm ở mộc châu nhở? đốt lửa lên ô vờ nai.Em đồng ý với bác ở điểm này, vẽ nhiều mà không đi được chỉ khiến anh em mệt phờ thôi. Kế hoạch nên cụ thể. Nếu xác định cắm trại em khuyến cáo nên mang quần áo thật ấm đi ( Giống như mang chăn bông trên người ấy ) Sương muối trên này khá là nhức Xương đó. Còn địa điểm cắm trại em sẽ đi khảo sát xem có chỗ nào ổn ổn như thế không? Cu binhminhsom ơi cu xem Hang Chi đẩy ổn không? để anh gọi điện cho thằng bạn thổ dân ở đấy :004: Với lại dưới đó cũng ấm hơn trên mình chán ( nhiệt độ chênh nhau 1>>3* mà ):036:
Chú vẽ 380km = 6h xe chạy thì......!!! 6h chỉ mới chạy qua Mộc Châu - Sơn La thôi nhá! Hơn nữa đây là đường núi nên không thể chạy nhanh đồng bằng.
Anh vẫn hay đi cung đường này: 4h sáng đi từ Nhà Khách Sơn La, lên đến Thủ Phủ Sơn La là 1h chiều (lịch xe chạy đều như vắt chanh). Mà xe chạy đêm còn chạy lâu hơn (đang tính đi buổi tối để sáng hôm sau có mặt ở Sơn La). Giờ giấc đi lại cứ phải tính chuẩn thì mọi người mới có thời gian chơi hoành tráng được.
Tiếc là dịp tết chị bận bán hàng rồi hok tham gia được, cũng máu lắm
Báo cáo bác là xe đêm nó chạy trâu bò hơn xe ngày:004: làm gì có chuyện chậm hơn, em đi từ Hoà Bình ( chỗ Chăm Mát ấy ) từ 10h đêm lên Sơn La đúng 2h sáng ( nếu bình thường ban ngày là 3h>>4h sáng mới đến nơi ) :015: thế bác bẩu cái nào nhanh hơn:004:
Bác TAT chưa tin đâu anh Biển ạ. để bác ý đăng ký lên Sla nhà ta 1 chuyến may ra mới tin đc :004:
Chốt dần danh sách đi không lại loãng ra bi giờ , hú hú...
Cho đi thử xe của mấy cha Điện Biên phóng ẩu đấy mới tin được:004: Từ Sơn La ( cũng nghỉ ngơi ăn uống) mà đi hết có 5h. Nhưng thỉnh thoảng mấy lão Sơn La nhà ta điên tiết ( cụ thể là xe 0003 chạy tuyến Giáp Bát - Sơn La ) có lần Biên đi thử ( Đoạn Cao Phong, Hoà Bình ) tốc độ đạt tới 130km/h mà làm cho anh em trong xe mắt không chớp được:036:
Quảng cáo thế không biết anh em có rét run khi đến Sơn La không nhỉ:004:
Bác Biên cho ý kiến về lịch trình đi chứ ạ???))))
Cho đi thử xe của mấy cha Điện Biên phóng ẩu đấy mới tin được:004: Từ Sơn La ( cũng nghỉ ngơi ăn uống) mà đi hết có 5h. Nhưng thỉnh thoảng mấy lão Sơn La nhà ta điên tiết ( cụ thể là xe 0003 chạy tuyến Giáp Bát - Sơn La ) có lần Biên đi thử ( Đoạn Cao Phong, Hoà Bình ) tốc độ đạt tới 130km/h mà làm cho anh em trong xe mắt không chớp được:036:
Quảng cáo thế không biết anh em có rét run khi đến Sơn La không nhỉ:004: