Offline topic tuyển người yêu tại Sơn La!

  • Thread starter doipgdls
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Mùa này ở Sơn La là vào mùa khô nên ko có măng mà có thì chỉ có măng đắng chứ ko có măng ngọt. Lên trên đó nếu có dịp thưởng thức măng lay thì chắc ko ai có thể quên được cái vị hehe, giòn giòn, thơm thơm mùi ngô luộc chấm với chéo cay cay, mặn mặn, thơm mùi gia vị nữa. Ui xèm quá lâu rùi hok được ăn măng chấm chéo mà cái lọ chéo nhà mình cũng hết mất rùi chả còn tí nèo. Xèm măng quáaaaaaa

Ê Ê ... má mìn ... 3-4-5/12 bán hàng tết chưa đấy?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Mùa này ở Sơn La là vào mùa khô nên ko có măng mà có thì chỉ có măng đắng chứ ko có măng ngọt. Lên trên đó nếu có dịp thưởng thức măng lay thì chắc ko ai có thể quên được cái vị hehe, giòn giòn, thơm thơm mùi ngô luộc chấm với chéo cay cay, mặn mặn, thơm mùi gia vị nữa. Ui xèm quá lâu rùi hok được ăn măng chấm chéo mà cái lọ chéo nhà mình cũng hết mất rùi chả còn tí nèo. Xèm măng quáaaaaaa
lên sơn la mua chéo về ăn đê. :004: :004:
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Mùa này ở Sơn La là vào mùa khô nên ko có măng mà có thì chỉ có măng đắng chứ ko có măng ngọt. Lên trên đó nếu có dịp thưởng thức măng lay thì chắc ko ai có thể quên được cái vị hehe, giòn giòn, thơm thơm mùi ngô luộc chấm với chéo cay cay, mặn mặn, thơm mùi gia vị nữa. Ui xèm quá lâu rùi hok được ăn măng chấm chéo mà cái lọ chéo nhà mình cũng hết mất rùi chả còn tí nèo. Xèm măng quáaaaaaa

Đi đi chị ơi.......Không đi thì phí...:004::004:
 
C

cabasa

Cao cấp
Ngày chốt rồi, vậy thì sắp xếp thời gian bắt đầu khởi hành ... mọi người xem công việc ra sao để có thể đưa ra giờ đi được, đi vào chiều thứ 6 như phương án của binhminhsom cũng khá ổn, các tình yêu nào cảm thấy không đi được giờ này (2hchiều thứ 6) thì đề xuất ý kiến và để chốt giờ cho chuẩn, còn basa là quyết định xin nghỉ chiều thứ 6 đợt này :036::036:
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Ngày chốt rồi, vậy thì sắp xếp thời gian bắt đầu khởi hành ... mọi người xem công việc ra sao để có thể đưa ra giờ đi được, đi vào chiều thứ 6 như phương án của binhminhsom cũng khá ổn, các tình yêu nào cảm thấy không đi được giờ này (2hchiều thứ 6) thì đề xuất ý kiến và để chốt giờ cho chuẩn, còn basa là quyết định xin nghỉ chiều thứ 6 đợt này :036::036:

Ý chàng là ý thiếp...:036::036:
Đã mất công nghỉ thì nghỉ cho bõ...:004::004:
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Ngày chốt rồi, vậy thì sắp xếp thời gian bắt đầu khởi hành ... mọi người xem công việc ra sao để có thể đưa ra giờ đi được, đi vào chiều thứ 6 như phương án của binhminhsom cũng khá ổn, các tình yêu nào cảm thấy không đi được giờ này (2hchiều thứ 6) thì đề xuất ý kiến và để chốt giờ cho chuẩn, còn basa là quyết định xin nghỉ chiều thứ 6 đợt này :036::036:

Giờ mí thấy 3sa lên tiếng nhẩy? Vừa từ nồi lẩu zìa ah?
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Ý chàng là ý thiếp...:036::036:
Đã mất công nghỉ thì nghỉ cho bõ...:004::004:
kinh chưa, "song kiếm hợp bích" à nha. :004:
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Giờ mí thấy 3sa lên tiếng nhẩy? Vừa từ nồi lẩu zìa ah?
lại thêm 1 bác nữa chỉ đc cái nói đúng. vừa ở nồi "lẩu" về nhở, anh Cá. :010:
 
thuhuyen90

thuhuyen90

Trung cấp
Ngày chốt rồi, vậy thì sắp xếp thời gian bắt đầu khởi hành ... mọi người xem công việc ra sao để có thể đưa ra giờ đi được, đi vào chiều thứ 6 như phương án của binhminhsom cũng khá ổn, các tình yêu nào cảm thấy không đi được giờ này (2hchiều thứ 6) thì đề xuất ý kiến và để chốt giờ cho chuẩn, còn basa là quyết định xin nghỉ chiều thứ 6 đợt này :036::036:

anh cá rủ thêm người iu đi cho zui chứ nhể. Cho mọi người còn được bít mặt chứ nhể. hehehe
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
C

cabasa

Cao cấp
Ý chàng là ý thiếp...:036::036:
Đã mất công nghỉ thì nghỉ cho bõ...:004::004:
:036: nàng bảo mọi người chuẩn bị rá rổ, biển đông lắm cá lắm nàng ạ, nó lại sắp cạn rồi đây :036:
lại thêm 1 bác nữa chỉ đc cái nói đúng. vừa ở nồi "lẩu" về nhở, anh Cá. :010:
Đúng là thế thật ....
Giờ mí thấy 3sa lên tiếng nhẩy? Vừa từ nồi lẩu zìa ah?
Bác cứ như gia cát lạng ấy :))))))
kinh chưa, "song kiếm hợp bích" à nha. :004:
:036: biển đông sắp cạn ra chiếm lại đảo đê.
Anh chị em mình bàn tiếp về thời gian đi đi... ai còn chưa thu xếp được công việc xin nghỉ chiều thứ 6 thì căn chỉnh thời gian xem sớm nhất là mấy giờ chiều hôm đó có thể khởi hành ...
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Có thể là nàng và khổng thể không là nàng ... nàng ạ :)))))
Nàng cũng quyết định nghỉ rồi à :)))))

Lời chàng là ý thiếp...Còn quyết định là ở Sếp :036::036:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều