Offline topic tuyển người yêu tại Sơn La!

  • Thread starter doipgdls
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
C

cabasa

Cao cấp
Lịch trình chặng đường kết nối "Hà Nội một trái tim hồng" + "Thành Phố Hoa Ban Trắng" = " Hành trình kết nối trái tim"
Kính thưa bà con cô bác, sau thời gian miệt mài nghiên cứu và tìm hiểu, thời điểm " Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh " đã thôi thúc những trái tim "non nớt" trở nên sôi sục nhiệt huyết và giờ đây được sự cho phép của các " thành viên topic tuyển người yêu tại Sơn La" tại hạ xin được trình bày con đường kết nối những tâm hồn đồng cảm bằng chuỗi kế hoạch sau :

*) Ngày 3/12/2010: - Sáng ai làm việc nấy :004: ( nghiêm cấm ý tưởng suy nghĩ lệch lạc )
- Chiều tập trung từ 13h - 14h ( địa điểm tập trung đầu hà nội thống nhất )
- 14h - 14h30 : Xe bắt đầu lăn bánh khởi đầu cho 1 chuyến hành trình đầy hào hứng
- Dự kiến 18h ( 1 phần do lái xe không quen đường, 1 phần để cảnh đẹp bên đường sẽ khiến chuyến đi này là chuyến đi đáng nhớ ...:004:) có mặt ở Mộc Châu, ăn tối cho thoải mái đến 19h30 lên xe ( Nhớ nhắc Lái xe 4 địa điểm: 1. Lương Sơn 2. đoạn 64 Mộc Châu ( cách Thị trấn 30km ), 3. Thị Trấn Mộc Châu, 4. Thị trấn Yên Châu : đi đúng tốc độ )
- 22h-22h30 : Wellcome to Sơn La city ( Tại KS của Sơn La ), ( một loạt bộ mặt bơ phờ bỗng nhiên :banana: Ah ......Ah đến Sơn La rồi..... bất ngờ bác Hiệp nhà ta chạy đến bên chủ nhà : Bienhuyen + baochuasla " Anh thấy xemini, NgocNo, Tamchinh.....:pukeface: sau đó bác Hiệp nhà ta một cách ẩn ý ( Sau màn chào đón anh em Sơn La quyết định để mọi người nghỉ ngơi sớm ...)

Ngày 4/12/2010 : Sáng 7h dạy ăn sáng xong, chưa kịp nghỉ ngơi không ai bảo ai một mạch lao lên xe ( ghế đầu của em.....nhao nhao như chợ vỡ :004: thực ra do quá hiểu cảm giác đi xe hôm qua )
- 8h: Xuất phát nhằm thủy điện Sơn La thẳng tiến....20km....30km....còn vài mét.... Wa đã đến thủy điện sau khi bác Hiệp làm thủ tục anh em thi nhau ngắm thủy điện, bàn luận và chụp ảnh.....
- 10h30: vừa đi nhẩn nha, lên xe... đi về .....đến đoạn đèo cao nhất cho anh em xuống nghỉ 1 chút hít thở không khí trong lành trước khi bước thành phố không khí ngạt thở hơn....
- 11h30 : theo dự kiến tập trung ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi đến 13h-13h30

14h : Tham quan 1 số di tích Sơn La...... mua sắm ( quan trọng lắm...)
- 17h: 1 Lần nữa con ngựa chiến lại được huy động, mục tiêu cách trung tâm thành phố 3km thẳng tiến.....1 cái cua, 2 cái cua....và "Suối nước nóng" theo tiếng gọi của địa phương đã hiện ra.... 10 mấy cái phòng tắm hiện ra, không ai bảo ai " tớ xí phòng này, tớ xí phòng kia..."
Sau 30' tắm " kinh nghiệm tắm có ai hỏi không" dù mặc quần áo vẫn rét run:004: một vài con gà nướng theo phương pháp của dân nước nóng đã có ....tất cả cùng đồng thanh : 1 là chiến.....2 là biến

- 20h: Cơm no rượu say...hè hè Lượn ra ngoài thành phố " hét " cho hết hơi rượu nào

- 23h: Anh em về nghỉ ngơi chuẩn bì hành trình dài cho ngày hôm sau

5/12/2010 : Tập trung nào sáng bảnh mắt ra rồi mà nhiều người vẫn còn nướng
- 8h: Xuất phát từ Sơn La về Mộc Châu
- 10h-10h30 : Tại Mộc Châu tiến hành thăm thác Giải Yếm, nghịch tý nước.....chụp ảnh ngắm cảnh...
- 11h30: Về thăm di tích Hang Dơi của Mộc Châu....chụp ảnh ít thôi vì đi tý là hết
- 12h: Dường như thăm thú Mộc Châu vẫn chưa đã......biết được tâm lý anh em....tất cả lên xe.....Đồi Thông " hai mộ phẩy " Mộc Châu thẳng tiến:004: trong đây không khí trong lành... và có 1 điều là....." Ai nhanh tay được đạp vịt giữa hồ ở đồi thông" nào nhanh tay nào anh em...
Vui chơi nhiều cũng đến hồi phải chia tay ...anh em :060: sắp phải mỗi người mỗi ngả rồi, những ai kết nối được trái tim với nhau đề nghị ở lại luôn Sơn La:036:...
- 14h: Ai ở Hà Nội lên xe về, ai ở Sơn La cũng ngược đường...

Hi vọng với lịch trình này sẽ khiến tình cảm của mọi người thêm khăng khít hơn...xin cảm ơn...

Em kết lịch này he he thấy hay thế nhỉ!!! :))))))))
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Em kết lịch này he he thấy hay thế nhỉ!!! :))))))))

Miễn bình luận ná. tâm huyết của bác BienHuyên cả mấy ngày nay đấy! Chuẩn bị tinh thần chiến đê là vừa ... há há
 
Sửa lần cuối:
xemini

xemini

Trung cấp
- 11h30 : theo dự kiến tập trung ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi đến 13h-13h30
: Tham quan 1 số di tích Sơn La...... mua sắm ( quan trọng lắm...) ảnh nào có ý định tặng đồ cho e thì chuẩn bị ví dầy dầy chút :036::004:

- 17h: 1 Lần nữa con ngựa chiến lại được huy động, mục tiêu cách trung tâm thành phố 3km thẳng tiến.....1 cái cua, 2 cái cua....và "Suối nước nóng" theo tiếng gọi của địa phương đã hiện ra.... 10 mấy cái phòng tắm hiện ra, không ai bảo ai " tớ xí phòng này, tớ xí phòng kia...". e chỉ tranh phòng nào có anh thôi....:036: mà anh nào thì đang cân nhắc :yo yo (16)::yo yo (55):

Sau 30' tắm " kinh nghiệm tắm có ai hỏi không" :004: tắm cùng là bít cần gì phải hỏi trước :yo yo (48):]
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Lịch trình chặng đường kết nối "Hà Nội một trái tim hồng" + "Thành Phố Hoa Ban Trắng" = " Hành trình kết nối trái tim"
Kính thưa bà con cô bác, sau thời gian miệt mài nghiên cứu và tìm hiểu, thời điểm " Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh " đã thôi thúc những trái tim "non nớt" trở nên sôi sục nhiệt huyết và giờ đây được sự cho phép của các " thành viên topic tuyển người yêu tại Sơn La" tại hạ xin được trình bày con đường kết nối những tâm hồn đồng cảm bằng chuỗi kế hoạch sau :

*) Ngày 3/12/2010: - Sáng ai làm việc nấy :004 ( nghiêm cấm ý tưởng suy nghĩ lệch lạc )
- Chiều tập trung từ 13h - 14h ( địa điểm tập trung đầu hà nội thống nhất )
- 14h - 14h30 : Xe bắt đầu lăn bánh khởi đầu cho 1 chuyến hành trình đầy hào hứng :036==> Xemini bắt đầu ra tay nhẩy. Nhiệm vụ nầy củe mini đảm bảo các pác ko bao h bị say xe mà chỉ có thể đau bụng hoặc bể bụng thoai!
- Dự kiến 18h ( 1 phần do lái xe không quen đường, 1 phần để cảnh đẹp bên đường sẽ khiến chuyến đi này là chuyến đi đáng nhớ ...:004) có mặt ở Mộc Châu, ăn tối cho thoải mái đến 19h30 lên xe ( Nhớ nhắc Lái xe 4 địa điểm: 1. Lương Sơn 2. đoạn 64 Mộc Châu ( cách Thị trấn 30km ), 3. Thị Trấn Mộc Châu, 4. Thị trấn Yên Châu : đi đúng tốc độ ) (Thêm một điểm nữa là đỉnh dốc Quy Hậu (cuối đất Cao Phong Hoà Bình))
- 22h-22h30 : Wellcome to Sơn La city ( Tại KS của Sơn La ), ( một loạt bộ mặt bơ phờ bỗng nhiên :banana: Ah ......Ah đến Sơn La rồi..... bất ngờ bác Hiệp nhà ta chạy đến bên chủ nhà : Bienhuyen + baochuasla :talk " Anh thấy xemini, NgocNo, Tamchinh.....:pukeface: sau đó bác Hiệp nhà ta :028: một cách ẩn ý :004: ( Sau màn chào đón anh em Sơn La quyết định để mọi người nghỉ ngơi sớm ...)
==> Đoạn này đề nghị anh chị em nên nhường nhịn nhau chút nhá. Không được tranh giành chỗ, mọi sự sắp đặt chỗ ngủ phải do ban tổ chức quyết định (Nghi là có sự lộn xộn lém đêy)

Ngày 4/12/2010 : Sáng 7h dạy ăn sáng xong, chưa kịp nghỉ ngơi không ai bảo ai một mạch lao lên xe ( ghế đầu của em.....nhao nhao như chợ vỡ :004 thực ra do quá hiểu cảm giác đi xe hôm qua ) ==> Trước khi đi đề nghị các anh, chị em lưu ý đến "nhan sắc" chút vì sẽ có rát nhiều pose ảnh lưu lại kỉ niệm để đời nầy!
- 8h: Xuất phát nhằm thủy điện Sơn La thẳng tiến....20km....30km....còn vài mét.... Wa đã đến thủy điện :036 sau khi bác Hiệp làm thủ tục anh em thi nhau ngắm thủy điện, bàn luận và chụp ảnh.....
- 10h30: vừa đi nhẩn nha, lên xe... đi về .....đến đoạn đèo cao nhất cho anh em xuống nghỉ 1 chút hít thở không khí trong lành trước khi bước thành phố không khí ngạt thở hơn.... (Và cho anh, chị, em ... tranh thủ giải quyết nỗi ... phát gọi là kỷ niệm ... há há)
- 11h30 : theo dự kiến tập trung ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi đến 13h-13h30

14h : Tham quan 1 số di tích Sơn La...... mua sắm ( quan trọng lắm...):004: ==>Cái nầy nhát trí với xemini là ai mún tăng quà thì chuẩn bị ví dầy dầy chút, cơ mà có đi phải có lại anh em nhẩy?
- 17h: 1 Lần nữa con ngựa chiến lại được huy động, mục tiêu cách trung tâm thành phố 3km thẳng tiến.....1 cái cua, 2 cái cua....và "Suối nước nóng" theo tiếng gọi của địa phương đã hiện ra.... 10 mấy cái phòng tắm hiện ra, không ai bảo ai " tớ xí phòng này, tớ xí phòng kia..." ==> đoạn này là hay nhứt. Anh chị em nên cẩn thận với các tay paparazzi bán chuyên nghiệp dang ẩn dật đâu đó ná!
Sau 30' tắm " kinh nghiệm tắm có ai hỏi không" :004: dù mặc quần áo vẫn rét run:004: một vài con gà nướng theo phương pháp của dân nước nóng đã có ....tất cả cùng đồng thanh : 1 là chiến.....2 là biến :004:

- 20h: Cơm no rượu say...hè hè Lượn ra ngoài thành phố " hét " cho hết hơi rượu nào :004: ==> lại còn đoạn nầy nữa cơ ah? anh em thử nhớ lại xem có ai hay giật mic ko nhể, còn bít đường cho say luôn từ trước! há há ...

- 23h: Anh em về nghỉ ngơi chuẩn bì hành trình dài cho ngày hôm sau

5/12/2010 : Tập trung nào sáng bảnh mắt ra rồi mà nhiều người vẫn còn nướng ==> Chuyện thường ngày dễ hỉu thía mờ bác cũng nói, làm việc cả đêm thì sáng phải ngủ nướng là đúng òi còn giề!!!! (cấm ko đc nghĩ bậy nhá)
- 8h: Xuất phát từ Sơn La về Mộc Châu
- 10h-10h30 : Tại Mộc Châu tiến hành thăm thác Giải Yếm, nghịch tý nước.....chụp ảnh ngắm cảnh...
- 11h30: Về thăm di tích Hang Dơi của Mộc Châu....chụp ảnh ít thôi vì đi tý là hết
- 12h: Dường như thăm thú Mộc Châu vẫn chưa đã......biết được tâm lý anh em....tất cả lên xe.....Đồi Thông " hai mộ phẩy " Mộc Châu thẳng tiến:004: trong đây không khí trong lành... và có 1 điều là....." Ai nhanh tay được đạp vịt giữa hồ ở đồi thông " nào nhanh tay nào anh em...
Vui chơi nhiều cũng đến hồi phải chia tay ...anh em sắp phải mỗi người mỗi ngả rồi, những ai kết nối được trái tim với nhau đề nghị ở lại luôn Sơn La...
- 14h: Ai ở Hà Nội lên xe về, ai ở Sơn La cũng ngược đường... và không quên mang theo về đặc sản Mộc Châu là sữa: sữa tươi, sữa chua, bánh sữa, .... mờ hem bít có đc đi vắt sữa ko nhẩy?

Hi vọng với lịch trình này sẽ khiến tình cảm của mọi người thêm khăng khít hơn...xin cảm ơn...
==> và biết đâu đấy sau vụ này sẽ có vài ba người bị loại khỏi topic "Cần tuyển người yêu! hic"

(Hỏng hít image roài)
 
Sửa lần cuối:
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
ai chài......thế túm lại chi phí tính hết nhiêu để còn chuẩn bị..................mà cứ nói hết ra thế này thì còn gì mà khám phá nữa h e he he
 
xemini

xemini

Trung cấp
*) Ngày 3/12/2010: - Sáng ai làm việc nấy :004 ( nghiêm cấm ý tưởng suy nghĩ lệch lạc )
- Chiều tập trung từ 13h - 14h ( địa điểm tập trung đầu hà nội thống nhất )
- 14h - 14h30 : Xe bắt đầu lăn bánh khởi đầu cho 1 chuyến hành trình đầy hào hứng :036==> Xemini bắt đầu ra tay nhẩy. Nhiệm vụ nầy củe mini đảm bảo các pác ko bao h bị say xe mà chỉ có thể đau bụng hoặc bể bung thoai!


hị hị các bác yên tâm không bi giờ bị say xe, chỉ có mini là vật ngay từ đầu chặng :010::010::010:
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
ai chài......thế túm lại chi phí tính hết nhiêu để còn chuẩn bị..................mà cứ nói hết ra thế này thì còn gì mà khám phá nữa h e he he

Không chi tiết thì bảo không rõ ràng, chi tiết rồi thì bảo hết cái mà khám phá. Thế rút cuộc anh muốn giề...
:036::036:
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
ai chài......thế túm lại chi phí tính hết nhiêu để còn chuẩn bị..................mà cứ nói hết ra thế này thì còn gì mà khám phá nữa h e he he

Cái ông nầy nhẩy! ko đi thì hỏi nhiêu làm giề? Chỉ có chọc ngoáy là nhanh thoai ... há há :004:
Riêng ông mờ bon chen đi nhá tui tính luôn 5.000 k cho tròn và nhanh ... hề hề
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii

Không chi tiết thì bảo không rõ ràng, chi tiết rồi thì bảo hết cái mà khám phá. Thế rút cuộc anh muốn giề...
:036::036:

Anh mún...mún mún.......he he he

Chi tiết cái khoản chi phí ấy...còn hoạt động, chương trình tế nào thì nêu chung chung thôi...còn có bí mật mới hứng thú...

Cái ông nầy nhẩy! ko đi thì hỏi nhiêu làm giề? Chỉ có chọc ngoáy là nhanh thoai ... há há :004:
Riêng ông mờ bon chen đi nhá tui tính luôn 5.000 k cho tròn và nhanh ... hề hề

he he 5 củ thì sao dẫn vợ đi cùng được hic hic hic ......mà nếu đi 1 mình e rằng về lại cóa vợ 2 thì chít
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Anh mún...mún mún.......he he he

Chi tiết cái khoản chi phí ấy...còn hoạt động, chương trình tế nào thì nêu chung chung thôi...còn có bí mật mới hứng thú...

he he 5 củ thì sao dẫn vợ đi cùng được hic hic hic ......mà nếu đi 1 mình e rằng về lại cóa vợ 2 thì chít

Ai bẩu là 5 củ thì đi cả 2 zợ chồng nèo, 2 người 10 củ nhá ku
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
hơ hơ ..thế ra chưa có kinh phí ăn chơi àh...............hơ hơ
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
hơ hơ ..thế ra chưa có kinh phí ăn chơi àh...............hơ hơ

ăn chơi do campuchia tài trợ mà!

Đi như thế này rất khó tính chi phí chuẩn để +- 10% vì đến lúc vui ko phanh lại đc. Hi hi! Mình hình như chưa tiín dự toán chính xác đc lần nào ấy! Có vụ bị phát sinh 300% toát mồ hôi hột.:036:
 
C

cabasa

Cao cấp
Lại châm lửa tiếp cho Sơn La he he, em nguyện là người giữ lửa ... :)))))))))

ăn chơi do campuchia tài trợ mà!

Đi như thế này rất khó tính chi phí chuẩn để +- 10% vì đến lúc vui ko phanh lại đc. Hi hi! Mình hình như chưa tiín dự toán chính xác đc lần nào ấy! Có vụ bị phát sinh 300% toát mồ hôi hột.:036:

Chị bống có phượt vụ này không?????? :))))))
 
Sửa lần cuối:
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
44
Thành phố Thái Bình
Nếu có đăng ký đi nhưng lên sau có được không..? Các bác đi chắc chiều lên đến nơi nhưng em chắc khoảng 1h đến nơi thì có được không ạ
 
xemini

xemini

Trung cấp
Nếu có đăng ký đi nhưng lên sau có được không..? Các bác đi chắc chiều lên đến nơi nhưng em chắc khoảng 1h đến nơi thì có được không ạ

cái bác nầy tối mọi ng mới đến tới nơi mừ :wall::wall: đi cùng đoàn thui. 2h chiều là khởi hành đóa

Users Browsing this Thread
There are currently 3 users browsing this thread. (3 members and 0 guests)

xemini binhminhsom hiepnt1974

cái mạng dcom lag của anh đã bon chen đc ùi hả....:036: tối tính ngủ sớm lại có đầu tàu lên chém thía nầy thì sao mừ ngủ sớm đc.hị...hị:004::004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều