Anh chị nhà nầy hợp cạ nhau phết nhẩy ???? hay coá ý thông đồng nhau giề đoá?? nghi lém à nhá!!!
nào coá thôg đồng jì đâu bác. Bác nói thía mang tiếng tụi em chít. Đây người ta gọi là tư tưởng lớn gặp nhau bác ạ. hé hé :004:
Anh chị nhà nầy hợp cạ nhau phết nhẩy ???? hay coá ý thông đồng nhau giề đoá?? nghi lém à nhá!!!
thía thì bác nói cho 1mình em bít thui. Em thề, em hứa, em đảm bảo là em không nói cho ai bít đâu. :046: :046: :046:
Hà hà đi Sla ko thấy chị em nào dân tộc đeo gùi đi bẻ bắp nữa đâu em, chúng nó nói tiếng Kinh sõi lắm mà nó chửi mình bằng tiếng tooc cũng chịu vì chả biết gì. Sla giờ thay đổi lắm nhưng cái đường đi thì í ẹ đi sớm thì ko có mù chứ đi muộn trời mù kinh khủng, giữa trưa mà tầm nhìn khoảng 3-4m, cua tay áo nhiều vô kể.Ẹc. Đi Sơn La mà mình lại tưởng tượng lại lần đi Sapa, những đoạn cua thấy ghê ghê. Híc. Mọi lần mình lên xe là tít thò lò, thía mừ lần ấy, 2 mắt cứ trợn trừng k nhắm nổi. Thành ra lại hay, ngắm được hết mọi phong cảnh bên đường, núi non trùng trùng, những ngôi nhà lá liêu xiêu ẩn mình trên những sườn đồi, lơ thơ lác đác có bóng vài chị em người dân tộc thiểu số rộn rã tiếng cười, lưng đeo gùi đi bẻ bắp, mấy bác tiều phu đi đốn củi.... (Mình bắt đầu thích những chuyến đi kiểu như thế) Chuyến đi lần đó để lại rất nhiều kỷ niệm. Hy vọng lần này chuyến đi Sơn La cùng mọi người cũng thành công, phải thành công hơn thế. Hê hê hê
Hà hà đi Sla ko thấy chị em nào dân tộc đeo gùi đi bẻ bắp nữa đâu em, chúng nó nói tiếng Kinh sõi lắm mà nó chửi mình bằng tiếng tooc cũng chịu vì chả biết gì. Sla giờ thay đổi lắm nhưng cái đường đi thì í ẹ đi sớm thì ko có mù chứ đi muộn trời mù kinh khủng, giữa trưa mà tầm nhìn khoảng 3-4m, cua tay áo nhiều vô kể. - làm jề đến nỗi "vô kể" hehe
@Ku binhminhsom đẹp trai nhớ gửi chị ít chéo - ko đi ko có fần đâu à nha. :004:
Hà hà đi Sla ko thấy chị em nào dân tộc đeo gùi đi bẻ bắp nữa đâu em, chúng nó nói tiếng Kinh sõi lắm mà nó chửi mình bằng tiếng tooc cũng chịu vì chả biết gì. Sla giờ thay đổi lắm nhưng cái đường đi thì í ẹ đi sớm thì ko có mù chứ đi muộn trời mù kinh khủng, giữa trưa mà tầm nhìn khoảng 3-4m, cua tay áo nhiều vô kể.
@Ku binhminhsom đẹp trai nhớ gửi chị ít chéo.
Giờ gái dân tộc không chỉ sõi tiếng Kinh đâu mà tiếng Anh, Pháp ... còn sõi hơn á ... lên đó học ngoại ngữ thoai.
Hờ hờ, ngoại ngữ, tộc ngữ:004:. Sau chuyến đi, anh em mềnh về chém nhau bằng thứ tiếng học được, thía mí xôm:004::004::004:
Các anh cho em cái lik tập trung cụ thể ở Hà Nội, được không ạ?
Các anh cho em cái lik tập trung cụ thể ở Hà Nội, được không ạ?
2h chiều ngày 3/12 tập trung ở bến xe Mỹ Đình mà
Hồi hộp như sắp về nhà chồng ý nhỉ? :010: :010:hú hú.thía là sắp được đi chơi roài. hồi hộp wá xá.hé hé :046: :046: :046:
Thế còn định đợi đến rước nữa sao, :004:Thía nì thì làm xong là em pờ lây chuồn ra bến xe luôn òi. Híc. Cơm bụi:004::004::004:
2h chiều ngày 3/12 tập trung ở bến xe Mỹ Đình mà
HUhu .Cảm giác buồn xâm chiếm cả cơ thể,nằm trước máy tính mà mãi mới viết đc những dòng tâm sự này.Chuyến đi SLa này Ken đã ko kịp góp mặt chia vui cùng mọi người .Tất cả những chuyến phượt đều mang lại cho mọi người những cảm giác thật tuyệt vời,làm cho mọi người thêm gắn bó, em là người mới tham gia WKT nên điều đó quan trọng hơn bao h hết. Mà đặc biệt hơn chuyến đi này là chuyến đi để "trái tim thôi hết cô đơn".Vậy Ken ở nhà luôn luôn chúc mọi người vạn sự bình an, ai chưa có người yêu thì tìm đc ngừơi yêu, ai có người yêu rồi thì tìm đc người yêu mới. Chuyến đi thành công và mang đúng như ý nghĩa của nó chắc chắn là như thế.Nhà mình đi xe khách toàn bộ hử các Bác? E lại cứ tưởng thuê xe cơ. Hí hí hí.