Tình yêu của tôi.

thế còn tui, tim tui cũng đớn đau khi phải xa người iu, từ lúc bít tin a ý sắp rời xa tui, tim tui đang khóc và nhói đau. tui đang rất rối lòng, mà không bít a ý có hiểu cho tui không, a ý có đặt vào vị trí của tui k? liệu trong lòng a ý còn có tui nữa không? ngày nào tui cũng ngẩn người ra nghĩ. tui mong a ý sẽ đọc được dòng tâm sự của tui và bít được tim tui đang khóc và rất yêu anh ý.

Mình hiểu tâm trạng của bạn, hãy cố gắng lên bạn nhé, hãy hy vọng và chờ đợi, nếu người đó yêu bạn thật lòng thì rồi 2 bạn sẽ ở bên nhau mà. Mình tin người ấy sẽ yêu mình thật lòng, mặc dù có xa cách, mặc dù có phong ba, bão táp, thì cũng sẽ vượt qua thôi bạn ah.
 
thế còn tui, tim tui cũng đớn đau khi phải xa người iu, từ lúc bít tin a ý sắp rời xa tui, tim tui đang khóc và nhói đau. tui đang rất rối lòng, mà không bít a ý có hiểu cho tui không, a ý có đặt vào vị trí của tui k? liệu trong lòng a ý còn có tui nữa không? ngày nào tui cũng ngẩn người ra nghĩ. tui mong a ý sẽ đọc được dòng tâm sự của tui và bít được tim tui đang khóc và rất yêu anh ý.
có được t/c một t/y trân thật thì thật là khó. Mong rằng bạn gái của Lượng bít và trân trọng, và rùi sẽ tha thứ trở về bên Lượng. mình rất muốn bít trong lòng ng iu mình đang nghĩ gì, liệu có được như Lượng k?

Chị ui, cố gắng ná. cái gì đã qua, biết ko giữ lại được thì đừng suy nghĩ đến nó nữa. lúc này đây rất cần thiết 1 trái tim cứng rắn, 1 cái nhìn tích cực... nghĩ rằng làm được thì sẽ được.chị tin em di. cố lên chị:yo yo (3)::yo yo (3)::yo yo (3):
 
nói thì dễ lắm, để quên và không nghĩ tới chắc mình k thể làm được. mình sẽ hy vọng và chờ đợi a ý quay về với mình.
 
nói thì dễ lắm, để quên và không nghĩ tới chắc mình k thể làm được. mình sẽ hy vọng và chờ đợi a ý quay về với mình.

Không có gì là không thể bạn ah, nói dễ - làm khó, làm được mới có quyết tâm. CỐ LÊN BẠN.
 
Cứ chẳng yêu ai như mình là tốt nhất...:036::036:
 
Cứ chẳng yêu ai như mình là tốt nhất...:036::036:

Tốt thật không bạn? Nhiều lúc có buồn ko? Mình đã trải qua mấy năm đại học như bạn rồi đó, cái gì cũng có tốt và có xấu mà, chứ không tốt hết đâu bạn.
 
có thể a ý có yêu bạn nhg t/y đó chưa thật sự gắn bó bởi vì khoảng cách và bởi vì a ý còn lo phấn đấu sự nghiệp nên không muốn hứa hẹn gì với bạn và a ý muốn để bạn tự lựa chọn: hoặc là là bạn nói lời chia tay hoặc là bạn chờ đợi. Đó cũng là thử thách mà bạn phải vượt qua, hathuy271 ah!
 
mình cũng có nghĩ tới vấn đề bạn phân tich, chắc bạn có đọc bài khác mình gửi nên bạn hiểu được tâm trang của mình. vậy nên mình sẽ im lặng và chờ đợi.
 
Back
Top