các bạn ah! mình buồn lắm mà không bít nói với ai cả mặc dù trong lòng mình tự nhủ sẽ không sao bởi vì những lúc khó khăn nhất thì mình cũng đã tự mình vượt qua được. còn bây giờ thực sự mình thấy sợ lắm: sợ sự im lặng, sợ sự xa cách. mình đã từng yêu một lần rùi mình mất niềm tin vào t/y sau đó vài năm cụ thể là gần 6 năm đến bây giờ mình đã dành tình cảm của mình cho một người, đó là người mình muốn gắn bó, một người đã làm cho mình có niềm tin vào t/y. nhưng đến bây giờ thì mình lại k phân biệt được đó có phải là t/y a ấy thực sự dành cho mình hay k, có thể cả 2 k gần nhau nên t/c k mặn mà mặc dù a ý nói yêu mình và tặng mình bài hát " điều ước giản đơn" kèm lời nói: e nghe bài này đi, lời bài hát là điều a muốn nói. vậy mà a ý lại sắp rời xa mình xa đất nước việt nam 1 năm để đi học cho tương lại sự nghiệp liệu t/y của a ấy vói mình sẽ ra sao??mình buồn lắm mà không bít nói thế nào, về phía mình mình vẫn sẽ tin, yêu, hy vọng và chờ đợi ngày a ý trở về. liệu t/y và niềm tin của mình có viển vông và hão huyền k? mà sắp đi rùi a ý lại bận lo nọ kia ( bận lo thủ tục, bàn giao công việc và chia tay bạn bè ) k liên lạc gì với mình cả, bỏ mặc mình với những suy nghĩ chán nản và mệt mỏi, lo lắng .......
Sửa lần cuối:

