Sinh viên mới đi làm

hongnhung90

Inactive Users
Inactive Accounts
: các chị ơi cho em tham khảo ý kiến của các chi với nhé.Em mới xin được việc làm kế toán viên ở một công ty. Thứ 2 tuần tới e bắt đầu đi làm rùi. Buổi đầu tiên tới công ty e e không biết mình phải làm ntn cả.hihi. em co phải ra mắt mọi người ở Công ty ko nhỉ?:004:
 
mắt để nhìn chứ ra làm gì?
gặp thằng tuyển dụng--> dẫn đi bàn giao cho phòng ban--> chào hỏi mọi người trong phòng ---> cuối tuần mời mọi người trong phòng ăn cơm (nếu phòng nhiều quá thì khi nào lãnh tháng lương đầu tiên nhé, chứ không đói ráng chịu)
có người sẽ hướng dẫn bạn làm gì mà, không phải lo
----------
mà nhân viên mình vô làm toàn mình mời nhân viên mới không ah, thiệt tình
 
Sửa lần cuối:
e cảm ơn nhé. buổi đầu tiên đi làm em có cảm giác lo ngại wa luôn.
hum trước tới công ty 1 buổi mà mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vậy.
 
e cảm ơn nhé. buổi đầu tiên đi làm em có cảm giác lo ngại wa luôn.
hum trước tới công ty 1 buổi mà mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vậy.

chứng tỏ bạn cũng có sức hấp dẫn. gái xinh sợ quoái gì :004:
 
: các chị ơi cho em tham khảo ý kiến của các chi với nhé.Em mới xin được việc làm kế toán viên ở một công ty. Thứ 2 tuần tới e bắt đầu đi làm rùi. Buổi đầu tiên tới công ty e e không biết mình phải làm ntn cả.hihi. em co phải ra mắt mọi người ở Công ty ko nhỉ?:004:
Bao giờ lĩnh lương thì mời mọi người đi nhậu nhẹt, giờ chỉ cần mua 1 vài kg quả ngọt đến là được.
 
Không mua không mời gì sất!
Mình là lính mới, là sinh viên mới ra trường thì làm gì có tiền mà mua với mời???
"Nếu người mới là sếp thì phải mời all nhân viên trong phòng, còn người mới là lính thì để sếp mời."
 
Không mua không mời gì sất!
Mình là lính mới, là sinh viên mới ra trường thì làm gì có tiền mà mua với mời???
"Nếu người mới là sếp thì phải mời all nhân viên trong phòng, còn người mới là lính thì để sếp mời."

Tán thành ý kiến này của bác Phinguyen79. Mình đi làm buổi đầu tiên, sếp mời all nhân viên đi ăn nhà hàng. Hihi. Chưa có khái niệm khao sếp bao giờ cả.
 
nghe mọi người chém linh mới kinh qua ,thật ra mọi chuyện ban đầu bao giờ cũng có cái giá của nó ,ai mà chả thế đã là lính mới bao giờ cũng bỡ ngỡ nhiều thứ ,nghanh nghề gì cũng vậy không chi có đầu óc mà phải có sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói có vậy mọi ngươi mới gần gúi bạn được...............good luck
 
bình tỉnh. tự tin. chào hỏi .hi
 
có thể mời cả phòng uống cafe là được rồi

Như mình thì ngày đi làm đầu tiên đúng ngày cả phòng đang đi uống cafe thế là ra quán ngồi chào hỏi luôn. Vậy là xong màn chào hỏi, mình cũng không phải làm lễ ra mắt gì cả.
 
Back
Top