15 phút thư giãn dành cho Kế tóan viên.

Em không lấy chồng kế toán đâu
Lấy chồng kế toán mọc nhiều râu
Lỡ sai con toán đi đời mất
Để lại cho em vạn nỗi sầu

Anh không lấy vợ kế toán đâu
Lấy vợ kế toán mọc đầy râu
Mỗi ngày em phát ba ngàn rưỡi
Biết đến bao giờ được nhậu đây


Anh không lấy vợ kế toán đâu
Lấy vợ kế toán thấy phát rầu
Tiền lương một tháng em cầm hết
Hư xe dắt bộ suốt đêm thâu

Trên vũ trụ có muôn ngàn cô gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
Cỡ như em anh đá lọt xuống ao
Đá chưa đã nắm đầu lên anh đá tiếp.



Em yêu, nếu mà em yêu anh, anh sẽ thuê cả Hồ Gươm cho em tắm, anh sẽ bắt toàn dân thiên hạ khóc hết nước mắt để rửa tay cho em, anh sẽ bán nửa cầu Mỹ Thuận cho em tiêu xài xả láng còn nửa cầu còn lại để em dạo mát đưới đêm trăng.
Còn ngược lại nếu em không yêu anh, anh sẽ thuê 36 chiếc xe KAMA3, IFA chở đầy rác đổ vào nhà em cho cả nhà em chìm trong biển rác.
 
Em không lấy chồng kế toán đâu
Lấy chồng kế toán mọc nhiều râu
Lỡ sai con toán đi đời mất
Để lại cho em vạn nỗi sầu

Anh không lấy vợ kế toán đâu
Lấy vợ kế toán mọc đầy râu
Mỗi ngày em phát ba ngàn rưỡi
Biết đến bao giờ được nhậu đây


Anh không lấy vợ kế toán đâu
Lấy vợ kế toán thấy phát rầu
Tiền lương một tháng em cầm hết
Hư xe dắt bộ suốt đêm thâu

Trên vũ trụ có muôn ngàn cô gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
Cỡ như em anh đá lọt xuống ao
Đá chưa đã nắm đầu lên anh đá tiếp.



Em yêu, nếu mà em yêu anh, anh sẽ thuê cả Hồ Gươm cho em tắm, anh sẽ bắt toàn dân thiên hạ khóc hết nước mắt để rửa tay cho em, anh sẽ bán nửa cầu Mỹ Thuận cho em tiêu xài xả láng còn nửa cầu còn lại để em dạo mát đưới đêm trăng.
Còn ngược lại nếu em không yêu anh, anh sẽ thuê 36 chiếc xe KAMA3, IFA chở đầy rác đổ vào nhà em cho cả nhà em chìm trong biển rác.

:058::058::058::058:
thế nay:058: là thé nào
 
Em không lấy chồng kế toán đâu
Lấy chồng kế toán mọc nhiều râu
Lỡ sai con toán đi đời mất
Để lại cho em vạn nỗi sầu

Anh không lấy vợ kế toán đâu
Lấy vợ kế toán mọc đầy râu
Mỗi ngày em phát ba ngàn rưỡi
Biết đến bao giờ được nhậu đây


Anh không lấy vợ kế toán đâu
Lấy vợ kế toán thấy phát rầu
Tiền lương một tháng em cầm hết
Hư xe dắt bộ suốt đêm thâu

Trên vũ trụ có muôn ngàn cô gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
Cỡ như em anh đá lọt xuống ao
Đá chưa đã nắm đầu lên anh đá tiếp.



Em yêu, nếu mà em yêu anh, anh sẽ thuê cả Hồ Gươm cho em tắm, anh sẽ bắt toàn dân thiên hạ khóc hết nước mắt để rửa tay cho em, anh sẽ bán nửa cầu Mỹ Thuận cho em tiêu xài xả láng còn nửa cầu còn lại để em dạo mát đưới đêm trăng.
Còn ngược lại nếu em không yêu anh, anh sẽ thuê 36 chiếc xe KAMA3, IFA chở đầy rác đổ vào nhà em cho cả nhà em chìm trong biển rác.
Thiệt là dã man. Nếu anh Khuất có vợ rồi thì mong là bị vợ hành hạ cho xói trán lun, còn không thì phải ế vợ đến già cho chừa cái tật...
 
có người cho rằng lấy vợ kế toán là tốt vì sẽ biết chi tiêu tính toán cho kinh tế gia đìng (số ít)
Nhưng cũng có những suy nghĩ rằng ko nên lấy vợ kế toán vì dân kế toán rất khô khan như những con số vậy! suốt ngày làm việc với những con số đêm về có khi còn lẩm bẩm 1 mình với những con số! chán chết!(vừa vừa)
cũng có suy nghĩ lấy vợ kế toán sẽ bi kiểm soát (đi kiểm về soát) chi tiêu cái gì cũng phải có bảng kê, chứng từ, ko bao giờ lập đc quỹ đen nếu vợ là 1 cô kế toán giỏi (đa số)
nhưng các bạn gái yên tâm theo thống kê thì khoảng 20 năm nữa sẽ có khoảng 3 triệu đàn ông việt nam ế vợ do tình trạng mất cân bằng giới tính như hiện nay cho nên mình làm kế toán có cô đơn cũng chỉ nửa đời đầu thuhi còn sau đó mình vẫn có thể lấy trai 20 keke cho dù mình hơn 40!có khi lại còn giành nhau nữa chứ! lúc đó làm kế toán chứ làm ăn xin cũng lấy tuốt!:angel::angel::angel::angel::angel:
 
Thư giãn các bạn ơi

Có câu đó này mình muốn đó anh em,
Chuyện là như thế này:

Có 3 anh bạn và 1 cô bạn gái đi uống nước
Khi uống xong, thanh toán hết 25.000 dollar
3 anh chàng moi túi ra mỗi người 10.000 dollar, thế là đc 30.000 dollar
Ông chủ quán trả lại 5.000 dollar, sau đó cô bạn gái cầm 2000 dollar,
còn lại đưa cho mỗi anh bạn 1000 dollar, thế là hết 5000 dollar kia nhá
giờ ta tính lại như sau: mỗi anh chàng rút ra 10.000, và đã lấy lại 1.000, thế là chỉ phải trả có 9.000 dollar / 1 anh, vậy 3 anh là 9.000 x 3 = 27.000 USD cộng thêm với 2.000 USD mà cô gái cầm thì mới có 29.000
vậy là vẫn thiếu 1.000,

Câu hỏi,: 1.000 thực chất ai đc hưởng ?
và liệu có cách giải thích nào khác hợp lý không ?
nói thật ae, là bài này tớ gặp phải, nhưng là VNĐ, :D và đang pó tay ! :015:
 
Có câu đó này mình muốn đó anh em,
Chuyện là như thế này:

Có 3 anh bạn và 1 cô bạn gái đi uống nước
Khi uống xong, thanh toán hết 25.000 dollar
3 anh chàng moi túi ra mỗi người 10.000 dollar, thế là đc 30.000 dollar
Ông chủ quán trả lại 5.000 dollar, sau đó cô bạn gái cầm 2000 dollar,
còn lại đưa cho mỗi anh bạn 1000 dollar, thế là hết 5000 dollar kia nhá

giờ ta tính lại như sau: mỗi anh chàng rút ra 10.000, và đã lấy lại 1.000, thế là chỉ phải trả có 9.000 dollar / 1 anh, vậy 3 anh là 9.000 x 3 = 27.000 USD cộng thêm với 2.000 USD mà cô gái cầm thì mới có 29.000
vậy là vẫn thiếu 1.000,

Câu hỏi,: 1.000 thực chất ai đc hưởng ?
và liệu có cách giải thích nào khác hợp lý không ?
nói thật ae, là bài này tớ gặp phải, nhưng là VNĐ, :D và đang pó tay ! :015:

Thư giãn kiểu này thì..:wall:

Trong cách tính toán bị sai đó, bạn kiểm tra lại đi..:dance2:
 
hehe câu đố này lâu lắm rồi!
vấn đề là ở chỗ tại sao lại lấy 27000+2000
27000 là số tiền thực chất mà 3 chàng trai đã góp,trong 27000 này là tiền trả nước hết 25000+ 2000 cô gái cầm.
nếu muốn đủ 30000 thì phải lấy 27000+3000 mới đúng bản chất chứ.
 
vấn đề là ở chỗ tại sao lại lấy 27000+2000
27000 là số tiền thực chất mà 3 chàng trai đã góp,trong 27000 này là tiền trả nước hết 25000+ 2000 cô gái cầm.
nếu muốn đủ 30000 thì phải lấy 27000+3000 mới đúng bản chất chứ.
uhm` nhỉ, đúng là số má nhìu lẫn mất rùi, thực swj thì mình không đó đâu, chiều vừa đi uống nc' thế là gặp phải :004:
thanks 2 bạn nhé
 
Có câu đó này mình muốn đó anh em,
Chuyện là như thế này:

Có 3 anh bạn và 1 cô bạn gái đi uống nước
Khi uống xong, thanh toán hết 25.000 dollar
3 anh chàng moi túi ra mỗi người 10.000 dollar, thế là đc 30.000 dollar
Ông chủ quán trả lại 5.000 dollar, sau đó cô bạn gái cầm 2000 dollar,
còn lại đưa cho mỗi anh bạn 1000 dollar, thế là hết 5000 dollar kia nhá
giờ ta tính lại như sau: mỗi anh chàng rút ra 10.000, và đã lấy lại 1.000, thế là chỉ phải trả có 9.000 dollar / 1 anh, vậy 3 anh là 9.000 x 3 = 27.000 USD cộng thêm với 2.000 USD mà cô gái cầm thì mới có 29.000
vậy là vẫn thiếu 1.000,

Câu hỏi,: 1.000 thực chất ai đc hưởng ?
và liệu có cách giải thích nào khác hợp lý không ?
nói thật ae, là bài này tớ gặp phải, nhưng là VNĐ, :D và đang pó tay ! :015:

sau khi nhận được mỗi người 1.000 thế 25 nghìn kia bạn chia ba nó có đều không nhỉ?...xem lại phần thanh toán tiền nước

25/3 = 8 dư 1 vậy khi thanh toán tiền nước một nghìn đó là do người bán nước huởng
 
25/3 = 8 dư 1 vậy khi thanh toán tiền nước một nghìn đó là do người bán nước huởng
hỳ, ...mình thấy cũng hợp lý, nhưng chưa thực sự thuyết phục :dance2:

images.jpg

mình có 2 em ngựa vằn, như trên ảnh, giống hệt nhau
1. cùng 1 giới tính
2. cùng nhìn 1 thứ
3. cùng to nhu nhau
4. cùng ăn cỏ ^^!

Hỏi các bạn, 2 em ngựa đó khác nhau ở chỗ nào ??
đáp án rất hiểm :D:D
 
Sửa lần cuối:
hỳ, ...mình thấy cũng hợp lý, nhưng chưa thực sự thuyết phục :dance2:

images.jpg

mình có 2 em ngựa vằn, như trên ảnh, giống hệt nhau
1. cùng 1 giới tính
2. cùng nhìn 1 thứ
3. cùng to nhu nhau
4. cùng ăn cỏ ^^!

Hỏi các bạn, 2 em ngựa đó khác nhau ở chỗ nào ??
đáp án rất hiểm :D:D

Chỗ đứng.hết
 
Nghề kế toán(trai ế,gái ế)cuối cùng sáp vào =>hết ế.:wall::wall::wall:
Bạn nên nhớ rằng nghề kế toán gái rất nhiều còn trai thì quá ít
 
hỳ, ...mình thấy cũng hợp lý, nhưng chưa thực sự thuyết phục :dance2:

images.jpg

mình có 2 em ngựa vằn, như trên ảnh, giống hệt nhau
1. cùng 1 giới tính
2. cùng nhìn 1 thứ
3. cùng to nhu nhau
4. cùng ăn cỏ ^^!

Hỏi các bạn, 2 em ngựa đó khác nhau ở chỗ nào ??
đáp án rất hiểm :D:D

nói như bạn là câu hỏi nêu trên chỉ khác nhau ở phép tính đúng không? mỗi trường hợp sẽ có một kết quả khác nhau không thể đưa ra để so sánh phải hem?
 
khác nhau chỗ đứng thì đương nhiên rồi, cồn một chỗ khác nữa là một con ngựa là anh và một con ngựa là em...liệu có đúng không nhỉ
 
nói như bạn là câu hỏi nêu trên chỉ khác nhau ở phép tính đúng không? mỗi trường hợp sẽ có một kết quả khác nhau không thể đưa ra để so sánh phải hem?
hỳz...z
:014: đúng là mọi người cùng nhau vui vẻ, thích hơn bao nhiu hok, hihi
đáp án của mình đưa ra là :
1 em là ngựa đen xọc trắng, còn 1 em là ngựa trắng xọc đen :d
mọi người thấy thế nào ^^!
 
Sửa lần cuối:
thư giản

Sao một ngày làm việc.
Mọi người đều mệt mỏi.
Bởi nợ nợ có có.
Xin các bạn đừng lo.
Đã có chúng tôi đây.
Đội tuyên truyền mệt mỏi.
Luôn luôn cùng các bạn.
Sau những phút nghỉ ngơi.

Nào hãy cùng chúng tôi.
Cùng đi xả stress nhé.
Đến những điểm vui chơi.
Như vũng tàu,đà lạt...
Hãy quên đi mệt nhọc.
Để bắt đầu ngày mới.
 
Diễn đàn vui quá. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!!!

Trời đât! Thế này chỉ có người đứt mất giây thần kinh sợ mới "dám" không yêu anh Khuat mất thôi. huhu
 
Sửa lần cuối:
Khà!!!! Đang buồn và chán vào đây thư giãn lại thất vọng hơn. Hic.Vì đang ế...............
 
Back
Top