Cafe cóc vỉa hè

  • Thread starter Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Là sao?
Nghỉa là nước mắt đàn bà chảy xuôi từ dưới lên trên hả bé Chi?

oh ko, đàn bà khác đàn ông 1 tí là nước chỗ nào chảy chỗ đó, còn đàn ông hay dấu kín..nên nó đè nước mắt xuống dưới...
 
oh ko, đàn bà khác đàn ông 1 tí là nước chỗ nào chảy chỗ đó, còn đàn ông hay dấu kín..nên nó đè nước mắt xuống dưới...

Oạch,

.....nước chỗ nào chảy chỗ đó và .... nước nó đè xuống dưới....

Ôi thôi...
 
Oạch,

.....nước chỗ nào chảy chỗ đó và .... nước nó đè xuống dưới....

Ôi thôi...

àh, câu 1 em ko giải thích thì mọi người cũng hiểu.
Câu 2 nước mắt con trai đè xuống dưới....nước dãi. Những lúc gặp các em xinh con trai hay chảy nước dãi từng vại lắm. Ai nghĩ bậy ý em là...:005:
 
Tiếc đứt ruột gan phèo phổi, bao giờ mới mua lại được. Hix nhà mình chia buồn với em đi, em mất cái lắc vàng. Giờ mà mua cái mới thì ko có khả năng huhu đêm nay lại mất ngủ vì tiếc
 
Tiếc đứt ruột gan phèo phổi, bao giờ mới mua lại được. Hix nhà mình chia buồn với em đi, em mất cái lắc vàng. Giờ mà mua cái mới thì ko có khả năng huhu đêm nay lại mất ngủ vì tiếc
Bà làm gì mà để mất thế ??? Tiếc quá ...:047::047::047:

Mà bà chuyển sang diện lắc bạc như tôi đi, mất cũng không tiếc bằng vàng ... :004::015:
 
Bà làm gì mà để mất thế ??? Tiếc quá ...:047::047::047:

Mà bà chuyển sang diện lắc bạc như tôi đi, mất cũng không tiếc bằng vàng ... :004::015:

Ko biết rơi đâu bà à tiếc quá cơ, tôi có bao giờ mua cái gì đeo đâu cái lắc đó bà dì ở Đức tặng làm kỷ niệm mà, hix giờ chả mua được vì chả có tiền.
 
Ko biết rơi đâu bà à tiếc quá cơ, tôi có bao giờ mua cái gì đeo đâu cái lắc đó bà dì ở Đức tặng làm kỷ niệm mà, hix giờ chả mua được vì chả có tiền.

Ờ, mà giờ bà có tiền cũng chả mua nổi vì nó là quà Kỷ niệm mà, ai có thể mua được bằng tiền, nhỉ ??? Thôi, dù sao cũng lỡ rồi, đừng tiếc quá mà khóc rồi sưng mắt thì xí gái lắm ... Dành sức mà đi off nhá ... :1luvu:
 
Ờ, mà giờ bà có tiền cũng chả mua nổi vì nó là quà Kỷ niệm mà, ai có thể mua được bằng tiền, nhỉ ??? Thôi, dù sao cũng lỡ rồi, đừng tiếc quá mà khóc rồi sưng mắt thì xí gái lắm ... Dành sức mà đi off nhá ... :1luvu:

Hix, vẫn tiếc bà ạ, mà mất vàng thì đen lắm bà ơi
 
Hix, vẫn tiếc bà ạ, mà mất vàng thì đen lắm bà ơi

Được vàng mới đen bà ạ, mất thì luôn là của đi thay người mà, đừng nghĩ linh tinh :057:
 
Bác ơi, theo kinh nghhiêm thực tế, em thấy chiến tranh khởi nguồ từ đàn ông,... toàn đàn ông đi đánh nhau, ko thấy giới nữ mừ -> ko có đàn ông sẽ ko có chiến tranh -> thiên hạ Thái Bình

... nữ giới tiếp tế cho đàn ông oánh nhau mà !

Thấp thoáng sau lưng người đàn ông chiến thắng là ... :004:
 
... nữ giới tiếp tế cho đàn ông oánh nhau mà !

Thấp thoáng sau lưng người đàn ông chiến thắng là ... :004:

Đây là xuất phát từ tình cảm, thương chồng, thương con, thương anh, thương em ra chiến trường đói rét...nên mới thía mừ..:angel::angel::wall:
 
nhung0601 nói:
Bác ơi, theo kinh nghhiêm thực tế, em thấy chiến tranh khởi nguồ từ đàn ông,... toàn đàn ông đi đánh nhau, ko thấy giới nữ mừ -> ko có đàn ông sẽ ko có chiến tranh -> thiên hạ Thái Bình

... nữ giới tiếp tế cho đàn ông oánh nhau mà !

Thấp thoáng sau lưng người đàn ông chiến thắng là ... :004:

Đằng sau thành công của người đàn ông là hình bóng người đàn bà

Đằng sau thất bại của người đàn ông là 1 người đàn bà thực sự..:004:.chạy thôi..:yo yo (42):
 
"Thiên hạ" có nghĩa là loài người. Loài người dù có cao quý đến đâu thì mãi mãi đều chia thành phe: đàn ông và đàn bà. Hai phe đó luôn luôn bảo vệ, giữ gìn và... xung đột lẫn nhau.
 
There are currently 4 users browsing this thread. (2 members and 2 guests)
1. Phi Thi Dinh
2. tranchan79

Nhòm thấy có cụ tranchan79 roài, cụ ơi giải mộng giúp em Cóc cái chứ món này em chịu.
 
There are currently 4 users browsing this thread. (2 members and 2 guests)
1. Phi Thi Dinh
2. tranchan79

Nhòm thấy có cụ tranchan79 roài, cụ ơi giải mộng giúp em Cóc cái chứ món này em chịu.
Mình lù lù ở đây mà bà này bỏ tên mình vào xó nào rồi nhỉ ???? :057::057::057::057:
 
Mình lù lù ở đây mà bà này bỏ tên mình vào xó nào rồi nhỉ ???? :057::057::057::057:

Hix, lúc tui cop hok có tên bà, giờ mí thấy chứ ai bỏ xó nào đâu, có bỏ chỉ bỏ chai mang làm ruốc Coc thoai :004:
 
Hix, lúc tui cop hok có tên bà, giờ mí thấy chứ ai bỏ xó nào đâu, có bỏ chỉ bỏ chai mang làm ruốc Coc thoai :004:

Cứ làm đi nhưng nhớ là hạn chế đánh bắt vì hậu thế nhà Cóc tụi tui sắp tuyệt chủng vì ... thuốc trừ sâu rồi nhá ... :036::036::036:
 
Mấy đêm qua toàn gặp ÁC MỘNG ... hụ... hụ... :wall::wall::wall:

Lâu lắm mí thấy anh timbolac hơ hơ nhưng mà nick timbolac và dưới nick có chữ "tìm bạn" thía này thì hỏng roài. Bẩu seo hok gặp ác mộng cơ chứ
 
Back
Top