Uh sếp mà chưa vợ, làm như thế người ta cho là có ý đồ đấy hiiiiiiiiii. Cẩn trọng !lannhu nói:To Tigon: Sếp mình chưa có vợ nên mới liều thế đấy! Mà có rồi chắc cũng "no problem" mấy Sếp nhỉ! ;-)
Uh sếp mà chưa vợ, làm như thế người ta cho là có ý đồ đấy hiiiiiiiiii. Cẩn trọng !lannhu nói:To Tigon: Sếp mình chưa có vợ nên mới liều thế đấy! Mà có rồi chắc cũng "no problem" mấy Sếp nhỉ! ;-)
Em ơi, cho anh hỏi nhỏ tý,Tigon-ETC nói:Sực nhớ ra trong túi có một cái nhíp, một cái nhíp các bác ạ,
vợ anh chưa mang nhíp theo bao giờ sao? có lẽ nên về hỏi lại chị ấy nhỉ?haaaaaaVivavina nói:Em ơi, cho anh hỏi nhỏ tý,
Em đi làm mang nhíp theo để nhổ cái gì thế ?
Chị ơi em đã nhìn thấy rươi bao giờ đâu, nên cũng không biết chắc. mà dù là rươi hay sâu gì thì cũng sợ hết biết luôn. Túm lại, em sợ ăn mấy cái món đặc sản côn trùng ấy lắm hic hic hicphuonghoanglua nói:Ôi cái cô bé này...
Chị chắc 100% món " trứng sâu" của em là món trứng rán RƯƠi đó, đặc sản đấy em ơi! Mà hình như bây giờ gần hết thì phải.
Chẹp chẹp....
Có, nhưng ở nhà thôi. Thỉnh thỏang anh cũng tỉa lông mày cho vợ, còn lông khác thì chị ấy tự nhổ lấy, anh không dây.Tigon-ETC nói:vợ anh chưa mang nhíp theo bao giờ sao? có lẽ nên về hỏi lại chị ấy nhỉ?haaaaaa
Thì có ý đồ thật mà!!:lol:Tigon-ETC nói:Uh sếp mà chưa vợ, làm như thế người ta cho là có ý đồ đấy hiiiiiiiiii. Cẩn trọng !
nhíp có nhiều công dụng mà đâu phải chỉ để nhổ "lông" đúng không bác vivavina, thôi em cho trí tưởng tượng của bác bay cao bay xa muốn bay đi đâu thì bay nhưng cẩn thận hạ cánh an toàn nhaVivavina nói:Có, nhưng ở nhà thôi. Thỉnh thỏang anh cũng tỉa lông mày cho vợ, còn lông khác thì chị ấy tự nhổ lấy, anh không dây.
Còn đi làm thì anh chẳng thấy vợ mang đi bao giờ, bà xã anh nói là lên công ty mà vạch ra nhổ lông này lông nọ xấu hổ chết đi được. Em chả dám !!!
phuonghoanglua nói:Ôi cái cô bé này...
@PAT: em sẵn sàng đi chân đất đến gặp đối tác, vì mình có cách giải thích hợp lý thì không lo phía bên kia không thông cảm!
Tigon-ETC nói:nhíp có nhiều công dụng mà đâu phải chỉ để nhổ "lông" đúng không bác vivavina, thôi em cho trí tưởng tượng của bác bay cao bay xa muốn bay đi đâu thì bay nhưng cẩn thận hạ cánh an toàn nha
Nếu trong trường hợp bất khả kháng như thế này thì hẳn nhiên Tigon sẽ phải đi đôi chân trần rồi. Trước hết là phải trình bày với sếp, vì đó là sự cố ngoài ý muốn mà, sếp sẽ phải tìm cách giúp đỡ Tigon trong trường hợp này. Khi gặp khách hàng tất nhiên Tigon sẽ phải nở một nụ cười rùi và giải thích vì sao Tigon lại đi chân trần, cũng sẽ không khó khăn lắm vì nông dân Việt Nam quanh năm chân lấm tay bùn mà, Tigon cũng là nông dân thứ thiệt. Có lẽ Tigon sẽ giới thiệu thêm cho họ một chút về con người Việt Nam. Bên cạnh đó còn có sự giúp đỡ của sếp mà.phianhtuan nói:Tigon-ETC ơi - Phuonghoanglua nói hộ PAT rồi - Nhưng cách xử lý như thế để xếp, đối tác không quá ngạc nhiên với đôi chân trần của Tigon và đi vào bàn công việc ngay cơ
Tigon cho phương án nhé . Con gái Bắc Kỳ nổi tiếng là khéo léo mà
Em đã bảo là bác cứ tưởng tượng đi mà, em biết trí tưởng tượng của bác phong phú lắm nhưng mà em nhắc lại một lần nữa, bác nhớ "hạ cánh" an toàn nha. Bác mà hạ nhầm thì hic hic hic em thương chị Vivavina quáVivavina nói:À, vậy là anh biết rồi.
Tigon-EmThíchChim đem nhíp theo ngòai để làm cái vụ "nhổ" kia còn dùng nhíp để bắt chuồn chuồn nữa phải không ?
(Chắc học hỏi kinh nghiệm của Việt Hương rồi)