Sinh nhật Webketoan ngoài Bắc diễn ra như thế nào?

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
7h30 phóng xe vèo cái tưởng đến muộn, vì ban tổ chức thống nhất hẹn giờ mọi người đúng 7h30 có mặt tại 40 Chương Dương Độ. Vừa đi đường vừa nhắn tin cho trangHVTC vì đến muộn.
7h45 có mặt tại 40 Chương Dương Độ, điểm mặt nào, 1, 2, 3... ui đông quá trời, lạ hoắc lạ huơ à.
7h55 các thành viên trang trí cho sinh nhật web trên thuyền thổi bóng này (cái vụ thổi bóng này tốn khá nhiều calo), chuẩn bị thẻ đeo cho các thành viên....
8h10 bắt đầu xuất phát và ổn định
Thuyền bắt đầu chạy, bác Sunf lên phát biểu ui cha lần đầu tiên gặp mặt chả biết ai vào với ai cả....

* Đang hồi tưởng lại sinh nhật web thì có việc, thôi đành... các bác tường thuật nốt phần còn lại nha
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Có ai được uống bia kiểu Misa không nhỉ?
Có lẽ chỉ ở Sinh nhật Web mới có kiểu uống bia này. Để tăng tính hấp dẫn và gợi trí tò mò cũng như tiếc nuối cho những ai không tham dự SN, TC79 sẽ không tả một cách chi tiết.... mặc các bạn tưởng tượng.
(Ngoài uống bia kiểu Misa còn có uống rượu kiểu New world nữa, cực kỳ hấp dẫn luôn)
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Những ai tham gia sinh họat đội 1 hôm qua xin ghi lại tên , email hoặc số điện thoại liên lạc gửi về cho tôi theo địa chỉ email : nhungpt59@yahoo.com để lập lại danh sách đội 1 hôm qua nhé. Sau đó tôi sẽ gửi lại danh sách này cho các thành viên trong đội để mọi người tiện liên lạc với nhau khi cần thiết. Ehèm ! uống rượu kiểu Misa và uống rượu kiểu Newword chỉ có đội 1 hôm qua biết , các đôi khác có muốn được phổ biến kinh nghiệm không?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Đến Đền Chử Đồng Tử nào, Bim Bim ôm cây roi bà con ạ, người ta chỉ "sờ" thôi chứ đằng này Bim Bim nhà ta lại ôm hẳn cây mới chết chứ. Thôi web chuẩn bị tinh thần đi là vừa Bim Bim nhỉ. Chúc điều ước của chị thành hiện thực nhé heeeeee
À quên, còn cái đoạn tranchan79 và Lot-sờ-ly phát hiện ra chỗ Chử Đồng Tử năm xưa nằm nữa chứ
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
nhungpt59 nói:
Những ai tham gia sinh họat đội 1 hôm qua xin ghi lại tên , email hoặc số điện thoại liên lạc gửi về cho tôi theo địa chỉ email : nhungpt59@yahoo.com để lập lại danh sách đội 1 hôm qua nhé. Sau đó tôi sẽ gửi lại danh sách này cho các thành viên trong đội để mọi người tiện liên lạc với nhau khi cần thiết. Ehèm ! uống rượu kiểu Misa và uống rượu kiểu Newword chỉ có đội 1 hôm qua biết , các đôi khác có muốn được phổ biến kinh nghiệm không?
Chị ơi hôm qua em ở đội 4 cơ thế bây giờ đăng ký tên đội nào đây nhỉ?
Xem nào,
Đội 1 - chị Nhung
Đội 2 - trangHVTC
Đội 3 - Cam_to
Đội 4 - ????
Mà thôi theo em ban tổ chức nên thành lập luôn cái danh sách tất cả các đội ý thông qua 3 đội trưởng rùi post lên mạng cho bà con coi. Hay phát cho mỗi người một bản danh sách cũng được.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Tigon-ETC nói:
Đến Đền Chử Đồng Tử nào, Bim Bim ôm cây roi bà con ạ, người ta chỉ "sờ" thôi chứ đằng này Bim Bim nhà ta lại ôm hẳn cây mới chết chứ. Thôi web chuẩn bị tinh thần đi là vừa Bim Bim nhỉ. Chúc điều ước của chị thành hiện thực nhé heeeeee
À quên, còn cái đoạn tranchan79 và Lot-sờ-ly phát hiện ra chỗ Chử Đồng Tử năm xưa nằm nữa chứ


Điều ước của Bim Bim mà thành hiện thực thì WKT lại tốn xiến xây nhà trẻ rùi, hêhê...:banana:
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Tigon-ETC nói:
Mà thôi theo em ban tổ chức nên thành lập luôn cái danh sách tất cả các đội ý thông qua 3 đội trưởng rùi post lên mạng cho bà con coi. Hay phát cho mỗi người một bản danh sách cũng được.

BTC không chịu trách nhiệm phần phân chia đội này nhé. Danh sách cũng không ghi lại nên các thành viên của Đội nào thì tự liên lạc với Đội Trưởng vậy.
Đội trưởng Đội 1: Nhungpt49
Đội trưởng Đội 2: Hat
Đội trưởng Đội 3: Cam_to
 
maco

maco

Newbie™
10/10/03
313
1
0
Van Don
www.vandonhospital.com
Hỏi: Khi vùi mình trong cát thì Chử Đồng Tử nằm ngửa hay nằm sấp?
Trả lời: Chắc chắn là nằm ngửa rồi, vì phải nằm ngửa thì Chử Đồng Tử mời tự vùi mình trong cát được.
Hỏi: Vậy khi nằm ngửa thì... cái gì của Chử Đồng Tử thò lên trước?
Trả lời: Chắc chắn là...:biggrin: là gì thì mọi người ai biết trả lời cái coi nào?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Nhật trình SN Web KT

Sáng 7h, Lostly qua rủ đi SN Web, 7h25 đến Chương dương độ phi thẳng xe vào khu vực nhà thuyền… đông quá nhỉ…. Trên tầu phải có khoảng 70, 80 mươi người, ai cũng trẻ trung xinh đẹp nhưng lạ thật chẳng thấy ai quen mặt là sao? hỏi thử cô bé gần đó mới biết đó không phải là tầu WKT thuê, tầu của WKT nằm bên cạnh cơ, liếc sang: trời ơi, giờ G rồi mà lác đác có vài mống… thế này thì đi ăn sáng đã. 8h quay trở lại tình hình chẳng khả quan hơn là mấy, mặc dù có đông hơn một chút và đã xuất hiện một vài gương mặt quen thuộc…
Khoảng 8h30 sáng sau khi đã tề tựu đông đủ(giờ giấc hơi cao su 3 chút) mọi người bắt đầu lộ diện (đeo biển đánh số) nhưng vẫn còn TH thay hình đổi dạng(Bác Gnurtel đổi thành Maco). 8h31 tầu rời bến.
Lênh đênh trên sông nước…. mọi người phát biểu ý kiến(nói là mọi người chứ thực ra toàn là admin với mod, sờ mod nói, anh em chẳng được tham gia tẹo nào cả), buồn cười nhất là anh bên công ty du lịch, nhẩy ra phát biểu ý kiến đầu tiên, loa thì bé, tiếng máy tầu thì to, ngồi bên dưới chẳng nghe được gì lại tưởng bác mod nào nhà mình đứng ra tuyên bố khai mạc nữa chứ!
11h sáng tầu cập bến Đền Chử Đồng Tử, bác Sunf đề nghị các mem nam lên trước làm họ Chử, còn mem Nữ lên sau đi … vậy mà tầu vừa cập bến đã thấy chị em háo hức lên trước, nhất là em BimBim cố lên cho nhanh để vào Đền sờ cây doi(Mong sao lấy chồng càng sớm càng tốt).
11h10’ mọi người bắt đầu vào Đền để thắp hương(và nhất là xin một quẻ thẻ: với Mem Nam xin thêm vợ 2, còn Mem nữ thì xin được chống lầy càng sớm càng tốt: điển hình trong số này là BlueHn, NTA, BB, Tigon …)
11h30 lễ dâng hương, xin quẻ kết thúc, mọi người xuống tầu để thụ hưởng bữa trưa(Đây mới là lúc bắt đầu màn 1 của giai đoạn hấp dẫn nhất SN WKT).
Mọi người được xếp ngồi theo Đội để dễ bề hoạt động(ưu ái nhất bác VAT, trong túi quần túi áo lúc nào cũng thủ sẵn 3 tờ giấy chứng nhận thành viên đội tuyển 1;2;3), màn rót Bia bắt đầu(bia tiêu chuẩn của người ta ISO 9000).
Đầu tiên bắt đầu từ đội 1(đơn giản bởi đội 1 luôn luôn đi đầu): 1…2…3…zooooooooooô 1..2…3 ..zooooooooooooô 2…3…..zoooooooooooô…(quả thật là rất hoành tráng).
Thành viên của đội 1 bắt đầu giới thiệu về mình cho nhau nghe(cái khoản này phải phê bình bác PhiHungVn và Viet Thanh: là thành viên của đội 1 mà chẳng thấy đâu), bắt đầu từ chị Nhungpt59 … rồi lần lượt… lần lượt. Điều kỳ diệu của cuộc sống đã xảy ra cho thành viên của đội 1… Hai2Hai và TC79 là thành viên của 1 công ty(vậy mà đến phút chót mới biết nhau)… Misa đứng lên giới thiệu về mình … vậy là có thêm một phong cách uống bia mới được thể hiện(giữa Misa và TC79) đó là uống bia kiểu Misa.
Màn này quả thật là hấp dẫn, hấp dẫn đến nỗi em New world ở đội 2 cũng không kiềm chế được bản thân, và mong muốn được thể hiện phong cách uống rượu của mình bằng cách tham gia luôn vào đội 1(thêm 1 phong cách nữa: Đó là uống rượu kiểu Newworld: người thể hiện N W và anh Tuấnktcdcn)…..
Còn nhiều lắm nhưng để sang màn 2 cho hấp dẫn.
Mấy giờ ý nhở …(đến lúc này thì chịu rồi, không thể nhận dạng được mấy giờ ra mấy giờ nữa), Tầu cập bến Bát Tràng, mọi người hành quân lên chợ Bát tràng mua đồ gốm … cái màn này chỉ là khởi động cho màn 3 thôi nên không có gì là hấp dẫn cả.
Khoảng 3h hơn gì đó, các thành viên quay lại tầu để màn 3 được khởi động. Màn này cực kỳ hấp dẫn luôn, hấp dẫn đến nỗi không thể viết chung vào đây được, để bài viết tới nhé….
Quên mất không nhắc tới sự tham gia của PTN và Cothant(sẽ có một bài viết riêng để cảm ơn …)
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
280
0
0
42
ha noi
trời ạ, lần đầu tiên tham gia sinh nhật web kế toán cảm thấy đó là một ngày hạnh phúc nhất trong tuần,ấn tượng lớn nhất là suýt xỉu vì quả dưa chuột quá to nhưng mà vẫn được quá hihi,đề nghị ban tổ chức hôm sau cho quả bé thôi chứ thế này có ngày em bị chê là ăn tham mất.Nhưng lần đầu tiên được tham gia tôi cảm ơn tất cả moi người hy vong được tham gia nhiều hơn nữa.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Sinh nhật Webketoan tuổi lên 3 – Vui vẻ, thân mật, ấn tượng (bài của misa)

Sinh nhật Webketoan tuổi lên 3 – Vui vẻ, thân mật, ấn tượng

Từ 7h30 đến 18h ngày 6/11, trên con tàu Victory xuôi dòng Sông Hồng thơ mộng đã long trọng diễn ra Lễ chào mừng sinh nhật Webketoan tròn 3 tuổi.
Cộng đồng Webketoan với hơn 60 mươi người có mặt vô cùng xúc động trước sự xuất hiện của những thành viên Ban tổ chức nhiệt tình như Sunf, VAT, Anhchuot, Xiaquang, Hat, TuAnh, TrangHVTC,... và đặc biệt là 2 chàng trai đến từ Sài Gòn là Cothan và Phantuannam. Anh Sunf đã đại diện cho những người sáng lập và duy trì Webketoan kể lại chặng đường xây dựng và phát triển cộng đồng webketoan. Ngày 5/11 được lấy làm ngày sinh nhật vì đó là ngày Webketoan chính thức ra mắt cộng đồng. 3 năm chưa phải là dài nhưng cũng đủ chứng tỏ sự đồng tâm, hiệp lực của từng thành viên để tạo nên sức mạnh cộng đồng. Không những được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán mà các thành viên còn được giao lưu, tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau qua những hoạt động offline thường xuyên được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Điều tốt đẹp nhất và tuyệt vời nhất của Webketoan là mọi hoạt động đều nhằm mục tiêu phục vụ cộng đồng. Những đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ người khó khắn luôn thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các thành viên. Họ sẵn sàng chung tay, kề vai chia sẻ những khó khăn với bất kỳ người anh em nào trong cộng đồng gặp khó khăn…
Mừng cho các hoạt động mạnh mẽ của Webketoan, lễ sinh nhật đã diễn ra trong không khí tươi vui, đầm ấm, thắm tình anh em. Những lời ca, những ánh mắt, những nụ cười trao nhau suốt hành trình du lịch Sông Hồng đã nói lên tất cả. Đoàn còn được tìm hiểu về lịch sử con Sông Hồng, văn hóa miền quê Kinh Bắc và đặc biệt là đền Chử Đồng Tử - Tiên Dung và làng gốm truyền thống Bát Tràng. Qua lời kể của hướng dẫn viên du lịch, các thành viên Webketoan thực sự cảm động trước sức mạnh tình yêu của Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Từng người, từng người đều cầu nguyện cho tình yêu của mình.
Đi thăm quan đền đến 11h30 thì ai nấy đều đói và bữa trưa đã diễn ra nhẹ nhàng, tình cảm, mang không khí ấm áp của đại gia đình. Tất cả cùng nâng cốc chúc mừng sinh nhật Webketoan, mừng cuộc hội ngộ thú vị của anh em từ bốn phương trời. Từ chưa biết nhau đến quen nhau và rồi thân nhau tự lúc nào không hay. Hay. Mạnh. Tuyệt vời.
Ấn tượng nhất là phần trò chơi. Trò chơi Tranh ghế, Từng đôi chim bay đi, Câu cá, Chuyển đại pháo,… đã xóa nhòa khoảng cách để từng thành viên xích lại gần nhau hơn, thân thiện và đoàn kết hơn. Những nụ cười, những lời ca, tiếng hát sẽ còn vang mãi trong ký ức mỗi thành viên… ./.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Màn 3 bắt đầu với trò tranh ghế. Có 3 đội mỗi đội chọn ra 2 đôi nam nữ, lần thứ nhất do trục trặc trò chơi được làm lại, đôi của tranchan79 thắng cuộc vòng 1 (lúc ra ngoài tranchan79 kêu đau(...) chắc tại bị đè khi ngồi vì BTC đưa ra tiêu chí là chỉ có 1 mông và 2 chân thôi. Vòng thứ 2 khá khen cho đôi của Phantuannam đã dành giật được ghế và được ghi nhận thắng cuộc. Bây giờ là vòng thi cuối cùng, 2 đôi của tranchan79 và Phantuannam cùng nhau tranh chiếc ghế, nào khán giả cùng hát cổ động. BimBim phát hiệu lệnh ngồi, đôi của tranchan79 rất nhanh ngồi được vào ghế => thắng cuộc. BTC rất phân minh, thắng thì được thưởng thua thì bị phạt. 5 đôi còn lại được xếp thành hai hàng, khi nghe mọi người cùng hát bài "Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh" thì sẽ phải thể hiện theo lời bài hát (cái này các mem nữ thiệt thòi quá ha, các mem nam thì sướng run lên vì được ôm và hôn....má). Trong trò chơi này BTC đã hát sai nên lại bị phạt. Lần này Phantuannam đứng ra làm quản trò, trò Phu thê giao bái, quá hay luôn, người ta thì quay mặt vào nhau nhưng web nhà ta lại chơi quay ngược lai, lưng sát lưng. Hay nhất là bác Phantuannam cho trangHVTC ngã một cú quá đẹp luôn.
Rồi bây giờ đến trò câu cá, trời ơi 6 quả dưa chuột to như là... dưa chuột thế mà anhcomdeptrai ăn vèo cái đã hết, Tú Anh và Conthant rất cố gắng nhưng không dành được giải.
Vui nhất là trò chuyển pháo, các mem nữ thì được mặc một cái váy rất chi là đẹp, chả biết BTC kiếm ở đâu ra.....
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Bim Bim nói:
Điều ước của Bim Bim mà thành hiện thực thì WKT lại tốn xiến xây nhà trẻ rùi, hêhê...:banana:
Web sẽ không ngại xây nhà trẻ đâu Bim Bim ơi
Bim Bim cố lên, cố lên
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Tigon-ETC nói:
Vui nhất là trò chuyển pháo, các mem nữ thì được mặc một cái váy rất chi là đẹp, chả biết BTC kiếm ở đâu ra.....


Hêhê, váy đẹp hông? Kiếm mãi mới được đấy,hichic. Các nàng nhà ta mặc váy...thảo nào các chàng miệng cứ.. đớp...đớp (dưa chuột) mà mắt thì cứ....chớp..chớp....(hổng hỉu nhìn giè, óe óe..):banana:
 
C

Chipmunks

Cô gái Tây Nguyên
9/9/04
62
1
8
39
BMT -TPHCM
tranchan79 nói:
11h10’ mọi người bắt đầu vào Đền để thắp hương(và nhất là xin một quẻ thẻ: với Mem Nam xin thêm vợ 2)

Chắc là 2 mem nam nhà mình đây mà.Mất mặt mem MN quá à
 
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Hic, a Cothan với PTN cũng có tham gia nữa ạ? :(
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Nguyen Thi Tuyet Mai nói:
Chắc là 2 mem nam nhà mình đây mà.Mất mặt mem MN quá à
Đâu có, PTN và Conthant nhà ta có ước đến mấy cô ấy chứ, Tigon thấy PTN lúc thì tay trong tay với phuonghoanglua, lúc lại thấy đi với Xiangqiang chả biết ý đồ gì không, chưa kể mắt lấm lét để ý các mem nữ khác nữa chứ
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Mặc dù hôm qua mình là thành viên duy nhất từ Hải Phòng đến tham dự nhưng mình rất vui trước sự thân thiện và cởi mở của các thành viên Hà Nội. Hy vọng có một dịp nào đó không xa sẽ gặp lại các member trong các buổi đi chơi sau.
To : chị nhungpt59
Chị có thể giúp em xin lại ních của các bạn đội 1 không ạ. Em quên mất rồi ( ngay cả nich của bạn chơi trò chơi tranh ghế và ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh cùng em ,em cũng không nhớ. Thế mới đau chứ). Em cám ơn chị Nhung nhiều)
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Chi đang kêu gọi các bạn đội 1 gửi lại tên , địa chỉ email, và số điện thoại để chị làm lại danh sách của dội. Sau đó sẽ gửi thư riêng cho từng người để các bạn có thể liên lạc với nhau sau này khi cần đến mà . Em cũng gửi thông tin cá nhân của em cho chị luôn nhé
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
lequanghuy nói:
Mặc dù hôm qua mình là thành viên duy nhất từ Hải Phòng đến tham dự nhưng mình rất vui trước sự thân thiện và cởi mở của các thành viên Hà Nội. Hy vọng có một dịp nào đó không xa sẽ gặp lại các member trong các buổi đi chơi sau.
To : chị nhungpt59
Chị có thể giúp em xin lại ních của các bạn đội 1 không ạ. Em quên mất rồi ( ngay cả nich của bạn chơi trò chơi tranh ghế và ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh cùng em ,em cũng không nhớ. Thế mới đau chứ). Em cám ơn chị Nhung nhiều)
thế mà cũng quên à chán quá đi mất đó là Minh nick MISA.
To chị Nhung có em ở đội 1 đây.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA