Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thế mà mình không biết
Hôm qua có tí tiết
Cộng thêm chai rượu Huyết
Uống 1 mình cáu tiết
Đành đem đi bỏ tiệt
Thật quá tiếc!

Hôm qua ông mà biết
Rủ Zac, cam cùng giết
Rượu mồi, đem ra diệt
Chia đều khỏi hơn thiệt
Hơi điên tiết!
....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Uống hết đi để :

Chếnh choáng say về không đợi giấc
Êm đềm gió thổi 1 dòng sông
Ngại ngùng bước đến hoa sen hỏi
Hoa có hồng như mặt rượu không?

( lâu rùi, giờ thấy hợp thì post lại )
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
43
ha noi
Tai em...................

trích dẫn lời phượng hoàng lửa

Tại sao em lại phải say
Để quên năm tháng, quên ngày quên đêm
Tại sao em lại say mềm
Để làm bối rối.....một đêm...một mình.
Tại sao em lại lặng thinh
Ngồi nâng chén cạn, để tình bay xa
Tại sao em lại khóc oà?
Mang về một nỗi buồn xa ...cho người

******Đối lại***********

Tại em anh lại phải say
Để quên năm tháng,em đi kẹp bồ
Tại em anh cứ say mềm
Để rồi mỗi tối ôm xô một mình
Tại em anh cứ lặng câm
Ngồi bên chai rượu, nhìn đời tối đen
Tại em anh phải vào tù
Mang về trên áo...hai chữ tù đày./.:dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Say trăng

Trăng kia hé miệng với khách quen
Ôm ta bằng chút ánh trăng mềm
Trăng lẻ một mình rơi bóng xuống
Ru mình về một chốn bình yên
Trăng lên cao ta dài bógn đổ
Đổ cả tình về lúc nửa đêm
Trăng sáng mời ta đôi chén ruợu
Đưa ta về đâu ? chốn êm đềm
:dzo:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Cao tay nâng chén rượu hồng
Mừng em: Em sắp lấy chồng xuân nay.
Uống đi. Em uống cho say
Để trong mơ sống những ngày xuân qua.
Đây tình duyên của đôi ta
Đến đây là...đến đây là... là thôi!
Em đi dệt mộng cùng người
Lẻ loi chỉ một góc trời riêng anh.
 
T

thepinklife

Guest
7/12/05
13
0
0
48
Hành tinh đỏ
Thực mồi, ẩm rượu, say cho tới
Nhão nhoét thêm ra cái sự đời...
Chưa đã, mày làm tao chén nữa
Chếnh choáng quay cuồng, chẳng thấy khuây
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ngoặm miếng trăng suông
Vỡ tan cái mảnh thượng tuần
Khoảng mây vũng vẫy xoay vần
Khẽ khà cho bớt một phần men say !

tim tím cho nó lãng mạn !
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Đêm nay nhớ bạn
Rượu một mình buồn tủi
Tìm đâu trong nỗi nhớ
Bóng hình Cam bụi phủi
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Cam ơi ta rằng nhớ
Rượu nên uống dưới trăng
Ấy vậy mà có lẽ
Nhớ bạn đêm mưa chăng

Sài Gòn hôm nay mưa
Trăng làm sao sáng nổi
Cặp đôi môi vào chén
Nhớ bạn nơi xa xôi

Cam ơi tôi vẫn nhớ
Ông nợ tôi bài thơ
Về cái lần ra Bắc
Gặp ông mà say ngoắc

Và tôi vấn còn nhớ
OMK thắc mắc
ziczac là thằng nao
Ôi cái thời xa lắc.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Uống đi nốt chén ân tình
Thêm một chén nữa để mình ta say
Nơi này rét lạnh lắm thay
Se buồn cơn gió lòng này nhớ thêm
Uống rượu trăng trải bên thềm
Zac ơi uống nữa cho mềm mắt ai
 
O

online

Guest
12/10/05
43
0
6
Tạ Quang Bửu
Bắc Cam online hơi bị muộn đấy
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Hoá ra ông đã on lài
Thế mà tối cứ nghi ngơ lòng mình
Vậy thì một chén ân tình
Bạn xa cạn chén chung chinh cùng lòng
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Rượu đêm cũng chỉ là rượu đế
Thấy trong lòng mình hai chữ 'đế vương"
Gió cứ thổi nhưng xin đừng thổi mạnh
Để trong lòng còn ba chữ ế trăng suông
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Có phải gió đêm qua đã làm em tỉnh mộng
Bên em còn vương vấn bóng dáng ai
Mưa nhẹ hôm nay đã làm anh thức giấc
Hơi thở em còn thoang thoảng tóc anh.

Buông em ra anh tỉnh hẳn giấc mơ
Vắng bóng em thế giới của anh chỉ là mơ hồ, tẻ nhạt
Hãy tha thứ cho anh, anh chẳng thể săn sóc được em
Em đừng đi, anh sẽ trao gửi em tình yêu vĩnh viễn.

Tại sao khi đánh mất rồi, ta mới biết nâng niu
Đôi mắt ta đẫm nhòa ướt lệ
Nghe tiếng khóc của em mà anh chẳng thể đến
Yêu em, anh chẳng thể tự dối mình.

Buông em ra anh tỉnh hẳn giấc mơ
Vắng bóng em thế giới của anh chỉ là mơ hồ, tẻ nhạt
Hãy tha thứ cho anh, anh chẳng thể săn sóc được em
Em đừng đi, anh sẽ trao gửi em tình yêu vĩnh viễn
Xin em đừng đi, anh sẽ trao gửi em tình yêu vĩnh viễn./.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một chén rượu chung, một chén đầy
Ta cùng uống cạn để cho say
Uống xong thi phú ta cùng hoạ
Thả hồn vào gió, mặc sức bay
Một chén nâng lên đà chẳng cạn
Nặng lòng với bạn xá chi đầy
Say say, chếnh chếnh ta cùng dạo
Mỗi bước một bài thơ hay hay .....!

:dzo:
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Mỗi bước một bài thơ hay hay
Mỗi bước lại thêm một chén đầy
Gió còn thổi mãi, ta còn uống
Cạn chén cho lòng mặc sức say
Khi hồn mỏi mệt, tìm chỗ trú
Khi chân mỏi mệt nhân gian này
Ta biết đâu cần người phải biết
Hãy để mặc ta với men cay.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Nửa khuya lạc giữa chăn mềm
Ánh đèn hờ hững soi đêm nhạt nhoà
Nghiêng bình rượu cũ soi ta
Nỗi buồn hoà với nhạt nhoà trang thơ
:dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một mình, một hũ, một mình say
Chống chếnh lo âu dưới gót giầy
Thử sống một ngày mang lòng thú
Xem thử tính người liệu có hay !
:dzo:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Trời, mấy bác kế toán nhà mình uống rượu kém thật, uốngcó tiiiií rượu mà mấy ngày không hết say:dzo:
 

Xem nhiều