Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:dzo:

Tưởng rằng quên được nhân gian
Anh đi xa tít cuối ngàn tìm quên
Thế mà tim lại nhớ thêm
Ngàn năm thề hẹn, dịu mềm bờ môi
Anh đi rong ruổi cuối trời
Vẫn còn lãng đãng nụ cười của em
Tình yêu suốt kiếp khát thèm
lang thang phiêu lãng, say mèm ... thế thôi
:dzo:
 
  • Like
Reactions: ziczac
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
RƯỢU, EM VÀ CÚM GÀ

Anh chỉ muốn đắm mình trong men rượu
Viết tên em lên cổ, cánh, chân gà

Nhưng nay đang dịch cúm gia
Cầm kia nguy hiểm dính là toi luôn
Hà Nội vừa có tin buồn
Một anh mới chết chỉ vì H5

(Xem chứng minh ở đây: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/11/3B9E3D82/)

Thôi thôi anh đã sợ rồi
Dù yêu chẳng dám dùng chân làm mồi
Bây chừ chỉ muốn em thôi
"Môi đây, thân đó, mời anh dùng dần"

Dùng thời cho hết khấu hao
Bao năm nên nghĩa làm sao thanh lỳ ?

Bút tre trẻ
 
Sửa lần cuối:
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Tại sao em lại phải say
Để quên năm tháng, quên ngày quên đêm
Tại sao em lại say mềm
Để làm bối rối.....một đêm...một mình.
Tại sao em lại lặng thinh
Ngồi nâng chén cạn, để tình bay xa
Tại sao em lại khóc oà?
Mang về một nỗi buồn xa ...cho người.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Ta uống rượu nuốt vào lòng nỗi nhớ
Chẳng thấy bóng em chỉ thấy hóc xương .. gà!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Say

Thấy bạn đêm nay khó ngủ, còn tôi thì khó không thức chúng ta làm vài chén cho khuây !

Nâng ly chúc bác một chén xuông
Mờ mờ, ảo ảo ánh trăng buông
Một chén chia đôi miền đất nước
Một ánh trăng chung, một chiếu buồn.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chia vui kính bác chén đầy
Uống đi để thấy ngất ngây lòng mình
Ánh trăng còn đó lung linh
Ấp ôm cho ấm lòng mình đêm này
Trăng ơi để mặc ta say
Cho quên, cho bớt chua cay vị đời !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chén này kính chúc anh xa
Thêm một chén nữa để là cố nhân
Hai miền dẫu có chẳng gần
Thôi thì một chén bớt phần cách xa
:dzo:
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
ối giời ơi 3 chén mà chửa thấy trăng đâu...

Biết Bác lạnh Em mời thêm chén nữa
Uống cho vơi đi một nửa nỗi sầu
Uống cho quên đi rằng lòng mình...buồn ngủ
Uống cho Em sướng cho bù xa xôi
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Chén này E mới gọi là
Tiếc cho Trăng nhú đã già trước xuân
Dẫu rằng E chẳng ở gần
Thế nên tình cảm ta cần uống thêm
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Chén thứ ba kính chúc bác già
Đã to như bưởi lại đà là Cam
Dẫu rằng vỏ cùi cay
Rượu vào càng thấy ngọt thay tấm lòng
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Vừa sáng ra, chui vào đây đã thấy phê phê.
Nâng lên rồi đặt xuống
Em ko uống được nhiều
Kính 2 bác nửa cốc
Chai còn lại bao nhiêu?
 
M

metalrose

Guest
8/12/05
4
0
0
Báo 8
phuonghoanglua nói:
Nâng lên rồi đặt xuống
Em ko uống được nhiều
Kính 2 bác nửa cốc
Chai còn lại bao nhiêu?

Đặt xuống rồi nhấc lên
Không nhiều thì uống ít
Zac-Cam làm nửa cốc
Như thế thì là nửa lít
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
metalrose nói:
Đặt xuống rồi nhấc lên
Không nhiều thì uống ít
Zac-Cam làm nửa cốc
Như thế thì là nửa lít
Nửa lít thì ít quá
Uống nhiều không uống ít
Zac-Cam thế thôi à
Còn lại dành phần anh.
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Va Anh Toi nói:
Nửa lít thì ít quá
Uống nhiều không uống ít
Zac-Cam thế thôi à
Còn lại dành phần anh.

Anh mà sao lại thế
Còn nửa lít kia mà
Thôi thì ta chia ba
Anh cùng Cam và Zac
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
VAT, cam, zac
Còn em vứt đi đâu?
Em tuy không uống được
Nhưng cũng muốn có màu!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
phuonghoanglua nói:
VAT, cam, zac
Còn em vứt đi đâu?
Em tuy không uống được
Nhưng cũng muốn có màu!

Nửa lít chia bốn
Mỗi người nửa xị
Uống được một tị
Trông đỏ tí ti
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Có tí rượu mà tranh nhau suốt từ đêm qua tới giờ, biết thế ông với thằng Cam uống hết từ tờ mờ sáng cho rồi.
 
H

hangiang

Trung cấp
16/10/04
104
0
16
Da Nang
Đêm khuya có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng..
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
hangiang nói:
Đêm khuya có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng..

hay đấy

Nửa đêm nên mới dại khờ
Tìm mơ xem chốn nguyệt chờ đợi ai
Dẫu cuộc đời vấn còn dài
Nhưng đời thơ có mấy ai hiểu mình
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA