Ngày 30/11/2010
Chỉ còn 56 ngày nữa là đến buổi off sinh nhật box Quảng Ninh rồi nhỉ. Mình mới tham gia box này nhưng cũng đã quen được nhiều anh em tốt.
Chúng ta cùng nhau đếm ngược đến ngày quan trọng đó nhỉ :angel:
Đây, em mời Bác ạ, 1 nâu nóng:9h28' ngày 1/12/2010: Buổi sáng thời tiết có vẻ giá, nhưng bây giờ có thể cởi áo rét ra rồi, không khí thật dễ chịu giá như giờ này ra ngoài làm cốc cà phê và điếu thuốc thì tốt.:angel:
Chưa hẳn dùng phần mềm là sẽ đỡ vất vả hơn đâu nhá. Nhiều lúc lỗi mà chả biết lỗi ở đâu, do chương trình hay do mình. khà khàSáng nay sếp tôi sang phòng bảo chiều công ty ESOFT vào chạy thử phần mềm, một hi vọng công việc sẽ đỡ vất vả hơn.:004:
Còn 55 ngày ...:025:
Chưa hẳn dùng phần mềm là sẽ đỡ vất vả hơn đâu nhá. Nhiều lúc lỗi mà chả biết lỗi ở đâu, do chương trình hay do mình. khà khà
Thế là giấc mơ được dùng phần mềm tan theo mây mất rồi, công ty viết phần mềm sau 2 ngày làm việc căng thẳng họ botay.com với kế toán công ty của tôi rồi.
Hôm nay là một ngày buồn, híc... lại phải lao động bằng tay rồi.
Cái này là do sếp anh kí hợp đồng, anh mà được quyết thì ok em luôn và ngay:057:Chuyển sang dùng phần mềm bên em đê. Em trực tiếp hỗ trợ Bác, lúc nào cũng Luôn và Ngay:004::004::004:
Còn 49 ngày.................
Báo cáo cả nhà , Chuyến đi về Quảng Ninh dự sinh nhật lần này Em Ngọc Nô Bi Ta sẽ dẫn theo một cái đuôi ( dự kiến như thế )
Hiepnt1974 đã được xem mặt, he he đảm bảo Chất lượng NGON, BỔ ....
Ai mún xem mặt, PM cho Hiepnt1974 ná ....
Tống tìn đê ....
Cô ngọc đang bị khủng hoảng thiếu à:069:Khủng....................Hoảng:wall::wall::wall::wall:
Em cũng hồi hộp lắm:005:Còn chẵn .... 46 ngày !
Hồi hộp quá ....