Có lẽ, qua ba lần tổ chức chương trình Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol tại Việt Nam, chưa có tình huống nào "oái oăm" như những gì đã xảy ra trong giờ phút công bố kết quả với 5 thí sinh qua đêm thi Gala 6 chủ đề "những ca khúc của Diva".
"Khoa nghĩ cả chặng đường mình đi quan trọng hơn giải thưởng
hay ngôi vị" (Ảnh: Tạ Anh Hùng)
Sau khi xin lỗi vì cắt ngang chương trình, thí sinh Nguyễn Tấn Đăng Khoa (19 tuổi, Hà Nội) tâm sự đôi điều và bất ngờ thốt lên "Khoa muốn dừng cuộc chơi ở đây", cho dù Khoa không phải là thí sinh bị loại!
Diễn biến của đêm công bố kết quả gây sửng sốt cho không ít khán giả và cả ban giám khảo. Thí sinh luôn được đánh giá cao nhất - Trần Nguyễn Uyên Linh và thí sinh thể hiện rất "nhuyễn" ca khúc "Một mình" trong đêm thi vừa qua - Trần Lân Nhã - oái ăm thay lại thuộc nhóm nguy hiểm (bottom) cùng thí sinh Lều Phương Anh.
Với số phiếu bình chọn không cao hơn các bạn còn lại, Uyên Linh là thí sinh có số lượt bình chọn thấp nhất trong Top 5 Vietnam Idol, dù ở tuần trước, với ca khúc "Trở lại tuổi thơ", cô đã nhận những lời khen ngợi từ cả 4 vị giám khảo.
Kết quả "lạ"
Kết quả khiến không ít người chăm theo dõi Vietnam Idol 2010 phải choáng váng đó là do đâu? Hệ thống bình chọn của chương trình "trục trặc" hay tai nghe âm nhạc của khán giả nhắn tin bình chọn "trục trặc"? Cứ nhìn vẻ mặt với sắc thái "mắt chữ O, mồm chữ A" khi ống kính lia về phía giám khảo Diễm Quỳnh thì đủ biết chị và cả hội đồng giám khảo đã ngỡ ngàng, ngơ ngác đến mức nào trước kết quả "lạ".
Để lý giải cho điều này, giám khảo Quang Dũng có nêu lên suy nghĩ: "Tôi không thể tưởng tượng, em sẽ hát bài chia tay ở vòng này. Lý do khiến em phải hát bài chia tay hôm nay, theo tôi nghĩ vì em hay ngay từ đầu cho nên mọi người không nhận thấy sự khác biệt rõ ràng. Và những người yêu mến em sẽ chủ quan. Người ta đặt tên tôi là Dũng "khùng" cả 10 năm nay, nhưng hôm nay tôi suy nghĩ không biết tôi "khùng" hay không hay số đông khán giả... có vấn đề."
Quả là một sự lý giải góp thêm phần choáng váng cho đêm công bố kết quả. Thế nhưng, kịch tính và cao trào chưa dừng lại ở đó.
Trước khi Uyên Linh hát bài hát chia tay, Đăng Khoa xin phát biểu vài điều. Chàng trai ở đêm thi trước chọn ca khúc tươi tắn "Ngày không mưa" nhưng lại trình diễn với vẻ mặt và cách hát "mưa dầm dề" nói:
"Khoa đến với cuộc thi Vietnam Idol một cách tình cờ và tự nhiên và theo nó một chặng đường dài, không ít những bất ngờ. Đi được đến đây, Khoa nghĩ đã có được những gì mình mong muốn: để được trưởng thành, để được "lột xác", để có thêm những người bạn mới. Khoa muốn dừng cuộc chơi tại đây. Khoa muốn để lại cơ hội cho những anh chị, những người mà Khoa coi như gia đình, người thân..."
"Đầu tiên, Khoa muốn cảm ơn vì bố mẹ đã không giận Khoa, đã cho Khoa đi theo cuộc thi này, mặc dù đầu tiên không ủng hộ lắm. Sau đó, Khoa muốn tri ân tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ Khoa đi đến tận vòng này. Tiếp đó, Khoa xin cảm ơn Ban giám khảo đã cho Khoa cơ hội được tỏa sáng tại sân khấu Idol, cũng như các anh chị ở trong ê-kíp làm việc ở đây."
"Lý do Khoa dừng cuộc chơi cũng không hẳn vì những dư luận gần đây. Vì các bạn cũng biết, Khoa là người khá..."cứng đầu". Nhưng đến với cuộc thi này, Khoa nhận thấy, không có mình Khoa mà còn có gia đình đằng sau nữa. Họ đã đi theo Khoa cả một chặng đường 19 năm thì Khoa cũng phải nghĩ đến họ trong những lúc thế này. Bố mẹ Khoa muốn Khoa dừng cuộc thi ở đây, và Khoa cũng tôn trọng ý kiến đó. Khoa nghĩ cả chặng đường mình đi quan trọng hơn giải thưởng hay ngôi vị. Khoa chỉ muốn để lại kỉ niệm đẹp để cho mọi người nhớ đến".
BGK hội ý
Lời đề nghị như đã được chuẩn bị rất kỹ của Đăng Khoa khiến 4 vị giám khảo là nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Siu Black, nhà báo Diễm Quỳnh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phải cùng nhau hội ý.
Sau khi Ban giám khảo hội ý khá căng thẳng, nhà báo Diễm Quỳnh, đại diện Ban giám khảo cũng như Ban tổ chức Vietnam Idol 2010, nói lời quyết định: "Ban tổ chức chấp thuận đề nghị của Đăng Khoa dừng cuộc chơi tại đây. Và với lời đề nghị này, Đăng Khoa sẽ là người chia tay chương trình, và Uyên Linh không phải hát bài hát chia tay trong buổi tối ngày hôm nay".
Giám khảo Quốc Trung cũng chia sẻ thêm: "Mọi người luôn nghĩ tôi là một người rất khắt khe, thậm chí Khoa có thể nghĩ tôi không có cảm tình với em. Tôi thấy em là người văn minh, biết mình có gì, và biết mình làm được điều gì. Em đưa ra quyết định này cái lỗi không nằm ở em. Những bất cập trong thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ hiện nay không phải do em gây ra mà là những nhà sản xuất âm nhạc. Vì họ đưa ra những hình mẫu, những thẩm mỹ âm nhạc đó cho nên bây giờ chúng ta phải gánh những điều này".
3 thí sinh được công bố thuộc nhóm nguy hiểm
lại trở thành 3 thí sinh đi tiếp.
Phát biểu của Quốc Trung có thể nói là lời nói thẳng đáng giá và hiếm có trên truyền hình. "Thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ hiện nay" và "tội đồ" nhà sản xuất đã có dịp được chỉ mặt đặt tên một cách không ngần ngại. Ví dụ về thẩm mỹ âm nhạc qua một "live show" tồi của của một nam ca sĩ dòng "teen pop" mà lại được hàng ngàn bạn trẻ tung hô được nhạc sĩ Quốc Trung nêu ra. Bởi thế nên ngay sau đó, có khán giả đã đề nghị được "vote" (bầu chọn) cho Quốc Trung vì đã nói ra sự thật (mà có thể sẽ) mất lòng!
Quay trở lại với "nhân vật chính" của buổi chia tay sau đêm Gala 6 - Đăng Khoa. Nếu như tại Vietanm Idol 2010, người chia tay trước Khoa là Đức Anh gây nên "cú sốc" trước và sau đêm công bố kết quả thì Đăng Khoa đã "gây sốc" ngay trên sân khấu trình diễn.
Chắc chắn qua đây, sẽ có không ít khán giả cho rằng Vietnam Idol lại tiếp tục dàn dựng một kết cuộc quá éo le và cao tay, không khác gì "kết quả bóng đá". Cùng với đó, Đăng Khoa tiếp tục "diễn" và nghĩ ra được một màn thoát hiểm khá ngoạn mục. Nhiều người sẽ mất công sắp xếp rất nhiều chuỗi sự kiện của Vietnam Idol 2010 để khẳng định điều ấy.
Nhưng, nếu bình tĩnh nhìn nhận, tìm hiểu sẽ rõ một điều: Kịch bản cuộc thi "Thần tượng Âm nhạc" phiên bản Việt Nam tuy là do nhiều gương mặt nổi danh, kỳ cựu của giới "xi nê" thực hiện, dàn dựng (như một trong người đứng tên kịch bản là đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình); nhưng thi Idol ở Việt Nam (do một thương hiệu hàng hóa lớn trong nước mua bản quyền theo năm từ Fremantle của Mỹ) thì cũng khó có thể... xé rào.
Một cuộc chơi với format được tạo dựng để khai thác tối đa yếu tố bất ngờ, giải trí thì bất ngờ xảy ra, đó là chuyện đương nhiên. Chỉ trừ trường hợp, đơn vị sở hữu bản quyền và đơn vị đảm nhiệm khâu tổ chức, truyền thông (gồm công ty BHD phối hợp cùng ê kíp của VTV) cố ý hay cả gan làm khác thì mới có kịch bản "hot" đến phút chót!
Còn Đăng Khoa, rời cuộc chơi này trong nước mắt (ở một đêm có quá nhiều nước mắt), thì dù với không ít điều mặn chát còn đó, cậu sinh viên này cũng nên thấy mình đã hạnh phúc và được rất nhiều, cụ thể như những điều đáng quý mà cậu nói. Vượt qua chính mình, đó là điều không phải người trẻ nào cũng có thể làm được.
Khoảnh khắc đáng nhớ của Đăng Khoa,
thí sinh Vietnam Idol và người xem.
Cậu đã dám làm dám chịu: từ Mỹ về Việt Nam thi Idol, xếp hàng cùng hàng vạn thí sinh khác; thuyết phục gia đình đồng thuật; dám nói rành rọt điều mình muốn trước cả triệu khán giả; thậm chí, dám... ghi âm lại điều "trái tai, gai mắt" và bộc lộ thái độ... thì đó là những điều mà nếu không sẵn sàng khám phá bản thân mình thì sẽ không bao giờ có được.
Chỉ tiếc rằng có những hệ lụy đi kèm mà có thể do chủ quan, Đăng Khoa chưa tính được. Điều thấy rõ ràng nhất, buộc phải thừa nhận, là giọng hát, tố chất chất âm nhạc chưa phải là lợi thế của Đăng Khoa. Riêng yếu tố này được hội tụ rõ ràng nhất ở Uyên Linh - thí sinh bỗng nhiên ở lại sau quyết định của Đăng Khoa. Khả năng và thẩm mỹ âm nhạc mà Uyên Linh có khiến thí sinh này không đáng phải để người khác "nhường vé" như thế. Nếu Đăng Khoa đi tiếp, áp lực dư luận mới thực sự là "sao quả tạ chiếu mạng" đối với cậu.
Một điều thực sự đáng tiếc nữa, mà vô tình đây lại là tinh thần chính toát lên trong buổi chia tay, đó là: Những gì thí sinh bản lĩnh và "cứng đầu" Nguyễn Tấn Đăng Khoa lý giải cho sự hoán đổi vẫn hoàn toàn là nghĩ cho mình chứ không phải một sự "văn minh" thực sự được kỳ vọng - Rút lui để nhường đường cho "nghệ thuật đích thực".
"Khoa nghĩ cả chặng đường mình đi quan trọng hơn giải thưởng
hay ngôi vị" (Ảnh: Tạ Anh Hùng)
Sau khi xin lỗi vì cắt ngang chương trình, thí sinh Nguyễn Tấn Đăng Khoa (19 tuổi, Hà Nội) tâm sự đôi điều và bất ngờ thốt lên "Khoa muốn dừng cuộc chơi ở đây", cho dù Khoa không phải là thí sinh bị loại!
Diễn biến của đêm công bố kết quả gây sửng sốt cho không ít khán giả và cả ban giám khảo. Thí sinh luôn được đánh giá cao nhất - Trần Nguyễn Uyên Linh và thí sinh thể hiện rất "nhuyễn" ca khúc "Một mình" trong đêm thi vừa qua - Trần Lân Nhã - oái ăm thay lại thuộc nhóm nguy hiểm (bottom) cùng thí sinh Lều Phương Anh.
Với số phiếu bình chọn không cao hơn các bạn còn lại, Uyên Linh là thí sinh có số lượt bình chọn thấp nhất trong Top 5 Vietnam Idol, dù ở tuần trước, với ca khúc "Trở lại tuổi thơ", cô đã nhận những lời khen ngợi từ cả 4 vị giám khảo.
Kết quả "lạ"
Kết quả khiến không ít người chăm theo dõi Vietnam Idol 2010 phải choáng váng đó là do đâu? Hệ thống bình chọn của chương trình "trục trặc" hay tai nghe âm nhạc của khán giả nhắn tin bình chọn "trục trặc"? Cứ nhìn vẻ mặt với sắc thái "mắt chữ O, mồm chữ A" khi ống kính lia về phía giám khảo Diễm Quỳnh thì đủ biết chị và cả hội đồng giám khảo đã ngỡ ngàng, ngơ ngác đến mức nào trước kết quả "lạ".
Để lý giải cho điều này, giám khảo Quang Dũng có nêu lên suy nghĩ: "Tôi không thể tưởng tượng, em sẽ hát bài chia tay ở vòng này. Lý do khiến em phải hát bài chia tay hôm nay, theo tôi nghĩ vì em hay ngay từ đầu cho nên mọi người không nhận thấy sự khác biệt rõ ràng. Và những người yêu mến em sẽ chủ quan. Người ta đặt tên tôi là Dũng "khùng" cả 10 năm nay, nhưng hôm nay tôi suy nghĩ không biết tôi "khùng" hay không hay số đông khán giả... có vấn đề."
Quả là một sự lý giải góp thêm phần choáng váng cho đêm công bố kết quả. Thế nhưng, kịch tính và cao trào chưa dừng lại ở đó.
Trước khi Uyên Linh hát bài hát chia tay, Đăng Khoa xin phát biểu vài điều. Chàng trai ở đêm thi trước chọn ca khúc tươi tắn "Ngày không mưa" nhưng lại trình diễn với vẻ mặt và cách hát "mưa dầm dề" nói:
"Khoa đến với cuộc thi Vietnam Idol một cách tình cờ và tự nhiên và theo nó một chặng đường dài, không ít những bất ngờ. Đi được đến đây, Khoa nghĩ đã có được những gì mình mong muốn: để được trưởng thành, để được "lột xác", để có thêm những người bạn mới. Khoa muốn dừng cuộc chơi tại đây. Khoa muốn để lại cơ hội cho những anh chị, những người mà Khoa coi như gia đình, người thân..."
"Đầu tiên, Khoa muốn cảm ơn vì bố mẹ đã không giận Khoa, đã cho Khoa đi theo cuộc thi này, mặc dù đầu tiên không ủng hộ lắm. Sau đó, Khoa muốn tri ân tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ Khoa đi đến tận vòng này. Tiếp đó, Khoa xin cảm ơn Ban giám khảo đã cho Khoa cơ hội được tỏa sáng tại sân khấu Idol, cũng như các anh chị ở trong ê-kíp làm việc ở đây."
"Lý do Khoa dừng cuộc chơi cũng không hẳn vì những dư luận gần đây. Vì các bạn cũng biết, Khoa là người khá..."cứng đầu". Nhưng đến với cuộc thi này, Khoa nhận thấy, không có mình Khoa mà còn có gia đình đằng sau nữa. Họ đã đi theo Khoa cả một chặng đường 19 năm thì Khoa cũng phải nghĩ đến họ trong những lúc thế này. Bố mẹ Khoa muốn Khoa dừng cuộc thi ở đây, và Khoa cũng tôn trọng ý kiến đó. Khoa nghĩ cả chặng đường mình đi quan trọng hơn giải thưởng hay ngôi vị. Khoa chỉ muốn để lại kỉ niệm đẹp để cho mọi người nhớ đến".
BGK hội ý
Lời đề nghị như đã được chuẩn bị rất kỹ của Đăng Khoa khiến 4 vị giám khảo là nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Siu Black, nhà báo Diễm Quỳnh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phải cùng nhau hội ý.
Sau khi Ban giám khảo hội ý khá căng thẳng, nhà báo Diễm Quỳnh, đại diện Ban giám khảo cũng như Ban tổ chức Vietnam Idol 2010, nói lời quyết định: "Ban tổ chức chấp thuận đề nghị của Đăng Khoa dừng cuộc chơi tại đây. Và với lời đề nghị này, Đăng Khoa sẽ là người chia tay chương trình, và Uyên Linh không phải hát bài hát chia tay trong buổi tối ngày hôm nay".
Giám khảo Quốc Trung cũng chia sẻ thêm: "Mọi người luôn nghĩ tôi là một người rất khắt khe, thậm chí Khoa có thể nghĩ tôi không có cảm tình với em. Tôi thấy em là người văn minh, biết mình có gì, và biết mình làm được điều gì. Em đưa ra quyết định này cái lỗi không nằm ở em. Những bất cập trong thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ hiện nay không phải do em gây ra mà là những nhà sản xuất âm nhạc. Vì họ đưa ra những hình mẫu, những thẩm mỹ âm nhạc đó cho nên bây giờ chúng ta phải gánh những điều này".
3 thí sinh được công bố thuộc nhóm nguy hiểm
lại trở thành 3 thí sinh đi tiếp.
Phát biểu của Quốc Trung có thể nói là lời nói thẳng đáng giá và hiếm có trên truyền hình. "Thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ hiện nay" và "tội đồ" nhà sản xuất đã có dịp được chỉ mặt đặt tên một cách không ngần ngại. Ví dụ về thẩm mỹ âm nhạc qua một "live show" tồi của của một nam ca sĩ dòng "teen pop" mà lại được hàng ngàn bạn trẻ tung hô được nhạc sĩ Quốc Trung nêu ra. Bởi thế nên ngay sau đó, có khán giả đã đề nghị được "vote" (bầu chọn) cho Quốc Trung vì đã nói ra sự thật (mà có thể sẽ) mất lòng!
Quay trở lại với "nhân vật chính" của buổi chia tay sau đêm Gala 6 - Đăng Khoa. Nếu như tại Vietanm Idol 2010, người chia tay trước Khoa là Đức Anh gây nên "cú sốc" trước và sau đêm công bố kết quả thì Đăng Khoa đã "gây sốc" ngay trên sân khấu trình diễn.
Chắc chắn qua đây, sẽ có không ít khán giả cho rằng Vietnam Idol lại tiếp tục dàn dựng một kết cuộc quá éo le và cao tay, không khác gì "kết quả bóng đá". Cùng với đó, Đăng Khoa tiếp tục "diễn" và nghĩ ra được một màn thoát hiểm khá ngoạn mục. Nhiều người sẽ mất công sắp xếp rất nhiều chuỗi sự kiện của Vietnam Idol 2010 để khẳng định điều ấy.
Nhưng, nếu bình tĩnh nhìn nhận, tìm hiểu sẽ rõ một điều: Kịch bản cuộc thi "Thần tượng Âm nhạc" phiên bản Việt Nam tuy là do nhiều gương mặt nổi danh, kỳ cựu của giới "xi nê" thực hiện, dàn dựng (như một trong người đứng tên kịch bản là đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình); nhưng thi Idol ở Việt Nam (do một thương hiệu hàng hóa lớn trong nước mua bản quyền theo năm từ Fremantle của Mỹ) thì cũng khó có thể... xé rào.
Một cuộc chơi với format được tạo dựng để khai thác tối đa yếu tố bất ngờ, giải trí thì bất ngờ xảy ra, đó là chuyện đương nhiên. Chỉ trừ trường hợp, đơn vị sở hữu bản quyền và đơn vị đảm nhiệm khâu tổ chức, truyền thông (gồm công ty BHD phối hợp cùng ê kíp của VTV) cố ý hay cả gan làm khác thì mới có kịch bản "hot" đến phút chót!
Còn Đăng Khoa, rời cuộc chơi này trong nước mắt (ở một đêm có quá nhiều nước mắt), thì dù với không ít điều mặn chát còn đó, cậu sinh viên này cũng nên thấy mình đã hạnh phúc và được rất nhiều, cụ thể như những điều đáng quý mà cậu nói. Vượt qua chính mình, đó là điều không phải người trẻ nào cũng có thể làm được.
Khoảnh khắc đáng nhớ của Đăng Khoa,
thí sinh Vietnam Idol và người xem.
Cậu đã dám làm dám chịu: từ Mỹ về Việt Nam thi Idol, xếp hàng cùng hàng vạn thí sinh khác; thuyết phục gia đình đồng thuật; dám nói rành rọt điều mình muốn trước cả triệu khán giả; thậm chí, dám... ghi âm lại điều "trái tai, gai mắt" và bộc lộ thái độ... thì đó là những điều mà nếu không sẵn sàng khám phá bản thân mình thì sẽ không bao giờ có được.
Chỉ tiếc rằng có những hệ lụy đi kèm mà có thể do chủ quan, Đăng Khoa chưa tính được. Điều thấy rõ ràng nhất, buộc phải thừa nhận, là giọng hát, tố chất chất âm nhạc chưa phải là lợi thế của Đăng Khoa. Riêng yếu tố này được hội tụ rõ ràng nhất ở Uyên Linh - thí sinh bỗng nhiên ở lại sau quyết định của Đăng Khoa. Khả năng và thẩm mỹ âm nhạc mà Uyên Linh có khiến thí sinh này không đáng phải để người khác "nhường vé" như thế. Nếu Đăng Khoa đi tiếp, áp lực dư luận mới thực sự là "sao quả tạ chiếu mạng" đối với cậu.
Một điều thực sự đáng tiếc nữa, mà vô tình đây lại là tinh thần chính toát lên trong buổi chia tay, đó là: Những gì thí sinh bản lĩnh và "cứng đầu" Nguyễn Tấn Đăng Khoa lý giải cho sự hoán đổi vẫn hoàn toàn là nghĩ cho mình chứ không phải một sự "văn minh" thực sự được kỳ vọng - Rút lui để nhường đường cho "nghệ thuật đích thực".

