SN WKT: ...... vài lời tri ân

  • Thread starter Viva
  • Ngày gửi
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
TƯỜNG THUẬT SN WKT LẦN 3
Hôm nao đi dự ốp lai (offline)
Mina tiến tới lục tung ví tiền
“Vụ gì đây hỡi em yêu?”
“Đóng tiền sinh nhật, em liều thu anh”
Em này đúng thật lanh chanh
Đóng tiền thì đóng, cớ sao mò quần?

X
XX

Nghĩ rằng góp mặt cho qua
Ai ngờ đi dự lại vui quá chừng
2 giờ đàn gày tưng tưng
Chị em cô bác mừng vui đón chào

Mở đầu 4 đội lao xao
Thi nhau cắt cắm lọ hoa chúc mừng
Rồi nàng Xuân Thắm đưa lưng
Quay về sân khấu ước chừng hơi run

Thế là nàng vội lum khum
Hướng về Zíczắc thổi “bùm” ba hơi
Zic zắc rõ một tay chơi
Một tay bịt mũi, tay kia … gãi đầu.

Cuối cùng cũng nói được câu
Mở đầu cho mục đã lâu mong chờ
“Chào mừng các bạn gần xa ….
Bây giờ đến lượt thiên nga ra chào!”

Nhạc nền vài tiếng rào rào
3 em vịt trắng (nướng chao) ra liền
Nàng đàu ví tựa đồng tiền
Thứ hai nom giống nàng tiên mất quần
Kìa kìa sao giống lông chân
Ôi thôi, đen mượt chính là em 3
Bầy này cũng tựa “Thiên Nga”
Nhưng cứ giãy giụa y là vịt xiêm….
Em nao thân đã cửa thiền
Thế nào hồn cũng thiên về cõi dương
Miếng lườn nướng thật cũng thường
Tiết canh mới gọi nhất trần dương gian

Bà con sung sướng thả giàn
Cười cho nghiệng ngả, cười tàn 5 hơi
Nghĩ rằng chính thị cuộc chơi
Bà con vui vẻ ta thời mất công

X
XX

Nhưng thôi ghi nhận tấm lòng
Hy sinh sao cả chỉ vì web ta
Chúng tôi người bạn gần xa
Cám ơn anh chị Hải Tâm, Vơ - gìn,
Adam, ziczắc, HongTien
Việt Hương, ….. các bạn thật là tuỵệt chiêu.
Ba câu nào hết chữ liều
Liều ba, bốn bận, thôi nay hết lời .

VIVAVINA
8/11/2005​
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04
377
0
16
HaiPhong
@Vivavina: Thật tuyệt vời, người làm Kế toán cũng có thể xuất thành thơ tức thì!
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Bác ơi, Bác làm thêm đoạn thứ hai đi. Hay quá! Hì em nhìn thấy Bác ở ngòai đời không ngờ bác có tâm hồn thơ như vậy.
Bà con WKT có đi dự hôm cafe thì minh oan cho Mina vụ lục tung ví tiền của bác Vivavina với, oan thật.
 
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Này bác! Bác làm tiếp đoạn sau đi, đoạn đó mới hay chứ. Công nhận bác làm thơ hay đó, tuyệt vời.
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
viva tường thuật thiệt hay
Hôm nay nhớ lại sao hay quá trời
Phần một (I) vi va hết lời
Phần hai (II) mạo phép tiếp tục vui chơi



Dân kế ai bảo khô khan?
Nào hát, nào đàn, nào nhảy, nào nhào.
Anh em tôi xin lời chào
Bài đầu xin gửi đến người tôi yêu

Tình người xin được bắt đầu
Mọi người hát lại cho vui chút nào
"Gần nhau trao cho...tin yêu...
Gần nhau trao...tin yêu đừng gian dối "

Khán giả vỗ tay ào ào
Hòa nhịp tiếng vỗ hai tay rào rào


Tới đây xin gửi lời chào
A-dam xuất hiện cùng đàn gui-tar
Cà chua.... hóng hức đón chào
Nguyện, anh xin đuợc em làm E. Va
 
midu79

midu79

Guest
28/2/05
37
0
0
44
Binh Duong
www.genimex.com.vn
Các bác làm thơ hay quá, đọc xong em cũng tức cảnh ... sinh tình nì , mạng phép làm tiếp phần 3 nhe
....
Phần 2 cũng đã lướt qua
Tui đây cũng có... gọi là phần 3
Dù không nói cũng biết qua
Hôm ngày sinh nhật mới là ngày vui

Người ta thường nói khô khan
Nhưng mà dân kế chẳng "khô" tí nào
Cùng nắm tay, hát ào ào
Chân thì nhãy múa muốn nhào vào nhau

Rồi cũng có hát với nhau
Mỗi bàn cùng góp "nhậu " chung 1 lần
Lớn rùi mà chẳng thuộc lời
Cho nên bàn đấy hát bài trẻ con

Trẻ con không giống trẻ con
hát tòan lời chế còn gì thiếu nhi
thiếu nhi k biết nói gì
Về nhà mét mẹ còn gì đời mấy anh
 
T

thao

Guest
Dân nhà KẾ mình nhiều người có tài quá nhỉ, mọi người làm tiếp đi chứ....:banana:
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Bái phục! Bái phục! Quả là dân nhà kế chẳng khô khan tí nào!

Nhưng hỏi thật VVVN nhé: Thế có mất gì nữa không ngòai tiền????:banana:
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Viet Huong nói:
Nhưng hỏi thật VVVN nhé: Thế có mất gì nữa không ngòai tiền????:banana:

Chị hỏi thì em xin thưa
May mà hôm đó em mang 3 quần
Quần ngòai vừa lột ra xong
Em liền nắm lấy bo (.... ) dọt liền

:lol:
 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
Vivavina nói:
Chị hỏi thì em xin thưa
May mà hôm đó em mang 3 quần
Quần ngòai vừa lột ra xong
Em liền nắm lấy bo (.... ) dọt liền

:lol:
Trời ơi, xỉ.....u!!!
Sao lúc đó cũng có em đi nữa, em cũng thấy chị Mina đến "đòi"...tiền bác Vivavina, nhưng cái đọan Bác kể, em không thấy dậy?
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
duyenkaty nói:
Trời ơi, xỉ.....u!!!
Sao lúc đó cũng có em đi nữa, em cũng thấy chị Mina đến "đòi"...tiền bác Vivavina, nhưng cái đọan Bác kể, em không thấy dậy?

Duyên nào đâu biết xung quanh
Mắt em ngó mỗi .... chuồn chuồn Adam

:banana:​
 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
Vivavina nói:

Duyên nào đâu biết xung quanh
Mắt em ngó mỗi .... chuồn chuồn Adam

:banana:​
Ặc, ặc, Bác ơi, bác nói thế có chít em không chứ? Em còn yêu đời lắm cơ -> Bác hiểu ý em không?
Em không có mô !
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
duyenkaty nói:
Ặc, ặc, Bác ơi, bác nói thế có chít em không chứ? Em còn yêu đời lắm cơ -> Bác hiểu ý em không?
Em không có mô !
Duyên ơi, em cãi làm gì
Mọi người đã thấy, cứ hay la làng

Anh đây đã biết lòng nàng
Tình trong như đã mặt ngòai còn e

Nửa đêm trong chốn phòng the
Hai chân kẹp gối, ngực thời nhấp nhô

Đôi môi e ấp bồi hồi
Mơ về một cõi thiên bồng xa xăm
 
Sửa lần cuối:
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
Thôi, thôi, cái này em xin hàng .... 2 tay 2 cẳng luôn, cho 2 ông bà Adam và Eva úynh nhau đi, em hổng nói lại Bác Vivavina cái chuyện "chốn phòng the" này đâu, hức
:food-smil
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Vivavina nói:
Duyên ơi, em cãi làm gì
Mọi người đã thấy, cứ hay la làng

Anh đây đã biết lòng nàng
Tình trong như đã mặt ngòai còn e

Nửa đêm trong chốn phòng the
Hai chân kẹp gối, ngực thời nhấp nhô

Đôi môi e ấp bồi hồi
Mơ về một cõi thiên bồng xa xăm
xin được thay lời muốn nói cho Duyên Katy

Viva anh biết còn gì
Tình Duyên đã gửi chứ đâu chối từ.

Em đâu có biết lòng chàng?
Tình em chưa đủ đi tìm phở ăn.

Ai ơi có biết được chăng?
Nửa đêm ôm gối em đây đợi chàng

Đêm trăng ánh sáng mơ màng
Lòng em ước muốn đêm nay có chàng

 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
AC3K nói:
xin được thay lời muốn nói cho Duyên Katy
Ủa, Em đựơc các bác "quan tâm" dữ quá, làm em sợ, hic hic...
Tha cho em đi mờ.....
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Chà, bác Ví_vá_vì_nàng muốn gây sự đây!

Khổ thân a-dam cỏi còm
Thân ốc còn nặng, dám dòm ai chăng?
Nào tôi có dám lăng nhăng
Ai đó léng phéng, sao quàng vào tôi :biggrin:
A ha, duyên số bởi trời
Đam mê chi lắm, có thời đi tong!


Về thôi, đói quá rồi
 
Sửa lần cuối:
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Em ơi em sợ cái gi?
Lòng anh chưa tỏ sao em chối từ

Gặp em anh mừng quá mừ
Hôm sinh nhật đó em xinh quá trời

Ước gì anh được ngỏ lời
Thề non hẹn ước anh đây trung thành.

Duyên may nay đã tác thành
Thì sinh nhật tới anh xin cưới nàng
 
M

mysterious_girl

Guest
AC3K nói:
Em ơi em sợ cái gi?
Lòng anh chưa tỏ sao em chối từ

Gặp em anh mừng quá mừ
Hôm sinh nhật đó em xinh quá trời

Ước gì anh được ngỏ lời
Thề non hẹn ước anh đây trung thành.

Duyên may nay đã tác thành
Thì sinh nhật tới anh xin cưới nàng

AC3K đang cạnh tranh với Adam kìa .
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
green_field nói:
AC3K đang cạnh tranh với Adam kìa .
Trời, cái này xem lại nha.
Cạnh tranh ai chứ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA