Việt Nam - AFF Cup 2010

  • Thread starter thumper
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Trận thua vừa rùi như cái tát mạnh đủ làm các cầu thủ Việt Nam tỉnh ngủ trên giấc mơ " Mình là đương kim vô địch AFF " Hy vọng Đội VN sẽ Vô địch giải này, để ko phụ lòng người hâm mộ.
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Cầu mong cho VN vô địch để vợ chồng em còn xách xe chạy, hì hì nhớ có năm chạy ra đường giật mí cái khẩu hiệu "Nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân" đi phất, may hok bị tóm tại vì ko phải mỗi mình giật
 
D

DuyPhamPhu

Guest
Thái đã bị loại.Hy vọng tối nay VN thắng để có cơ hội bào vệ chức vô địch chứ.

Hôm VN thua Pi đi coi với " Bà Xã" hèn gì thua là phải. Làm mình thua cả trận cá độ với đau chứ
Tôi nay phục thù nè
 
C

cinemax

Jole Black
29/10/08
56
0
0
HN
Việt nam đẳng cấp bằng Thái nên sẽ thua như Thái rồi sa thải Calisto cho nhanh
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Hôm VN thua Pi đi coi với " Bà Xã" hèn gì thua là phải. Làm mình thua cả trận cá độ với đau chứ
Tôi nay phục thù nè
Tối nay cho bà xã ở nhà đi nhá, bóng tối quá :wall::wall::wall:
Tối nay ai có mặt vào sân Mỹ Đình alo gặp nhau cái nhỉ
0946.090.666
Hí hí anh Phong úi ui để em bắt xe lên đi nhá
Việt nam đẳng cấp bằng Thái nên sẽ thua như Thái rồi sa thải Calisto cho nhanh
Hớ cái nhà ông nì chả có tí yêu màu cờ sắc áo giề nhể, làm gì mà akay thế, thua độ te tua hít hử :yo yo (48):
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Việt Nam - Singapore: Đạp đổ cái dớp 12 năm






Việt Nam có thể tự quyết định số phận của mình, HLV Calisto tự tin khẳng định như thế nhưng nên nhớ, chỉ có chiến thắng mới giúp ĐTVN đi tiếp. Chỉ có đánh bại Singapore, thầy trò HLV Calisto mới tự cứu được mình.

Có một con số thống kê không lấy làm vui vẻ chút nào với HLV Calisto, các cầu thủ và những ai yêu mến đội tuyển Việt Nam, đó là, kể từ năm 1998 đến nay, khi Tiger Cup nay là AFF Cup chính thức được tổ chức, ĐTVN chưa một lần giành được chiến thắng trước Singapore trên sân nhà.

Cho dù trận đấu có được tổ chức tại SVĐ QG Mỹ Đình, Thống Nhất hay Hàng Đẫy thì kết quả tốt nhất mà đội tuyển Việt Nam có được trước đội bóng đến từ đảo quốc sư tử chỉ là tỷ số hoà.

Thậm chí, cho đến giờ, trận thua 0-1 tại chung kết Tiger Cup 1998 vẫn là ký ức buồn với nhiều thế hệ cầu thủ bóng đá Việt Nam, cả lớp lớp các CĐV áo đỏ.

Tất nhiên, việc loại Singapore tại bán kết AFF Cup 2008 với bàn thắng của Hải "gà" cũng là một thành tích đáng ghi nhận của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhưng suy cho cùng, đây vẫn là đối thủ cực kỳ khó chịu, không dễ để đánh bại.

Hai năm qua, lối chơi của ĐTVN không có thay đổi nhiều, HLV trưởng đội tuyển Singapore đã nhận định như vậy. Ông thầy người Serbia của Singapore cũng chẳng ngần ngại nói ra ưu điểm ở đội bóng của mình là lối đá áp sát, tranh cướp bóng tích cực, tận dụng lợi thế thể hình, thể hình. Đây cũng là thứ vũ khí mà Singapore mang ra chống lại lối chơi kỹ thuật, luân chuyển bóng nhanh của ĐTVN.

Nói thế để thấy rõ một điều, ĐTVN hiểu đối phương một thì ở phía ngược lại, Singapore cũng thuộc lối chơi của chúng ta đến nằm lòng. Ngay cả những quân bài tủ trong tay HLV Calisto cũng đã và sẽ bị đối phương bắt bài. Trước giải đấu này một tháng, VFF lại mời Singapore dự VFF Sonha Cup, giải đấu tiền AFF Cup...

Trong thế dựa lưng vào tường, chỉ có một con đường là chiến thắng mới giành quyền đi tiếp, ĐTVN cần và chắc chắn phải có được bàn thắng để giành chiến thắng nhưng như thế không có nghĩa chúng ta chọn cho mình các đá tấn công ồ ạt.

Bài học vấp phải bức tường phòng ngự bê tông của Philippines hay nói theo quan điểm của HLV Calisto là họ dựng xe bus 2 tầng vẫn còn nóng hôi hổi, hơn lúc nào hết, đây là lúc các thành viên ĐTVN cần phải tỉnh táo và phát huy được yếu tố "lạnh" về mặt tâm lý.

Quá nôn nóng dâng cao đội hình tấn công mà bộc lộ những sơ hở nơi hàng phòng ngự, ĐTVN rất dễ phải trả giá bởi những đòn hồi mã thương từ đối thủ vốn có một HLV và đội ngũ cầu thủ già giơ, đầy kinh nghiệm và bản lĩnh.

Nếu như khả năng trở lại thi đấu của trung vệ Daniel Bennet bên phía Singapore vẫn còn bỏ ngỏ thì Việt Cường đã được hồi phục trở lại. Song song với đó, HLV Calisto cũng có thể sẽ điền tên Việt Thắng vào đội hình xuất phát.

Thế nhưng, ĐTVN chắc chắn vẫn phải chịu tổn thất lực lượng khi Tấn Tài bong móng chân không thể xoay chuyển được, tình thế buộc lòng HLV Calisto phải đưa Trọng Hoàng ra sân ngay từ đầu.

Mọi vũ khí bí mật về lực lượng trong tay HLV Calisto coi như đã bị phơi bày. Như vậy, chỉ còn chờ tinh thần thi đấu kiên cường, khả năng bùng nổ của các cầu thủ ở những thời điểm quyết định.

HLV Calisto, các cầu thủ đang làm tất cả những gì có thể, nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, tự quyết định số phận. Trong khi đó, người hâm mộ Việt Nam cũng có niềm tin ở thầy Tô và các học trò.

Chỉ có một con đường. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua được những thử thách ở giai đoạn chông gai nhất và đi tiếp. Hãy đừng để kịch bản giải đấu năm 2004 lặp lại khi Thái Lan và Việt Nam cùng rủ nhau dừng bước ngay tại vòng đấu bảng.

Tối qua, Thái Lan đã bị Indonesia loại khỏi cuộc chơi.

Đội hình dự kiến
Việt Nam: Hồng Sơn - Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường - Tài Em, Vũ Phong, Thành Lương, Minh Phương, Trọng Hoàng - Anh Đức.

Singapore: Hassan Sunny, Bin Rahman, Baihakki Bin Khaizan, Emuejeraye Precious, Bin Sulaiman, Bin Jantan, Mustafic Fahrudin, Shahril Bin Ishak, Shahul Hameed, Aleksandar Duric, Noh Alam Shah.

Dự đoán: ĐTVN thắng 1-0

Đối đầu Việt Nam - Singapore tại các kỳ Tiger Cup/AFF Cup

Tiger Cup 1998
28/8/1998: Vòng bảng Việt Nam 0-0 Singapore
5/9/1998: Chung kết: Việt Nam 0-1 Singapore: 0-1 (Ghi bàn: Sasi Kumar 71')

Tiger Cup 2000
11/11/2000: Vòng bảng Việt Nam - Singapore: 1-0 (Ghi bàn: Huỳnh Đức 62')

Tiger Cup 2004
7/12/2004: Vòng bảng Việt Nam 1-1 Singapore (Ghi bàn: ĐTVN: Thạch Bảo Khanh 51'. Singapore: Indra Sahdan Daud 70')

AFF Cup 2007
13/1/2007: Vòng bảng Singapore 0-0 Việt Nam

AFF Cup 2008
Bán kết: Việt Nam 0-0 Singapore (Lượt đi). Singapore 0-1 Việt Nam (Lượt về. Ghi bàn: Quang Hải 74')

Nguồn VTC.vn
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Việt Nam cố lên :D
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Việt Nam-Sing: 1-0.

Cuối cùng Vn cũng .....lết qua được vòng bảng. Hú vía.
 
H

huantcnh1ltv

Guest
9/12/10
1
0
0
37
Hà Nội
Hơi hốt! Nhưng may sao cũng qua rồi! Mấy ổng trọng tài cho 6 phút bù giờ mà như là 1 tiếng không bằng ấy! Vãi
 
Kẹo Lạc

Kẹo Lạc

Guest
19/5/08
96
0
0
chỉ địA
Tối nay ai có mặt vào sân Mỹ Đình alo gặp nhau cái nhỉ
0946.090.666
h em mới biết có bài này:005: Lúc tối em đi với ku Thủm mà a. Tình hình này bố trí trận sân nhà ae tập trung lại đi cho hoành nhé a
 
snowapricot

snowapricot

Money full pocket!
17/8/10
43
1
0
36
Hà Nội
Go go go! Việt Nam vô địch! Tối qua đi qua Hồ Tùng Mậu chỉ nhìn cổ động viên thôi mà sướng phần hồn! Hihi
 
Kenpzo

Kenpzo

" Đào Hoa " nhất web
Mới thắng sing để vào bán kết mà dc thưởng tới gần 2tỷ VND .Đúng là chỉ có ở vn
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Hix, xem ra vía mình nặng với tuyển VN gớm, quả này lại đắp chăn ko được coi nữa roài cho đến khi kết thúc, hơ hơ

Nghẹt thở, chẳng đc ngồi toàn phải đứng mà còn đau tim

Lần sau anh mà đi nhớ tuyển người đi cùng hứng tim nghen
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Hôm qua ở nhà xem mà mấy phút cuối đứng ngồi k yên, giật mình thom thóp, con em mình trước khi thi đấu nó còn bảo, trận này VN thắng cuối năm chị Ngọc lấy chồng haha, VN thắng rồi, chồng Mô? VN vô địch:smile3::nature014
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Đúng là hy vọng cành nhiều thất vọng càng cao...hix...hix....:wall::wall:
Phi Thi Dinh nói:
Hix, xem ra vía mình nặng với tuyển VN gớm, quả này lại đắp chăn ko được coi nữa roài cho đến khi kết thúc, hơ hơ
Hôm qua chỉ có xem VN đá không zậy trời...:wall::wall:
 

Xem nhiều