Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Thôi thì đăng nào cũng đến lượt ta chết, thà mềnh cứ xung phong dựa cột trước , hu hu hu :026::026::026:
Cả nhà bình cho em cái, nhẹ nhàng thôi ná để em còn sức chém :026::026::026:


hiep.jpg

Sơn La lắm núi nhiều đèo
Làm cho bác Hiệp cứ ngà ngà say...
Mấy vò rượu cần lung lay
Tại sao anh Hiệp nằm ngay lúc này....:005:
 
Tôi đi nhảy cầu Bãi Cháy đêy :wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
Tôi đi nhảy cầu Bãi Cháy đêy :wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Bình tĩnh bác, bác nhảy vì cái j thế? vì sướng quá hay vì ...hết pin? :004:
 
There are currently 8 users browsing this thread. (7 members and 1 guests)
ngocnobita BienHuyen binhminhsom hiepnt1974 Lanxitin+ thuhuyen90 Uma+

Nóng hết cả người. Có kẻ máy hết Pin, k chiến đc. Nhảy cầu mà cũng cần Pin là thía nèo hử cụ Chánh:005::005::005:
 
Thôi thì đăng nào cũng đến lượt ta chết, thà mềnh cứ xung phong dựa cột trước , hu hu hu :026::026::026:
Cả nhà bình cho em cái, nhẹ nhàng thôi ná để em còn sức chém :026::026::026:


hiep.jpg

Ngoài trời gió thổi mây bay
Ghế anh vẫn ở chỗ này như xưa
Mặt hồng má đỏ ban trưa
Vậy mà miệng cứ: anh chưa say mà.....

Cả nhà chuẩn bị bình fảm nhá, cái này mới HỐT
IMG_4489.jpg

Chỗ này là gốc cây đa
Nhưng nhìn cũng giống gốc cà nhà tui
Cái nơi tôi vẫn tới lui
Sáng chiều 2 lượt nên thui khỏi bàn....cứ tự nhiên như ở nhà..:005:
 
Sửa lần cuối:
Thấy cả nhà ta thơ thẩn nhiều quá, kém miếng khó chịu, thôi thì kính tặng bác tý thơ góp vui vậy :005::005::005:

hiep.jpg



Nếu thấy bác Hiệp "ngáy"
Thì không có gì lạ
Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc bác Hiệp "ngáy"
Hễ cứ ngồi một mình
Là bác "gà" lại "gáy"
Nếu như bác không "ngáy"
Là lại thế này đây



 
Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (2 members and 0 guests)





Oak, sáng thì đọc ko kịp, chiều thì chẳng thấy ai bình phẩm gì nữa nhỉ? Chắc đi chơi với ng iu hết rùi. nản
 
Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (2 members and 0 guests)





Oak, sáng thì đọc ko kịp, chiều thì chẳng thấy ai bình phẩm gì nữa nhỉ? Chắc đi chơi với ng iu hết rùi. nản


há há ... chú hem bít hum nay còn chuẩn bị SN HMC à,... đau mỗi cái là mình ko tham dự đc
 
Thôi thì đăng nào cũng đến lượt ta chết, thà mềnh cứ xung phong dựa cột trước , hu hu hu :026::026::026:
Cả nhà bình cho em cái, nhẹ nhàng thôi ná để em còn sức chém :026::026::026:


hiep.jpg

Mắt nhắm, môi hở " Gà" ngủ gật
Mơ chốn bồng lai với rượu nồng
Cô gái Hơ Mông quanh bếp lửa
Mình anh- cạn chén, " gáy" quên sầu...

Ảnh đẹp...:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):

Cả nhà chuẩn bị bình fảm nhá, cái này mới HỐT
IMG_4489.jpg

:yo yo (16)::yo yo (19)::yo yo (16)::yo yo (19)::yo yo (16)::yo yo (19):
 
Sửa lần cuối:
Nhìn bác hiệp như đang phê thuốc ý.Chắc vừa mới trích xong
 
Đêm nay có ai chém típ hông nhể
Kỉu giè đêm nay cũng có show típ hàng nóng đếy hú hú
 
Chào buổi sáng !

DSC00357.jpg


Bình thường xao mà zễ xương thế này

No1-1.jpg


Còn đêy là khi lên cơn ... điên , Sợ we'

No3.jpg
 
Sửa lần cuối:
Chào buổi sáng !

DSC00357.jpg


Bình thường xao mà zễ xương thế này

No1-1.jpg


Còn đêy là khi lên cơn ... điên , Sợ we'

No3.jpg
Anh Hiệp sướng thế đc 2 cô chăm sóc. Nhưng nhìn kiểu chăm sóc này em thây hơi khổ
 
Back
Top