Mỗi tuần một chuyên đề

Nhật ký hành trình kết nối trái tim

  • Thread starter hiepnt1974
  • Ngày gửi
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Ừm, nhìn Uma gian gian thế nào ý nhỉ...ghê quá đi. huhu

..............................................Uma và BMS cười giống nhau mà...:028:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Ừm, nhìn Uma gian gian thế nào ý nhỉ...ghê quá đi. huhu

Mình thì lại nhìn thấy ...... ngược lại. Hic hic
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
971
159
43
Mây và núi!!!
thuhuyen90

thuhuyen90

Trung cấp
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Phải công nhận đây là tác phẩm có bố cục chuẩn nhất từ trước đến giờ của tác giả - nhiếp ảnh thợ bậc 1 (trong 7 bậc)- Moon87. Cô Nobita nói quả không ngoa: 2 nhân vật tình cờ có sự đồng điệu trong trang phục.
Bố cục chuẩn bởi vì từ hòn đá 2 bên cũng được chia đôi cân đối, ảnh tĩnh mà như động (tĩnh bởi vì phong cảnh cầu chùa, hồ nước và Duyvinh đang đứng im, động là vì Hortgil Hoanghao đang bước) không có 1 sự rung động do di chuyển hình ảnh mà vẫn nét. Hơn nữa mái của cầu vào chùa được chia rất khéo, cân xứng với 2 bên hồ nước, khoảng tối trong cầu và khoảng sáng phía xa ở giữa làm cho nổi bật màu sắc sáng của 2 nhân vật 2 bên bờ. Bức ảnh gần mà như xa, nhân vật cách xa mà như gần.:028:..
Nếu nhìn kỹ như Hiepnt1974 thì mặt phẳng hơi nghiêng về phía Duyvinh, chứng tỏ tác giả sử dụng phép "nhân vật trọng lượng hóa" trong chụp ảnh. Nói chung đây là tác phẩm đẹp bởi vì có bố cục đẹp và thể hiện được cái hồn vãn cảnh chùa đầu năm....
Đặc biệt nhất! quan trọng nhất! đáng để ý nhất mà tác giả đã vô tình chụp được là... nếu các bạn tập chung nhìn về phía cuối cầu, trên mái cầu có 2 điểm sáng, đó là 2 con mắt của bóng ma trên cầu.... thôi không tả nữa...:049:

đâu đâu anh ơi, ma đâu ma đâu, sao e soi toét mắt mà ko có thấy là sao
 
rongcon8688

rongcon8688

Sơ cấp
23/10/09
31
1
8
35
ha noi
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Phải công nhận đây là tác phẩm có bố cục chuẩn nhất từ trước đến giờ của tác giả - nhiếp ảnh thợ bậc 1 (trong 7 bậc)- Moon87. Cô Nobita nói quả không ngoa: 2 nhân vật tình cờ có sự đồng điệu trong trang phục.
Bố cục chuẩn bởi vì từ hòn đá 2 bên cũng được chia đôi cân đối, ảnh tĩnh mà như động (tĩnh bởi vì phong cảnh cầu chùa, hồ nước và Duyvinh đang đứng im, động là vì Hortgil Hoanghao đang bước) không có 1 sự rung động do di chuyển hình ảnh mà vẫn nét. Hơn nữa mái của cầu vào chùa được chia rất khéo, cân xứng với 2 bên hồ nước, khoảng tối trong cầu và khoảng sáng phía xa ở giữa làm cho nổi bật màu sắc sáng của 2 nhân vật 2 bên bờ. Bức ảnh gần mà như xa, nhân vật cách xa mà như gần.:028:..
Nếu nhìn kỹ như Hiepnt1974 thì mặt phẳng hơi nghiêng về phía Duyvinh, chứng tỏ tác giả sử dụng phép "nhân vật trọng lượng hóa" trong chụp ảnh. Nói chung đây là tác phẩm đẹp bởi vì có bố cục đẹp và thể hiện được cái hồn vãn cảnh chùa đầu năm....
Đặc biệt nhất! quan trọng nhất! đáng để ý nhất mà tác giả đã vô tình chụp được là... nếu các bạn tập chung nhìn về phía cuối cầu, trên mái cầu có 2 điểm sáng, đó là 2 con mắt của bóng ma trên cầu.... thôi không tả nữa...:049:

Mát thế................................................................
 
moon87

moon87

Đáng yêu nhất web
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Sáng ra post vài cái cho khí thế nào!

Đấy! Màn hình chát, lúc này đang tường thuật trực tiếp cho em Nô cái.....................mâm thịt lợn Mường. Ở Hà Nội, Nô nhà ta đang......:062:


dde4f3452188b13f7b253bae1fbaf93d_40759886.img2686.jpg

Mẹ chồng tương lai của............!!!!!!!!!!!!:052:[/B]


3fc9830d9c65025b1146d2bba90bc04d_40759889.img2689.jpg


Huyền đang " tự kỷ" hả em?

debd505c3bca0f41a7de8fdcece13d5d_40759894.img2707.jpg



P/S: Lúc ngủ tập thể quên không chụp rồi :030::wall::009:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Kết cái ảnh này, style ảnh cưới chụp tại nhà sàn của Bảo tàng dân tộc học :007:


da7cdb81817c101b2c6fc18701cf7e78_40728916.img2666.jpg

Xem quả xì tai lít này có thêm 2 đứa nổ đom đóm mắt, ức không ăn được cơm, khà khà ....
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
971
159
43
Mây và núi!!!
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Hê hê, kể ra mình cũng......:004:
Tiếp theo (vần chữ cái ABC...) là FB..K, không biết bao giờ mới đến FB...V
 
moon87

moon87

Đáng yêu nhất web
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Xem quả xì tai lít này có thêm 2 đứa nổ đom đóm mắt, ức không ăn được cơm, khà khà ....

Anh ức cũng phải thôi :030: vì anh ở đây mà :wall:


66d009c4539b0dc96d658c0d4b00121c_40765232.img2664.jpg
 
Sửa lần cuối:
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Cô Moon chả hiểu ý anh, " Hai đứa " ở đây là hai đứa không có mẹt hôm ý và cũng không được chén xịt nhợn Mường cơ, hế hế .....
 
moon87

moon87

Đáng yêu nhất web
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Cô Moon chả hiểu ý anh, " Hai đứa " ở đây là hai đứa không có mẹt hôm ý và cũng không được chén xịt nhợn Mường cơ, hế hế .....

Oạch! Mắt nhắm mắt mở đọc lại comment của anh mới hiểu, hì hì. Giờ em đã hiểu:030::030::030:

BMS à BMS này!

Trước khi lên Hòa Bình thì như thế này


ecf67efba91d429c1d910b2cb24f3d69_40766726.dsc05488.jpg


Và đây! Sau khi có tí cay cay ===> boy cute

e8d58c17de8fcb2688b0c1016437207d_40765238.img2714.jpg
 
Sửa lần cuối:
moon87

moon87

Đáng yêu nhất web
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim


Chia tay Chép ở đây!


07169d083bbf3b18833904856511de2b_40767401.dsc05531.jpg


Và trước khi về đã kịp...............


24106406cd644147ba9f9714b3b527cf_40766727.dsc05485.jpg
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

f5192f0bda9298c7723884ffdc657c51_40905216.thiepvalentinebandocgiaoducvietn.gif
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Bài hát truyền thống của người độc thân.

[video=youtube;_r0zh9JOW94]http://www.youtube.com/watch?v=_r0zh9JOW94&feature=player_embedded[/video]
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Kết thúc chuyến du hý Sơn La lần trước và khép lại chuyến du ngoạn Lạc Sơn ngày hôm qua với những dư âm còn đọng lại trong lòng những thành viên trong đoàn, Nô nghĩ khó ai có thể quên được. Trước khi nhường sân cho chuyến du ngoạn Lạc Sơn, những hình ảnh đầy thú vị. những hàng khủng, siêu khủng, những “nhát chém” sâu và sát:wall:, Nô xin phép được trải nốt lòng mình lên đây:009: (Sau 7, 8 tập nhật ký gì đó:wall:)
“Sơn La_Hành trình kết nối những trái tim” được ví như một cuốn phim dài tập, đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Mỗi tập phim lại xoay qua 1 chủ đề khác nhau và nhân vật chính trong mỗi thước phim đó lại có những dòng cảm xúc, trạng thái không giống nhau.
Chia tay Sơn La, đọng lại trong Nô là cảm giác gì đó buồn man mác, một cảm giác tiếc nuối chẳng thể nói thành lời. Xin phép được mượn những dòng tâm sự của anh Hiệp để nói lên suy nghĩ của chính Nô, hay của chính những thành viên trong cuộc hành trình
hiepnt1974 nói:
Bữa cơm cuối cùng chia tay diễn ra trong không khí trầm hơn và phút cuối chia tay đại diện chủ nhà Bienhuyen cũng đã đến, những cái bắt tay bịn rịn, ánh mắt thoáng buồn, những lời chào hẹn ngày gặp lại như nghẹn hơn ...
16h đoàn về đến ngã 3 Mãn Đức - Hòa Bình lại chia tay thêm 1 thành viên nữa của đoàn - Doipgdls, thêm những lời chào tạm biệt . Thành viên này trong cả chuyến đi thật hiền và ít nói, những cái bắt tay và ánh mắt như dừng lại lâu hơn, nụ cười nở trên môi nhưng không dấu được nỗi buồn trên khóe mắt, xe đã chuyển bánh mà vẫn không dám nhìn theo cứ cúi đầu bước đi vội vã.
18h15’ những ánh đèn sáng rực trời đêm của Hà Nội đã báo hiệu thờ khắc kết của cuộc hành trình, mọi người chia tay nhau thật lưu luyến.
Trong cuộc sống này không phải ai cũng có những chuyến đi đầy thú vị, không phải ai cũng có những kỷ niệm đẹp bên những người bạn. hơn hai ngày tuy không phải là dài nhưng ít ra cũng đã để lại trong tất cả những thành viên tham gia đoàn những kỷ niệm khó quên.
Còn tôi, tôi hy vọng sau chuyến đi này sẽ còn có nhiều chuyến đi khác, kết nối nhiều trái tim khác đến với nhau. Với tôi đây là một cuộc hành trình có ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời mình .
Thật vậy, một điều chắc chắn là chuyến đi đã để lại trong tim mỗi người một cảm nhận riêng, suy nghĩ riêng mà không thể nói ra thành lời.
Hôm nay đây, có lẽ là ngày đặc biệt hơn các ngày khác 1 chút. Hoa hồng tràn ngập từ các con hẻm, trong ngõ, ngoài phố, cùng với nó, trên các kệ hàng là những hộp quà để lộ ra bên trong là những thanh Socola hình trái tim đủ kích thước và màu sắc.
Ngoài kia, những đôi trai gái tay trong tay bước đi trong thời tiết se se lạnh của tiết xuân. Hôm nay là ngày để cho những đôi đang, đã và sẽ yêu có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình_Và người ta gọi ngày này (14/02) hàng năm là Ngày lễ tình nhân hay Valentine'Day.
Trong không khí ấm áp của ngày lẽ tình yêu, hôm nay Nô xin gửi tới toàn thể anh chị em trên diễn đàn, tới những điền anh điền chị nào đã, đang và sẽ trở thành đôi một ngày lễ tình nhân đầy ý nghĩa, chúc cho những ai đang trong giai đoạn “ấp ủ” thì hãy nhân ngày này, thể hiện bước bứt phá ngoạn mục với “vũ khí” là Socola và Hoa hồng kèm theo là những lời nói yêu thương, ngọt ngào nhất. Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là tình cảm chân thật_Đó là thứ mang lại sự ấm áp đủ để làm tan chảy những trái tim đã đóng băng từ lâu, hay làm rung động những trái tim chưa một lần mở cửa, là thứ mang lại một hạnh phúc bền lâu!

Happy Valentine's Day!​

Hụt rồi mèng đéc ơi........................
Lật lại để gợi nhớ lại cái gì đó cho riêng mình.
Xin lỗi...............................................
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
971
159
43
Mây và núi!!!
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Langhoahinhtraitimgomhoahongdohoahongtrangbabycungnhieuphukienmgia345.jpg


Nhân dịp 8 - 3, Kính chúc chị em nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc (xiền tiêu rủng rỉnh) :004:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

HAPPY WOMAN DAY 8/3/2012

Ngày 7-3
Ngày mai mùng tám tháng ba
Chị em ngóng đợi hết ra lại vào
Anh em túm tụm thì thào
Chị em sung sướng hết vào lại ra

76372272.jpg


Ngày 8-3
Hôm nay mùng tám tháng ba
Chị em phấn khởi chạy ra chạy vào
Anh em thấy thế "hổng" chào
Chị em tức tối đi vào đi ra

1299228078_8-3_1.jpg


Ngày 9-3
Qua ngày mùng tám tháng ba
Chị em ủ rũ đi ra đi vào
Anh em túm tụm lại chào
Chị em sung sướng lại vào lại ra


8-3.jpg


:024::024:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ðề: Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Bạn có còn muốn tìm tiếp một nửa của mình chưa thấy ?
Bạn có còn dòng máu nóng chảy tràn trong con tim đang thổn thức ?
Bạn có còn muốn kết nối trái tim của mình đến một trái tim khác cũng đang cô đơn như bạn ?
Chúng tôi tạo cho bạn và cho những ai đã, đang và sẽ muốn kết nối trái tim của mình với một nửa còn lại một cơ hội để bạn có thể tìm thấy và rung lên con tim thổn thức những lời yêu thương .
Hãy đến với http://www.webketoan.vn/forum/threa...-Bien-Do-Son-Hai-Phong-?p=1026979#post1026979

Chắc chắn bạn sẽ hài lòng !
Thanks !
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA