Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Giới thiệu thì mí biết ai mí ai chớ, hề hề
Có nên tổ chức 1 buổi gặp mặt đầu xuân tại Thủ Đô sáng mùng 1 Tết ta hem nhêy?

Ối giời ơi, ngất...ngất toàn tập:wall::wall::wall:. Thôi, nếu có thì các anh cứ chừa tên em ra, em xin cáo trước:036::036:
 
Ảnh nóng típ nà bà con ơi, hú hú ....

Nhìn họ mí hạnh phúc làm seo :004:​

nhungbien.jpg
 
Èo rùi ui tiếc là đến chiều thứ 7 em mí lên được... còn lại mỗi mình a Biên:wall::wall::wall:, đành ngậm ngùi chơi trò nhổ 1 sợi hát 1 bài. nhổ mỏi cả tay đến sáng mí đến sợi cái...:yo yo (48)::yo yo (48):
 
Nhìn họ mí hạnh phúc làm seo :004:​

nhungbien.jpg

Giờ em mới hiểu tại sao đầu mình lại...ít tóc :wall:

Èo rùi ui tiếc là đến chiều thứ 7 em mí lên được... còn lại mỗi mình a Biên:wall::wall::wall:, đành ngậm ngùi chơi trò nhổ 1 sợi hát 1 bài. nhổ mỏi cả tay đến sáng mí đến sợi cái...:yo yo (48)::yo yo (48):

Thảo nào hôm sau anh phải lết chứ không đi được ...:026:
 
Nhìn họ mí hạnh phúc làm seo :004:​

nhungbien.jpg

úi, Bác Hiệp ơi? chít em chưa chớ lị ...Bác cứ show hàng như thía này còn gì là em nữa...híc:wall::wall::wall:
 
Không nhu cầu, miễn giới thiệu.
@anh Đói: Tự tổ chức buổi nhâu để chịu phạt đê:004::004:

Khà khà ... tự tổ chức thì lúc nào cũng có há ... riêng buổi chịu phạt nầy thì phẩy tổ chức tại gia ... hà hà ....
 
ây zà, zui thía nì mờ mình hem có mặt được, bùn wá huhuhu :wall:
 
ây zà, zui thía nì mờ mình hem có mặt được, bùn wá huhuhu :wall:

13/02/2011 dương lịch sẽ có buổi du xuân khá thú vị đấy cô ạ. Cô bị đưa lên đầu danh sách rồi đới, chuẩn bị hành trang + sức khỏe nhé
 
èo,Tết âm chớ bác. Mà hum ấy hem bít còn sức mà lết đi típ được hem nữa. haizzzz....:wall:
 
èo,Tết âm chớ bác. Mà hum ấy hem bít còn sức mà lết đi típ được hem nữa. haizzzz....:wall:

Ô cái cô nầy hây nhẩy, không đi thì bẩu tiếc, bẩu đi thì lại lo sức khỏe. Chị là chị đánh giá cô rất cao ở cái tinh thần nhiệt tình của cô đới. Tuổi nhỏ nhưng chí lớn. hé hé (Rảnh thì qua chị chơi, mang cho chị ký chè:004:)
 
Ô cái cô nầy hây nhẩy, không đi thì bẩu tiếc, bẩu đi thì lại lo sức khỏe. Chị là chị đánh giá cô rất cao ở cái tinh thần nhiệt tình của cô đới. Tuổi nhỏ nhưng chí lớn. hé hé (Rảnh thì qua chị chơi,mang cho chị ký chè:004:)

cái đó sắp sang tên đổi chủ qua bên này cô Lô ơi:004:
 
Ô cái cô nầy hây nhẩy, không đi thì bẩu tiếc, bẩu đi thì lại lo sức khỏe. Chị là chị đánh giá cô rất cao ở cái tinh thần nhiệt tình của cô đới. Tuổi nhỏ nhưng chí lớn. hé hé (Rảnh thì qua chị chơi, mang cho chị ký chè:004:)

hem zám cám ơn chị. chè thì có roài đấy chị wa lấy đê, ship tới tận nhà là gấp đôi đấy nhá :004:
 
hem zám cám ơn chị. chè thì có roài đấy chị wa lấy đê, ship tới tận nhà là gấp đôi đấy nhá :004:

Thì bao giờ qua Hồ Tây hóng gió, gài nó vào đuôi xe rồi chở đến cho chị luôn.:004::004: Chị pha chè, chị với cô ra Hồ bán kiếm chác tí nhể. hờ hờ

cái đó sắp sang tên đổi chủ qua bên này cô Lô ơi:004:

Cái gì đới lão? Muốn ra hồ Tây tắm k hử?
 
ok luôn. thời buổi này người người uống chè, nhà nhà uống chè. Kiếm được bộn xiền chứ chả chơi đâu nhể :004: :004: :004:

Cái gì đới lão? Muốn ra hồ Tây tắm k hử?

Chị nì, anh Biên có muốn tắm Hồ Tây thì cũng hem có đi với chị em mềnh đâu. Người ta hoa đã có chủ rùi đấy, mềnh hem coá xớ rớ được đâu :004:
 
Sửa lần cuối:
Cái gì đới lão? Muốn ra hồ Tây tắm k hử?
Chị nì, anh Biên có muốn tắm Hồ Tây thì cũng hem có đi với chị em mềnh đâu. Người ta hoa đã có chủ rùi đấy, mềnh hem coá xớ rớ được đâu :004:

Bậy nèo! hoa cỏ gì ở đây chứ.....cô Huyền cô chuyển 1 ký ấy qua anh để anh Kinh sờ Doanh trên Sơn La nèo....khẩn trương nhanh còn kịp...:004:
 
ok luôn. thời buổi này người người uống chè, nhà nhà uống chè. Kiếm được bộn xiền chứ chả chơi đâu nhể :004: :004: :004:
Chè Thái mờ pha với nước Tây thì chỉ có chuẩn khỏi cần chỉnh, uống cứ gọi là gật gà gật gù. Ven hồ trước có quán ốc Bà Già, giờ có thêm Chè Gái Trẻ. hú hú

Bậy nèo! hoa cỏ gì ở đây chứ.....cô Huyền cô chuyển 1 ký ấy qua anh để anh Kinh sờ Doanh trên Sơn La nèo....khẩn trương nhanh còn kịp...:004:

Anh có nước để pha chè không?:004::004::004:
 
Chè Thái mờ pha với nước Tây thì chỉ có chuẩn khỏi cần chỉnh, uống cứ gọi là gật gà gật gù. Ven hồ trước có quán ốc Bà Già, giờ có thêm Chè Gái Trẻ. hú hú



Anh có nước để pha chè không?:004::004::004:

Anh có chứ....nước đơi nước đơi...nước Nậm La tinh khiết đây...pha chè hơn nước Tây là chắc:004:
 
Bậy nèo! hoa cỏ gì ở đây chứ.....cô Huyền cô chuyển 1 ký ấy qua anh để anh Kinh sờ Doanh trên Sơn La nèo....khẩn trương nhanh còn kịp...:004:

anh nói thế là có người bùn đó nha :004:
Còn chè hả, khi nào binhminhsom về thì anh liên hệ lấy nhá. Cuối tuần này em mới lấy được chè nè.haizzzz :wall:
 
Sửa lần cuối:
Hôm trước anh Bienhuyen mang khoai lên bẩu xin 2 củ mà vìa quên mứt, chả ai nhắc giề ta, hichic
 
Hôm trước anh Bienhuyen mang khoai lên bẩu xin 2 củ mà vìa quên mứt, chả ai nhắc giề ta, hichic
ây dà khoai của anh gặp rét sun hết rồi:004:

anh nói thế là có người bùn đó nha :004:
Còn chè hả, khi nào binhminhsom về thì anh liên hệ lấy nhá. Cuối tuần này em mới lấy được chè nè.haizzzz :wall:

Ai bùn vậy em huyền kute ước gì đc như thế ha:wall:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top