Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Đúng đới, thía mờ hồi đầu hô to thế, chỉ được cái to mồm thôi. khẹc khẹc. Ngocpt hôm đới đi nhớ. Đi rỉa lợn mường, bàn cái sự đời hỉ. Giừ tui sắp phẩy đi nhậu khai xuân với công ty đơi, có gì thì mai lên bàn tiếp hen
đi chớ, đang mún đi giải sầu đêý, chán chả mún chít :wall:
 
đi chớ, đang mún đi giải sầu đêý, chán chả mún chít :wall:

Năm mới năm me, than gì mờ lắm thía hử? Chúc bà năm mới nhiều niềm vui. Bửa nèo đi Lạc Sơn, nhất định bà sẽ thấm cái đi giải sầu của mọi ngươi dành cho bà. hà hà
 
Hai, chửa đi đã hù dọa tui thía, lại chạy mất rép bi chừ
 
Khai Xuân đầu năm !
Nhân dịp năm mới 2011, nhận được nhã ý của Chủ nhà DOIPGDLS, Trân trọng kính mời toàn thể các cô, các chú box Hành trình kết nối Trái tim tới dự buổi khai xuân tiện thể đầy tháng " thằng cháu " tại gia đình !
Địa chỉ : Thị trấn Vụ Bản - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hòa Bình
Thời gian 11h ngày 12/2/2011 ( nhằm ngày mùng 10 - tháng Giêng năm Tân Mão )
Menu : Lợn Mường nhãn hiệu : KHỦNG ( vì nuôi đến 2 năm òi )

Đề nghị các cô các chú sắp xếp thời gian đăng ký tại đây !
Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn và kính mời !​
 
Nhà mình làm chuyến du hý Lạc Sơn luôn và ngay đi. Lợn Mường của bác Đói đã đến độ khủng cần thiết, chuyến đi lần này vừa là khám phá mảnh đất Lạc Sơn huyền bí, vừa là dịp cho anh em gặp mặt, cụng ly đầu xuân, và quan trọng đại hơn cả vưỡn là đầy tháng "thằng nhỏ":004: như Bác Hiệp nói. Mong mọi người nhiệt tình tham gia để chuyến du xuân đầu năm diễn ra thành công!
 
Nhà mình làm chuyến du hý Lạc Sơn luôn và ngay đi. Lợn Mường của bác Đói đã đến độ khủng cần thiết, chuyến đi lần này vừa là khám phá mảnh đất Lạc Sơn huyền bí, vừa là dịp cho anh em gặp mặt, cụng ly đầu xuân, và quan trọng đại hơn cả vưỡn là đầy tháng "thằng nhỏ":004: như Bác Hiệp nói. Mong mọi người nhiệt tình tham gia để chuyến du xuân đầu năm diễn ra thành công!

Khai Xuân đầu năm !
Nhân dịp năm mới 2011, nhận được nhã ý của Chủ nhà DOIPGDLS, Trân trọng kính mời toàn thể các cô, các chú box Hành trình kết nối Trái tim tới dự buổi khai xuân tiện thể đầy tháng " thằng cháu " tại gia đình !

Nguyên văn là " thằng cháu " chả hỉu seo lịa nghĩ thía nèo mờ lại ra "thằng nhỏ" - Phép liên tưởng gì đây ta?????????:wall:
 
Sửa lần cuối:
Nguyên văn là " thằng cháu " chả hỉu seo lịa nghĩ thía nèo mờ lại ra "thằng nhỏ" - Phép liên tưởng gì đây ta?????????

Ờ thì "Thằng cháu nhỏ":004::004::004:
 
Hà hà, cái này hay đây, tò mòa qué

Tò mòa hử? cứ lên Lạc Sơn rùi biết thế nèo là "thằng cháu nhỏ" đầy tháng... khà khà
 
Sửa lần cuối:
Tò mòa hử? cứ lên Lạc Sơn rùi biết thế nèo là thằng nhỏ đầy tháng... khà khà
"Thằng nhỏ" của Bác Đói chả nhỏ đâu, khủng phết đới:wall::wall::wall:

em chỉ chờ mọi ng hú 1 tiếng là đi lun keke

Hú hú hú hú hú hú hú hú vưỡn ít ký tự hú hú hú hú hú hú hú hú
 
"Thằng nhỏ" của Bác Đói chả nhỏ đâu, khủng phết đới:wall::wall::wall:

Sao biết hay vậy ta?:045:......................................................
 
"Thằng nhỏ" của Bác Đói chả nhỏ đâu, khủng phết đới:wall::wall::wall:



Hú hú hú hú hú hú hú hú vưỡn ít ký tự hú hú hú hú hú hú hú hú

FBI Sao biết hay vậy ta?
045.gif
.................................................. ....
hai chết dở, chả có nhẽ........................
 
Đoạn giai chỉ các anh mí có. Chị em seo có được, hề hề...
Cái đoạn giai ấy em phải đăng ký mí có được, vừa giai, vừa bùi, nhai sẽ có rất nhìu cảm xúc :004:

===> Chắc cú là tràng rồi....:029:
 
Happy new year! Hị Hị
Em đăng kí 1 chân lên Lạc sơn nhá.
Hú hú.........
 
Happy new year! Hị Hị
Em đăng kí 1 chân lên Lạc sơn nhá.
Hú hú.........

Phải công nhận Uma nhanh chân thật, nửa đêm đăng ký mới chứng tỏ bản lĩnh chứ..hị hị :wall:
 
Tập kết danh sách nèo. Ô la la la la, nhà mình chơi hẳn chuyến xe 8 chỗ cho máu, đi rỉa Lợn Mường xong còn du ngoạn Sông Đà chứ nhể
 
Tập kết danh sách nèo. Ô la la la la, nhà mình chơi hẳn chuyến xe 8 chỗ cho máu, đi rỉa Lợn Mường xong còn du ngoạn Sông Đà chứ nhể
Túi qua có đứa gọi cho mềnh bàn chuyện hòa bình nhưng tại đang nghe đt của người khác nên k lỡ để cho họ chờ máy lâu, mà họ lại nghe hít chuyện thì tạch keke
 
Back
Top