Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Tấm hình đầu tiên là cả đoàn trước khi đến với đất Lạc Sơn, ghé qua chùa Tiên vào thắp hương đầu năm, cứ tưởng là chùa ở dưới thấp, ai dè nằm tít trên lưng chừng núi, thành ra chỉ đứng dưới bái vọng lên và thắp hương ở Lầu Cô, Lầu Cậu chụp hình kỷ niệm rồi quay ra cho kịp giờ chiến lợ KHỦNG

th_DSC05009.jpg

Từ trái qua phải : Vợ chồng Tân - Trang1311, Kenpzo, Anh Tứ ( bạn Hiepnt1974 ), thuhuyen90, Pitsomt

Một chút xuân còn hiện diện trong ngôi nhà ấm cúng

DSC05034.jpg


Và đây là chủ nhà hớn hở đón khách :

DSC05200.jpg


Điều quan trọng nhất là đây, mâm cỗ đặc sản Hòa Bình , đơn sơ được nằm gọn trong chiếc mâm nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và lòng mến khách vô bờ bến

DSC05041.jpg


Ối mẹ ơi, cháu không phải là lợn khủng đâu nhá, cháu mí có 52 kg thui nà. Mà công nhận chú Nguoitronggiangho tuy bé con con mà bế khỏe thiệt, đấy là Hiepnt1974 chứ chắc em nào đó thì 80 kg cũng OK hít :004:

DSC05038.jpg


Mâm cỗ đầu tiên được dọn lên, " Bâu " xung quanh toàn " RUỒI " KHỦNG :004:

DSC05036.jpg
 
Sửa lần cuối:
Chẹp...chẹp.... nhìn mà thèm. Món thịt chua ở Lạc Sơn ăn kèm lá nhội thì ngon tuyệt.....bác Đói nhở????Hôm nào gửi VExpress cho em mấy lọ đê.:010:
 
Chẹp...chẹp.... nhìn mà thèm. Món thịt chua ở Lạc Sơn ăn kèm lá nhội thì ngon tuyệt.....bác Đói nhở????Hôm nào gửi VExpress cho em mấy lọ đê.:010:

Còn nhiều thứ thèm nữa, ai bẩu chú không đi

Cả nhà không thanks cho em vài phát, em không post típ nữa đâu đóa
 
Nhìn ngoài các em sao xấu thế mà nhìn hỉnh ai cũng ngon nhỉ hiiii.

To : Duyvinh: bác này không đi mà nói như đúng rồi ý nhỉ

Ai không đi nhìn cái mâm thịt lợn mường có phê không?
 
Trời ơi ko được đi chọc sàn nhà anh Đói.............:026::026::026:
 
Chẹp...chẹp.... nhìn mà thèm. Món thịt chua ở Lạc Sơn ăn kèm lá nhội thì ngon tuyệt.....bác Đói nhở????Hôm nào gửi VExpress cho em mấy lọ đê.:010:

còn anh nữa đấy. Đi Lào về quà đâu hử?
 
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Ta nâng chén, cùng zô vào vào ... :004:
DSC05053.jpg
 
Cả nhà thông cảm, đi Lạc Sơn vìa uống nhìu rịu wa' nên nhà em bị .... bón :004:
Để từ từ em phọt

Cô này tay được cầm quả "cà" của chú lợn Khủng hay seo mờ cười phê thía hem bít

DSC05058.jpg


There are currently 10 users browsing this thread. (9 members and 1 guests)

hiepnt1974,BienHuyen+,Lanxitin,ngocnobita,ngocpt+,quacai+,thuhuyen90+,thuycog+,xemini,

Ôi mẹ ơi, chợ trưa mà đông thế hem bít ??? :004:
 
Rốc hết rịu này cho đời ta phê
Rốc hết rịu này cho đời đê mê ...

DSC05057.jpg
 
Rốc hết rịu này cho đời ta phê
Rốc hết rịu này cho đời đê mê ...

DSC05057.jpg

ối zời ơi, bít ngay mờ. kỉu zì cũng bị chộp mấy kái hót xì xì này, ko thoát được :026:
 
Chợ càng trưa càng đông ...

There are currently 12 users browsing this thread. (11 members and 1 guests)
hiepnt1974,BienHuyen+,binhminhsom,Lanxitin,moon87,ngocnobita,quacai+,thuhuyen90+,thuycog+,Uma,xemini,
 
To: chị Thuycog: Em nhìn mãi mà k thâý anh xã chị đâu là sao?
To: CVP: Mới tâụ cái kính nhìn trông: đẹp, trẻ, sành điêụ quá cơ. Hàng xịn hả anh? tổ chức rưả kính đí. Quà của em đâu?
 
Nhìn cái hình này cộng thêm hôm đó là ngày 14/2, mình lại chợt liên tưởng đến TITANIC ... :004:

DSC05091.jpg
 
Back
Top