Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Em đã cởi bỏ lớp áo ngoài để lót mông ngồi cho bớt nóng rồi đây. Nào, post tiếp đi anh già xì tin, mặc quần zin, đeo kính xịn.
 
Họp cả nhà tí nhé, nó nhỏ k lão Hiệp nghe thấy nhé. :009:
Dạo này lão này sành điệu nhỉ, đeo kính trắng nữa cơ. Khả năng cận thị chắc là k có rùi. Làm điệu đấy mừ.:030: Hay tại nhìn gái nhiều nên mắt bị loạn nhỉ?:wall:
 
Điều quan trọng nhất là đây, mâm cỗ đặc sản Hòa Bình , đơn sơ được nằm gọn trong chiếc mâm nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và lòng mến khách vô bờ bến

DSC05041.jpg

Nhớ ở Hòa Bình, có 1 ngày gọi là Ngày Đe.... Mâm cỗ cũng y như thế này... chẹp chẹp...
Nhớ lần đó... Mình đứt phừn phựt :045:
 
Họp cả nhà tí nhé, nó nhỏ k lão Hiệp nghe thấy nhé. :009:
Dạo này lão này sành điệu nhỉ, đeo kính trắng nữa cơ. Khả năng cận thị chắc là k có rùi. Làm điệu đấy mừ.:030: Hay tại nhìn gái nhiều nên mắt bị loạn nhỉ?:wall:
ối zời, loạn đã còn may, chỉ sợ mắt siêu thị ấy chớ....:010:

hix hix. hình như hem bít, hình như hem quen :wall:
troài oai...., đến mình mừ còn bảo hem quen thì chắc là nàng này có vđề rùi, Bác sĩ ở đâu mau mau ra đây...(ra mà khám xem cái j ở trong cái đầu tròn xoe đó nào...):wall: :010: :010:
 
Sửa lần cuối:
ối zời, loạn đã còn may, chỉ sợ mắt siêu thị ấy chớ....:010:


troài oai...., đến mình mừ còn bảo hem quen thì chắc là nàng này có vđề rùi, Bác sĩ ở đâu mau mau ra đây...(ra mà khám xem cái j ở trong cái đầu tròn xoe đó nào...):wall: :010: :010:

hứ. khám cho anh í. Em làm sao mà phải khám chứ:036:
 
To BMS & TH: Đôi chim non kia ra chỗ khác mà cãi nhau nhá:036::036::036:
 
Ối mẹ ơi, cháu không phải là lợn khủng đâu nhá, cháu mí có 52 kg thui nà. Mà công nhận chú Nguoitronggiangho tuy bé con con mà bế khỏe thiệt, đấy là Hiepnt1974 chứ chắc em nào đó thì 80 kg cũng OK hít :004:

DSC05038.jpg


Bị hành nhiều rùi, nên giờ muốn đc cảm giác hành người khác đây mừ:030:

Thiền nào cười nhe nhởn ra thế này đây.:030:
 
Em, thử " cần " anh...vừa nhỏ vủa dài.... đi, thế nào em ??? ngon hem?, ngọt hem ?

DSC05126.jpg
[/QUOTE]
 
Hic, cái mâm tròn tròn, bao nhiu thứ thế mà sao mắt em cứ chăm chăm vào 2 cái đĩa ở hai bên ý các bác ạ....:036::005::004::064::064::018::018:


đấy, lại 1 biểu hiện cần fải khám. :010: :010:

Sao anh cứ nghĩ người khác giống mình thế nhở. Có ai gọi hộ 115 cho BMS với, bệnh nặng giai đoạn cuối rùi kìa. Mới đi có mấy ngày vìa mà đã nhiễm virus nặng rùi kìa :004: đến khổ
 
chợ trưa mà đông gớm vậy hả dzời ^^
 
To BMS & TH: Đôi chim non kia ra chỗ khác mà cãi nhau nhá:036::036::036:
Tình hình là có thêm 1 bệnh nhân cần khám rồi. :010: (ú má ơi là á mú, chim cò j ở đây thế, haha)

Sao anh cứ nghĩ người khác giống mình thế nhở. Có ai gọi hộ 115 cho BMS với, bệnh nặng giai đoạn cuối rùi kìa. Mới đi có mấy ngày vìa mà đã nhiễm virus nặng rùi kìa :004: đến khổ
Những ng bị bệnh này có ai nhận mình bị đâu, chỉ ng khác nhìn mới thấy thôi, tu.hỳ ơi là tu.hỳ. :010:
 
Sửa lần cuối:
chà chợ chiều nguộn hơn cả chợ trưa nhể
 
quái ..sao không có mẹt mình nhỉ..? chụp ảnh thế hả?
 
Rõ ràng là thấy cái mẹt đang " bế " Hiepnt1974 mờ kiu hem cóa, Ku này cần đi khám mắt ngay ...
 
Back
Top