Chị thik suy nghĩ của cô...hehe
Cabasa đợt này đắt hàng ghê :004:
Chị thik suy nghĩ của cô...hehe
Cabasa đợt này đắt hàng ghê :004:
Cabasa đợt này đắt hàng ghê :004:
chả hỉu giề cả :wall::wall:Liên quan gì đến anh Basa đâu anh Đói....???????????
Liên quan gì đến anh Basa đâu anh Đói....???????????
chả hỉu giề cả :wall::wall:
.........................
Có nhất thiết phải chỉ rõ nghề nghiệp của cái lão bán mực ấy ra không mấy cô?
Cabasa đợt này đắt hàng ghê :004:
lão bán mực này chết thiêng lắm đây :004:hì hì, chiều em chuyển tiền cho Bác Hiệp hì hì
ủa, em có bán gfi đâu mà đắt, giờ các nhà tự cung tự cấp hết rồi bác ạ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ơ, ai cầm dùi cui, ai cầm mũ cối.....Thành phần tham gia trò này chỉ có 2 người, với công cụ chính chỉ là Dùi Cui và Mũ Cối, chị Ngọc dám chơi k?
Mực khô.....................Khô mực............mực ướt..........Anh Basa bán mực, còn chúng ta mua mực...:004::004::004:
Quan trọng là Dùi cui của ai? Và ai là người cho thí sinh mượn Mũ Cối:004::004::004:Ơ, ai cầm dùi cui, ai cầm mũ cối.....
Trò chơi do cô Ngọc nghĩ ra và cô uma ủng hộ, hai cô phải lo cho thí sinh có đạo cụ chứ:004:
Anh chị nhận làm cố vấn thôi, còn trợ giúp thì....:005:Có thể phải nhờ đến sự trợ giúp và cố vấn của anh Dũng đấy ạ.
Đã nhận được tiền của chú Cá , thankS !
Bắt đầu thấy yêu a Đói dần dần rồi, yêu mí cái kế hoạch đang đc vạch ra của anh zai nữa...hịhị
Vậy những ng đi cùng như bọn e thì thế nào nhỉ chả lẽ ôm chăn ôm gối và nhìn đôi tình nhân non sao :sad:Á! chưa ji iem Nô đã bật đèn xanh cho a Đói rồi nhá?? Anh Đói sướng nhá?? :wall: (Miềng ngậm đắng nuốt cay rồi)..SÀi Ghềnh ngậm ngùi tiếc nuối! :018: hít ...hít..
Đề nghị BTC Bác Hiệp Gà bố trí, sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghĩ + chỗ ngủ riêng cho iem Nô và anh Đói!?:036::036:
Vậy những ng đi cùng như bọn e thì thế nào nhỉ chả lẽ ôm chăn ôm gối và nhìn đôi tình nhân non sao :sad:
Như bác Doi đã thống kê tỷ lệ chị e nữ là 9 trừ bác Nô 1 còn 8 . Chả nhẽ 1 mềnh bác Hiệp lại chăm sóc cho 8 e còn lại hả a . Như thế thì k công bằng vs 12 ẹp zai còn lại à . Với lại cố quá thành quá cố thì lại khổ bác ạà! Nen phì nè! Cái vấn đề "tế nhị" này thì phải hỏi Bác Hiệp!
Thể theo nhu cầu và nguyện vọng "sâu sắc" chính đáng của các chị iem..Thì Bác Hiệp sẽ cố gắng chăm sóc cho tất cả. Nhất là các chị em bên Hội độc thân còn đơn chăn, gối chiếc..thì cứ liên hệ với Bác ý!!:036:
Sau cấy vụ "Mổ thoái hoá đĩa đệm"..thì sức khoẻ Bác ấy là vô biên!:052::004: