Nhật ký hành trình kết nối trái tim

Em ngồi ngần Uma là theo tiếng gọi của tự nhiên .................................................... sinh ra đã biết thích VÀNG - GOLD .... he he còn chuyện tình thì phải nhường cho anh FBI và UMA hai người chống gậy cùng nhau mà :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
Em ngồi ngần Uma là theo tiếng gọi của tự nhiên .................................................... sinh ra đã biết thích VÀNG - GOLD .... he he còn chuyện tình thì phải nhường cho anh FBI và UMA hai người chống gậy cùng nhau mà :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Thật là đáng thương cho Ma Phương, bị mấy anh đa đi đá lại,
Thôi, các chú để cho cho anh có được không
(mà cái chú Basa kia, đến post bài cũng phải chờ để post cạnh Ma Phương)
 
Thật là đáng thương cho Ma Phương, bị mấy anh đa đi đá lại,
Thôi, các chú để cho cho anh có được không
(mà cái chú Basa kia, đến post bài cũng phải chờ để post cạnh Ma Phương)

Đấy gọi là song kiếm chém thành bão he he ha ha ho ho hi hi :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
Thật là đáng thương cho Ma Phương, bị mấy anh đa đi đá lại,
Thôi, các chú để cho cho anh có được không
(mà cái chú Basa kia, đến post bài cũng phải chờ để post cạnh Ma Phương)

Anh ơi! Em không phải là " Bóng", càng không phải là " MA"...hichic
 
Đã qua nửa ngày thứ 2, mặt Hồ vẫn rất yên lặng, phải chăng ở dưới đó là sóng ngầm...:wall:
 
Sao chả thấy cả nhà mềnh mang quà về và tổ chức hậu ọpline nhỉ . Để những ng có số phận hẫm hiu như e k đc đi còn đc ấm lòng chứ nhỉ :wall::wall::wall:
 
Sao chả thấy cả nhà mềnh mang quà về và tổ chức hậu ọpline nhỉ . Để những ng có số phận hẫm hiu như e k đc đi còn đc ấm lòng chứ nhỉ :wall::wall::wall:

Chiều hôm đấy về làm phát 2 tăng thế là hậu ọp roàoi còn gí nữa em....
 
lót dép hóng ê hết cả mông mà mãi mí được có mấy tấm thế này hic hic
 
lót dép hóng ê hết cả mông mà mãi mí được có mấy tấm thế này hic hic
Thích coi thể loại nào hả ...khỏa thân, bán khỏa thân....hoặc ko hở chỗ nào
 
Lần 3 chắc cho hai ông bà này đi thăm hòn Trống Mái....

Có lần 4, lần 5...lần n cũng thế thôi Ken ạ. Anh Basa quyết tâm giữ truyền thống của làng mình mà...:045::045::045:
 
Có lần 4, lần 5...lần n cũng thế thôi Ken ạ. Anh Basa quyết tâm giữ truyền thống của làng mình mà...:045::045::045:

Thế hơn một hôm ở HNC Uma ko dùng mỹ nhân kế phát nào à phí thế. Làng của anh ấy h chỉ còn tiếng xưa thôi chứ tệ nạn đấy cứ cám dỗ đi kiên trì sẽ thành công. ko biết còn ko mà giữ....
 
Sửa lần cuối:
Có lần 4, lần 5...lần n cũng thế thôi Ken ạ. Anh Basa quyết tâm giữ truyền thống của làng mình mà...:045::045::045:


Câu này hay nhất trong ngày! Anh Basa lại là con người mẫu mực.:004:
 
Có từng nào thì tung hết ra cho cả nhà chiêm ngưỡng :d
Thoai tung cho cả nhà thì túng hết mấy cái đó ra thì còn gì là hàng họ nữa ko chơi đấu
 
Thôi a đừng nhắc nữa mà e buồn. Tăng 2 a đánh quả lẻ ở đâu chứ gì giờ còn khoe ra :057::057::057:


Ken kìa, em ý có ý kiến đó. Sao k rủ em ý đi cùng:045::045::045:
 
Thế hơn một hôm ở HNC Uma ko dùng mỹ nhân kế phát nào à phí thế. Làng của anh ấy h chỉ còn tiếng xưa thôi chứ tệ nạn đấy cứ cám dỗ đi kiên trì sẽ thành công

Ô hay. Sao tui lại phải cám dỗ anh ý. Một con người " trong sáng, hiền lành" như anh Basa phải được giữ gìn và bảo vệ chứ...hị hị
 
Thế hơn một hôm ở HNC Uma ko dùng mỹ nhân kế phát nào à phí thế. Làng của anh ấy h chỉ còn tiếng xưa thôi chứ tệ nạn đấy cứ cám dỗ đi kiên trì sẽ thành công. ko biết còn ko mà giữ....


Nghe đồn là tỉ lệ dân số làng này tăng theo cấp số nhân! Vậy là sao nhỉ???????????????????????
 
Back
Top