Suy nghĩ của tôi

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Các bạn thân mến!
Tôi là một thành viên mới gia nhập vào WKT từ tháng 8, trước sinh nhật Tú Anh 3 ngày và trước ngày vợ của Admin SUNF qua đời vài ngày.
Tại sao tôi nhắc đến điều đó! Bởi vì đó là những ấn tượng đầu tiên về tình thân mà tôi cảm nhận ở diễn đàn này. Đến ngày sinh nhật bạn bè gửi cho nhau lời chúc, khi có chuyện buồn mọi người cùng chia sẻ. Tôi đọc những bài các mem phía Bắc về việc tìm nngười có nhóm máu thich hợp cho vợ của SUNF, rồi những lời chia sẻ với SUNF. Trong những ngày đám ma vợ của SUNF, đọc những bài của các mem post lên tôi luôn muốn khóc.

Và rồi đọc thêm các bài trên diễn đàn, theo dõi những câu hỏi của các thành viên được post lên được các bạn tích cực trả lời và hướng dẫn, Tôi thầm ngưỡng mộ kiến thức các bạn, tôi ngạc nhiên vì có một diễn đàn hữu ích như vậy, tôi ngầm thán phục sự nhiệt tình của các bạn : Tú Anh, Võ Vinh Nam, Maika. Tran Van Hung, Le Van Duyet....v.v...rất nhiều tấm lòng của các bạn dành cho những người bạn chưa hề quen biết, chưa hề biết tên. Và tôi ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng website này được xây dựng bởi 1 cá nhân, mà sao này tôi mới biết đó là Hải Tâm.

Tôi tham gia CLB Anh EM Tôi, có lẻ vì vậy tôi gặp được nhiều bạn, và nhúm bạn mà tôi thường gặp đều vui theo niềm vui của WKT và cùng buồn khi WKT có điều gì bất hoà. Thú thật, WKT đã mang đến cho tôi nhiều người bạn tốt, nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm trong một thời gian ngắn, nhiều sự chia sẻ kịp thời..và nhiều thứ nữa. Vì vậy tôi không bao giờ muốn diễn đàn vì một lý do gì đó mà đóng cửa. Có thể một số bạn muốn rằng BQT phải nghe ý kiến các bạn và làm theo ý kiến các bạn để thể hiện sự dân chủ của BQT, hay thể hiện là WKT này biết tôn trọng người khác. Nhưng tôi và một ít bạn của tôi thì không cần đến cái điều đó ở diễn đàn này. Tôi thấy hoạt động của diễn đàn này là phù hợp với tôi và tôi chấp nhận qui định của diễn đàn thì tôi tham gia, lúc nào không chấp nhận được nữa thì tất nhiên tôi cũng sẽ "biến đi" thôi.

Về cái khoản góp ý, tôi thấy thế này. Là thành viên tham gia, chỉ nên góp ý cho những nội dung của diễn đàn của trang web thôi. Còn về nhân sự, đó là quyền của người sáng lập của ban điều hành; nếu bạn nào thấy mình có đủ kiến thức, kinh nghiệm. điều kiện để tham gia BQT thì liên hệ với BQT. (Mình thấy có thread kêu gọi tham gia MOD mà).

Các bạn nghĩ sao nếu chỉ cần tôi đóng góp nhiều tiền của, công sức cho diễn đàn thì tôi có quyền làm theo ý tôi ở diễn đàn này? Và nếu được vậy thì tôi sẽ đề nghị Hải Tâm nhượng website này lại cho tôi? Và các bạn hãy nghĩ tiếp tương lai trang web này sẽ như thế nào nếu rơi vào tay tôi. Liệu các bạn có còn được một chổ "như hiện nay" không?

Tôi không làm một cuộc vận động hay thăm dò các bạn muốn WKT này tồn tại hay muốn WKT không tồn tại. Tôi chỉ bày tỏ rằng: tôi thấy diễn đàn này có lợi cho tôi nên tôi tham gia, và khi tham gia tôi chấp nhận những qui định của diễn đàn. Thế thôi! Các bạn thấy tham gia này chẳng bổ ích gì cho mình có quyền không tham gia, hoặc tham gia rồi vẫn có thể không tham gia tiếp. (CHơi được thì chơi, không chơi được thì chia tay )

Cái nghề kế toán cũng đủ đau đầu lắm rồi! Tôi chỉ mong ở diễn đàn này một chút niềm vui, một nơi thư giản cho tôi và cho một nhúm bạn của tôi.
Cảm ơn BQT.:1luvu:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trangHVTC

Cao cấp
28/7/05
208
0
0
HN
(Xin lỗi các pác lớn tuổi hơn em, cho em được dùng đại từ chung nhất: TÔI)

Tôi tham gia diễn đàn này cũng chưa lâu. Qua một lần tình cờ mà tôi vẫn nghĩ rằng như có duyên số, tôi đã gặp WKT. Lúc đó tôi cảm thấy bế tắc trong công việc và cuộc sống. Nhưng khi đọc những bài viết đầy tâm huyết của các Mem về cả nghề nghiệp cũng như cuộc sống, tôi cảm thấy nhiệt huyết trong tôi lại nhen nhóm lên.

Tôi bắt đầu quan tâm đến WKT nhiều hơn. Khi có đợt quyên góp ủng hộ Nam Định, tôi vui lắm. Những con người xa lạ, ở 2 miền đất nước góp sức ủng hộ đồng bào. Tình người lắm chứ.

...

Có nhiều kỉ niệm để nghĩ về WKT, để muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển không ngừng của WKT. Một người bạn lớn của tôi từ bỏ mái nhà WKT ra đi, tôi buồn. Nhưng bây giờ thì cảm thấy đau lòng nữa. Các thành viên, chẳng ai biết đúng sai, đang mặc sức tranh luận. Dùng những lời lẽ không thấy trong thường ngày để nói với nhau. Có đáng không.

...

Còn tâm trạng tôi bây giờ??? Vẫn thấy yêu WKT lắm lắm, nhưng nhiệt huyết trong tôi ngày nào đã giảm. Sự ra đi của một vài người đối với sự phát triển của mái nhà này không quan trọng. Nhưng đối với những tấm lòng nhiệt huyết như tôi, nó để lại vết hằn sâu quá.

...

Vài lời cuối cùng trút bầu tâm sự, để mai này, không còn phải nghĩ đến những chuyện đau lòng như thế.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Có nên bới ra nữa không nhở ?
.......

Việt nam muôn năm
Đánh Du kích muôn năm
.........muôn năm ....

Kể mình mà bới VẾT tìm LÔNG khéo cũng ra ối ý chứ !
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
cam_to_80 nói:
Có nên bới ra nữa không nhở ?
.......

Việt nam muôn năm
Đánh Du kích muôn năm
.........muôn năm ....

Kể mình mà bới VẾT tìm LÔNG khéo cũng ra ối ý chứ !
Không nên "bới" ra nữa mà chuyển qua "Moi" đi. Bới chỉ nêu ra được vấn đề thôi chứ không có phương hướng giải quyết cho thấu đáo. Phải mổ xẻ, phân tích và nhất là phải moi ra được nguyên nhân, nếu sai thì sửa nếu chửa thì phải đẻ!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Cái sự đời thiệt hông đơn giản !
Có "nợ" thì phải có "có".
Nợ, Có muôn đời vẫn bằng nhau !!!
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Đọc những bài viết trong đề tài này mấy ngày hôm nay tôi nhận thấy mỗi người chúng ta đều có những cảm xúc khác nhau. Đã là cảm xúc thì không có biên giới và không ai giống ai. Tôi vẫn hy vọng một ngày gần nhất các thành viên trong web cả ba miền Bắc - Trung - Nam lại có mặt đông đủ bên nhau ( những người "tạm đi công tác" xa cũng trở về mái nhà thân yêu này) để cùng nhau sống hạnh phúc và ngập tràn niềm vui . Tôi hy vọng điều mong muốn của tôi sớm thành hiện thực. Tôi gửi lời chúc măn mắn tới các anh chị và các bạn thân mến!
 
V

van_accvn

Trung cấp
9/9/03
117
1
0
47
Hà Nội
Truy cập trang
Ung thư ko mổ thì... chắc chắn sẽ di căn
Nhưng mổ mà ko khéo thì... chưa kịp di căn đã die rồi.
Tôi nghĩ những suy nghĩ ,đóng góp từ các ý kiến của các thành viên như vậy cũng đủ để BQT có những đúc rút nhất định...
dẫu biết rằng vết thương nào mà chả có sẹo...
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
49
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Internet là một môi trường ảo, một con người ảo (có thể là thực đối với vài người) bỏ đi khỏi một môi trường ảo là hoàn toàn vô nghĩa do vậy mong mọi người đừng quá nặng nề về vấn đề này.

Mong rằng WKT vẫn hoạt động đúng nghĩa là một diễn đàn nghề nghiệp, một sân chơi, nơi tìm hiểu, học hỏi kiến thức, trao đổi, giao lưu giữa những người làm kế toán.
 
M

mysterious_girl

Guest
VTM nói:
Cái sự đời thiệt hông đơn giản !
Có "nợ" thì phải có "có".
Nợ, Có muôn đời vẫn bằng nhau !!!

Nợ, Có không phải lúc nào cũng bằng nhau
Phải thêm bút toán điều chỉnh mới bằng nhau.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
green_field nói:
Nợ, Có không phải lúc nào cũng bằng nhau
Phải thêm bút toán điều chỉnh mới bằng nhau.
Cuối năm báo cáo tài chính thì bắt buộc phải bằng nhau rùi
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
HyperVN nói:
Internet là một môi trường ảo, một con người ảo (có thể là thực đối với vài người) bỏ đi khỏi một môi trường ảo là hoàn toàn vô nghĩa do vậy mong mọi người đừng quá nặng nề về vấn đề này.

Mong rằng WKT vẫn hoạt động đúng nghĩa là một diễn đàn nghề nghiệp, một sân chơi, nơi tìm hiểu, học hỏi kiến thức, trao đổi, giao lưu giữa những người làm kế toán.
Đã là 1 sân chơi thì chơi cho thoải mái , chơi cho hết mình . Không nên vì một chút so đo tính toán mà làm mất đoàn kết :two:
 

Xem nhiều