Gửi đến người yêu thương......

  • Thread starter xemini
  • Ngày gửi
xemini

xemini

Trung cấp
Mình chưa từng nghĩ đến việc viết nhật ký....... dù chỉ 1 lần...nhưng lúc này đây trong tim mình quá nhiều cảm xúc đang trào dâng.....mình cần viết!... viết! Vì không thể nói với ai được hết những cảm xúc này...đây chính là thời khắc mình chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại của.......

" Chị " là thế nào ý nhỉ.. Liệu tử điển Việt Nam có thể định nghĩa được hết những tình cảm mà con người ta dành cho từ này..... Là người sinh ra trước mình, là người yêu thương giúp đỡ mình, là người hay cãi lộn, tranh luận với mình trong suốt tuổi thơ và kể cả khi mình đã lớn lên...., khó có thể nói hết !!!

Giấc mơ đôi khi đưa người ta về với quá khứ, với những kỉ niệm trẻ thơ đầy cảm xúc. Trưa nay khi vừa tỉnh dậy sau giấc mộng miên man... mình chợt vội chụp ngay cái điện thoại kế bên, nhấn dãy số quen thuộc, dãy số mà dù mất điện thoại nhiều lần nhưng chưa bao giờ mình phải lưu.......reng.........reng.... tiếng chuông đổ dài. "Alo!"- vẫn giọng nói quen thuộc.Biết chị bận nên mình hỏi rất gọn " Khi nào chị đi chụp ảnh, tình hình thu xếp sao rồi chị?" - " Chủ nhật này e bắt xe chuyến sớm nhất ra Hải Phòng nhé rồi đi với anh chị ra Tuần Châu. Chị phải đi từ hôm trước để chuẩn bị.... "

" Chị !"... Chị mình cưới thật rồi! Dù vẫn biết cuối năm nay chị lên xe hoa..nhưng sao vẫn bất ngờ, đường đột...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
oak, tâm sự nhỉ. Chúc mừng chị gái Mínì nha. Trăm năm đầu bạc;cơ mà chị đi rùi bao h mínì theo chân? :004:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Nô thì hết chị để cưới rồi. Đọc bài xemini mà nhớ đám cưới các chị quá, nhớ đám cưới xong rồi lại muốn cưới quá:005:. Muốn cưới quá mà không ai cưới cho, thế mới đau:wall::wall:
 
BienHuyen

BienHuyen

Chuối nhất Web
15/10/07
47
2
8
41
Thành Phố Hoa Ban Trắng
Nô thì hết chị để cưới rồi. Đọc bài xemini mà nhớ đám cưới các chị quá, nhớ đám cưới xong rồi lại muốn cưới quá:005:. Muốn cưới quá mà không ai cưới cho, thế mới đau:wall::wall:

èo... cố!..cố! lừa đi Nô oai.......:036::004:

2 nàng này song kiếm hợp bích đi lừa thì khối người ......Khoái :016:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Người ta bẩu: chết vì gái là cái chết rất khoan khoái. Hú hú
 
BienHuyen

BienHuyen

Chuối nhất Web
15/10/07
47
2
8
41
Thành Phố Hoa Ban Trắng
Ta tình nguyện chết vì nàng Nô ơi :048: gì chứ cứ khoái là thích rồi :005:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ta tình nguyện chết vì nàng Nô ơi :048: gì chứ cứ khoái là thích rồi :005:

Ối,được thế thì còn gì bằng :1luvu::1luvu::1luvu::1luvu:
 
BienHuyen

BienHuyen

Chuối nhất Web
15/10/07
47
2
8
41
Thành Phố Hoa Ban Trắng
Ối,được thế thì còn gì bằng :1luvu::1luvu::1luvu::1luvu:

Bằng là gì có phải là cái này ko Nô >>>> = Trông giống như anh là dấu gạch trên, còn em là dấu gạch dưới ý nhể :005:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
bằng là gì có phải là cái này ko nô >>>> = trông giống như anh là dấu gạch trên, còn em là dấu gạch dưới ý nhể :005:

x:005::005::005:
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Nhớ.............................:wall:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Mình chưa từng nghĩ đến việc viết nhật ký....... dù chỉ 1 lần...nhưng lúc này đây trong tim mình quá nhiều cảm xúc đang trào dâng.....mình cần viết!... viết! Vì không thể nói với ai được hết những cảm xúc này...đây chính là thời khắc mình chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại của.......

" Chị " là thế nào ý nhỉ.. Liệu tử điển Việt Nam có thể định nghĩa được hết những tình cảm mà con người ta dành cho từ này..... Là người sinh ra trước mình, là người yêu thương giúp đỡ mình, là người hay cãi lộn, tranh luận với mình trong suốt tuổi thơ và kể cả khi mình đã lớn lên...., khó có thể nói hết !!!

Giấc mơ đôi khi đưa người ta về với quá khứ, với những kỉ niệm trẻ thơ đầy cảm xúc. Trưa nay khi vừa tỉnh dậy sau giấc mộng miên man... mình chợt vội chụp ngay cái điện thoại kế bên, nhấn dãy số quen thuộc, dãy số mà dù mất điện thoại nhiều lần nhưng chưa bao giờ mình phải lưu.......reng.........reng.... tiếng chuông đổ dài. "Alo!"- vẫn giọng nói quen thuộc.Biết chị bận nên mình hỏi rất gọn " Khi nào chị đi chụp ảnh, tình hình thu xếp sao rồi chị?" - " Chủ nhật này e bắt xe chuyến sớm nhất ra Hải Phòng nhé rồi đi với anh chị ra Tuần Châu. Chị phải đi từ hôm trước để chuẩn bị.... "

" Chị !"... Chị mình cưới thật rồi! Dù vẫn biết cuối năm nay chị lên xe hoa..nhưng sao vẫn bất ngờ, đường đột...

Oài, mí đọc tưởng Xemini gửi lời yêu thương đến chàng có cái ống tuýp nước ... :004:
Đọc thêm một đoạn nữa lại tưởng Xemini là les ... :wall:
Đọc nốt hóa ra chị Xemini ( chắc là xe HONDA ) đi lống chềy :026::026::026:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Haizzzzzzzzz, mình viết 1 bài về chị đăng trên báo Vnexpress lâu lắm ròi. Giờ post lại lên đây để đọc lại vậy

Nhà có 4 chị em gái. Người ta thường nói “chị em gái như trái cau non”, vậy mà ngày ấy chị em tôi hễ cứ gặp nhau là gây sự, là cạnh khóe, rồi tức nước thì vỡ bờ, và…chiến tranh…và nước mắt.
Còn nhớ có lần vì tranh nhau cái gầu múc nước mà tôi và chị gái đã có cuộc chiến nảy lửa, không phân thắng bại. Cuối cùng do có lợi thế hơn tôi về bộ móng, bà đã đắc thắng sau khi đã cào lên cổ tôi những vết dài đỏ ửng. Vậy là tôi đã thua cuộc, đã failed. Mạnh không được thì mẹo, tôi quyết định lăn đùng ra sân giếng…ăn vạ, kêu la thảm thiết. Và…trời không phụ lòng người, tiếng la ó của tôi cuối cùng cũng đến tai mẫu hậu.
Bà đích thân xử vụ này, trên tay lăm lăm cây roi. Theo cách hành xử của bà, chưa biết đứa nào sai đứa nào đúng, cứ lôi đưa lớn ra đánh trước. Vậy là bà ấy bị mẫu hậu thưởng cho 2 roi vào mông - đau lắm nhưng không làm gì được (nghĩ lại cái mặt nhăn nhó mình lại buồn cười). Lúc ấy có nói gì thì cũng chỉ là ngụy biện.
Và ý chí phục thù đau đáu trong đầu, bà ấy quyết định chơi quả ”Ăn miếng trả miếng”. Đây rồi, lợi dụng cái đầu ngây thơ, hồn nhiên và 1 tâm hồn ăn uống mãnh liệt trong tôi, bà ấy nịnh ngọt:
- “Bố vừa ra đồng rồi, tao và mày qua kia trộm ổi đi, nhiều quả chín lắm”.
- Nhưng hôm qua Bố chẳng phun thuốc sâu là gì, ăn cho mà chết à? Tôi trề môi.
- Không, hôm qua tao thấy Bố phun nước lã, phun để dọa chị em mình không được trộm đấy mà, mày cứ ra vặt đi, tao ở đây canh chừng Bố, lấy được bao nhiêu tao chia cho mày 7 phần - bà ta phân bua.
Sẵn tính ham ăn, tôi đồng ý, trong đầu tôi lúc ấy sao hình ảnh bà ấy lại đẹp thế, đúng là…. chị muôn năm!
Nhưng ôi thôi, tay chưa kịp chạm quả ổi…”Con bé kia, ổi phun thuốc mà dám vặt à”. Tiếng ai sao nghe giống tiếng Bố thế. Ngoảnh lại, “Ôi Bố”. Ông lôi tôi vào trong sân, mặc tôi khóc lóc van xin, ông cho tôi ăn 2 roi đau điếng, can tội không hỏi trước người lớn. Trong lúc bị đòn, tôi không quên đưa mắt về phía “Chị muôn năm”. Không cánh mà bay, thì ra bà ta đang cười ngặt nghẽo trong bếp vì sung sướng.
Bài học xương máu!
Giờ thi thoảng 2 chị em gặp nhau hễ cứ nhắc lại chuyện đó là y rằng được mẻ cười vỡ bụng. Nhớ lắm cái tuổi thơ ngày ấy!
Giờ Chị đi lấy chồng, tôi bon chen bươn trải trên mảnh đất Hà thành rộng lớn nhưng nhiều lúc chật chội đến nghẹt thở. Chị em tôi ít có thời gian gặp nhau. Thi thoảng thì nhắn tin, gọi điện, nhà có dịp gì thì lại túm tụm về quê.
Ngồi làm việc trong công ty, nhớ về Chị, về gia đình, về quê hương, lòng không khỏi bồi hồi...
 
xemini

xemini

Trung cấp
Oài, mí đọc tưởng Xemini gửi lời yêu thương đến chàng có cái ống tuýp nước ... :004:
Đọc thêm một đoạn nữa lại tưởng Xemini là les ... :wall:
Đọc nốt hóa ra chị Xemini ( chắc là xe HONDA ) đi lống chềy :026::026::026:

cái này e để gửi đến người yêu thương thì đâu chỉ giới hạn 1 ai...... Có thể là ông bà, bố mẹ, anh chị, họ hàng, bạn bè, người yêu, thần tượng.v.v.... cứ miễn là mình yêu thương là được mà...:036::036::1luvu:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
cái này e để gửi đến người yêu thương thì đâu chỉ giới hạn 1 ai...... Có thể là ông bà, bố mẹ, anh chị, họ hàng, bạn bè, người yêu, thần tượng, tuýp sắt v.v.... cứ miễn là mình yêu thương là được mà...:036::036::1luvu:
 

Xem nhiều