Gửi đến người yêu thương......

  • Thread starter Thread starter xemini
  • Ngày gửi Ngày gửi
Yêu anh thì có tội gì không? Yêu là quyền tự do cá nhân của mỗi người, xuất phát từ 2 trái tim. Có lẽ anh chẳng biết, mà cũng chẳng ai ngờ được rằng người đàn ông đang hiện hữu trong em lúc này lại chính là anh. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu anh là 1 người đàn ông bình thường như bao người khác, nhưng ở đây, mối quan hệ của anh, của em với anh đều không hề đơn giản. Có thể đó chưa phải là "Yêu", nhưng ít nhất nó cũng làm trái tim em phải mở cửa sau 1 khoảng thời gian đóng cửa im lìm. Có thể là đơn phương, nhưng em chẳng buồn, với em chỉ cần được nghĩ về anh..thế là đủ!

Tình yêu hay lòng ngưỡng mộ ???
Đôi khi lòng ngưỡng mộ lại khiến con tim run lên bảo rằng đó là tình yêu .
 
Chỉ có thời gian mới biết đó có phải là tình yêu hay không.. hãy để thời gian trả lời thay bạn.
 
Yêu anh thì có tội gì không? Yêu là quyền tự do cá nhân của mỗi người, xuất phát từ 2 trái tim. Có lẽ anh chẳng biết, mà cũng chẳng ai ngờ được rằng người đàn ông đang hiện hữu trong em lúc này lại chính là anh. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu anh là 1 người đàn ông bình thường như bao người khác, nhưng ở đây, mối quan hệ của anh, của em với anh đều không hề đơn giản. Có thể đó chưa phải là "Yêu", nhưng ít nhất nó cũng làm trái tim em phải mở cửa sau 1 khoảng thời gian đóng cửa im lìm. Có thể là đơn phương, nhưng em chẳng buồn, với em chỉ cần được nghĩ về anh..thế là đủ!

Cô có cần chiên gia không:064:... gì chứ tình yêu thì chị có nhiều kinh nghiệm rồi. "Bị đá nhiều nên đúc kết được nhiều ":036::004:
 
Yêu anh thì có tội gì không? Yêu là quyền tự do cá nhân của mỗi người, xuất phát từ 2 trái tim. Có lẽ anh chẳng biết, mà cũng chẳng ai ngờ được rằng người đàn ông đang hiện hữu trong em lúc này lại chính là anh. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu anh là 1 người đàn ông bình thường như bao người khác, nhưng ở đây, mối quan hệ của anh, của em với anh đều không hề đơn giản. Có thể đó chưa phải là "Yêu", nhưng ít nhất nó cũng làm trái tim em phải mở cửa sau 1 khoảng thời gian đóng cửa im lìm. Có thể là đơn phương, nhưng em chẳng buồn, với em chỉ cần được nghĩ về anh..thế là đủ!

có thật chỉ thế là đủ không?
Hỏi thế gian tình là chi?
 
Tình yêu hay lòng ngưỡng mộ ???
Đôi khi lòng ngưỡng mộ lại khiến con tim run lên bảo rằng đó là tình yêu .

Ừ nhỉ? Tình yêu hay sự ngưỡng mộ? Có lẽ là ngưỡng mộ, cũng có thể là yêu. Mặc kệ
 
Ừ nhỉ? Tình yêu hay sự ngưỡng mộ? Có lẽ là ngưỡng mộ, cũng có thể là yêu. Mặc kệ

Đúng rồi. Mặc kệ đó là tình yêu hay sự ngưỡng mộ. Chỉ cần biết là người đó làm trái tim em rung động, còn rung động là còn có thể yêu. Thế là đủ!
 
Giật mình vì hắt hơi liên tục! Thì ra có cái bài của em Nô.... Anh đã biết và nhận rồi nhé!
 
Giật mình vì hắt hơi liên tục! Thì ra có cái bài của em Nô.... Anh đã biết và nhận rồi nhé!

Anh TAT? Phải rồi, là anh TAT! Sắp có quà mùng 08/03 òi. hị hị
 
Ðề: Gửi đến người yêu thương......

Có 1 điều ấp ủ từ mấy năm nay chưa nói với ai: Em yêu anh. Mà chẳng biết nên nói với ai nữa, cũng chẳng biết có ai chịu nghe không nữa. Băn khoăn mãi thôi.......................hic hic
 
Ðề: Gửi đến người yêu thương......

Có 1 điều ấp ủ từ mấy năm nay chưa nói với ai: Em yêu anh. Mà chẳng biết nên nói với ai nữa, cũng chẳng biết có ai chịu nghe không nữa. Băn khoăn mãi thôi.......................hic hic

...vẫn chưa thể vượt qua cánh cửa mở nhỏ bé......:dance2:
 
Ðề: Gửi đến người yêu thương......

Muốn nói yêu anh thật nhiều, muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi......................
 
Back
Top