Đem lại nụ cười cho cuộc sống

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Các bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ có hành động giống gia đình này không?
Ở bệnh viện Nhi Đồng 2, HCM tình cờ Mina gặp một việc rất hay nên post lên cho các bạn xem, không biết ngày hôm đó có ai giống mình không?
Có một gia đình người Nhật đi qua nhiều nước nghèo ở Châu Á để làm một việc duy nhất, mang lại niềm vui cho trẻ con đang bệnh tật & trẻ em lang thang.
Họ không theo bất cứ một tổ chức nào.
Người mẹ & người chị: phát quà bánh cho các trẻ em.
Người con trai: làm một việc duy nhất. tạo hình các đồ vật, con vật từ bong bóng như con heo, con thỏ ngồi, vương miện đeo trên đầu, thanh kiếm, cây hoa...., anh làm rất nhiều đến đổ mồ hôi nhưng nụ cười vẫn ở trên môi. Bạn có thể tưởng tượng được gương mặt con trẻ khi nhận được cái bong bóng này.
Anh ta nói: một ngày anh làm đến 200 cái bong bóng như thế này.
Đêm trước khi vào bệnh viện, anh đã làm bong bóng cho trẻ em cơ nhỡ ngoài đường.
Anh ta bảo anh đã đi qua các nước : Ấn Độ, Campuchia, Myanmar... Việt Nam.
Duy chỉ có Bệnh Viện Việt Nam không muốn cho anh vào, vì bảo vệ yêu cầu làm từ thiện phải có tổ chức...."lại tổ chức"
Thế là một người bạn Việt Nam đã lén dắt anh đi vòng vòng trong công viên bệnh viện khi nội trú để làm bong bóng.
Một hành động nhỏ nhưng mang lại cho nhiều người khác phải suy nghĩ. Không hẳn tiền sẽ mang lại hạnh phúc cho trẻ con .....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều