cuối tuần rồi mình stress quá nên dẫn mấy bé nhà mình đi ăn kem. vô tình chụp được mấy tấm rất vui và dễ thương. Nhìn lại chúng nó vui vẻ như vậy tự dưng thấy cuộc đời mình vẫn còn nhiều động lực để bước tiếp. Thương các con
dễ thương quá. con trai mình cũng 3 tuổi rồi, chắc cùng tuổi với bé này. cũng dễ thương lắm. chắc bữa nào show cho mọi người coi như bạn giotroi quá. cám ơn a share hình nha ^^
đám này vừa là con vừa là cháu của mình nữa. đứa nào cũng dễ thương cả. nhìn tụi nó tự dưng thấy có động lực làm việc tiếp. thấy tụi nó ăn kem mà cũng phát thèm đó chứ